Tản mạn...

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
tocdai_friendly

tocdai_friendly

Guest
24/10/05
71
0
0
19
Hanoi
Nhớ lần đầu tiên con tổ chức sinh nhật cho bố là năm ngoái. Mình mua một chiếc bánh ga tô thật đẹp và rất nhiều nến nữa. Mình nhớ mãi khuôn mặt ngượng nghịu như một đứa trẻ ( lúc đấy mình thấy sao mà thương bố thế) của bố khi bắt bố thổi nến. Mẹ còn tỏ ra ghen tỵ vì chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho mẹ cả. hii. Hôm đó cả nhà 4 người cười vang khắp nhà.
Con ít khi nói chuyện tâm sự với bố vì cứ cảm giác gì khó nói. Muốn nói con rất yêu và thương bố nhưng chẳng bao giờ con nói ra cả ( Kỳ lạ ghê). Bố cũng vậy. Nhưng con biết bố luôn chiều con. Mỗi sáng bố vẫn gọi con dậy đi làm dù giọng bố hơi gay gắt hiii.
Sắp sinh nhật bố rồi con vẫn chưa nghĩ ra sẽ làm gì. Con muốn tổ chức sinh nhật thật bất ngờ cho bố......
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA