Câu lạc bộ những người yêu mèo!!!

Để tớ chơi đàn cho nghe

39162_poster2000-1.jpg


Đứa nào nói xấu ta đấy

50143_poster2000-1.jpg
 
To: Toc dai
Hôm qua ở khu nhà mình có 2 con mèo kêu gào thảm thiết làm cả khu mất ngủ... Hic, nếu ấy mà nghe tiếng mèo hoang dại trong đêm không bít ấy còn yêu nó nhiều không? Hay là ấy có cách nào cho mèo nó không kêu gào nhỉ? Eo ôi nghĩ đã sợ rùi...
 
dangkhoaquan nói:
tớ bị cận do dùng máy tính nhiều
Hí...hí....sao tớ thấy cái kính ấy quen quen nhỉ?
 
Tiện thể chuyện mèo cam xin kể 1 câu truyện thế này :

Một bà góa, vác con mèo xắp chết của mình đến bác sỹ thú y :
- Thưa bác sỹ, mèo của tôi không hiểu sao nó trương bụng, khó thở, có lẽ xắp chết rồi ...
Sau một hồi soi xét bằng các thiết bị chuyên dụng bác sỹ kết luận, giải phẫu cứu sống con mèo sau đó bác sỹ nói :
- Do con mèo này hay làm dáng quá, nên tôi đã lấy ra 1 cục lông to tướng trong dạ dầy của nó !
Nghe thấy vậy bà góa gào lên thảm thiết :
- Giờ tôi mới hiểu tại sao ông chồng tôi lại chết sớm như thế ....... :wall:
 
Katherine nói:
To: Toc dai
Hôm qua ở khu nhà mình có 2 con mèo kêu gào thảm thiết làm cả khu mất ngủ... Hic, nếu ấy mà nghe tiếng mèo hoang dại trong đêm không bít ấy còn yêu nó nhiều không? Hay là ấy có cách nào cho mèo nó không kêu gào nhỉ? Eo ôi nghĩ đã sợ rùi...
Phải nghe tiếng Gào của 2 hay 3,4 chú mèo đực cơ , hơi hoành tráng :cool2: . Cứ như là đc trở lại thời kỳ Cao Bồi ý
 
Nguyên văn bởi Katherine
To: Toc dai
Hôm qua ở khu nhà mình có 2 con mèo kêu gào thảm thiết làm cả khu mất ngủ... Hic, nếu ấy mà nghe tiếng mèo hoang dại trong đêm không bít ấy còn yêu nó nhiều không? Hay là ấy có cách nào cho mèo nó không kêu gào nhỉ? Eo ôi nghĩ đã sợ rùi
Bạn ơi hãy tưởng tượng mình đang xem phim ma kinh dị đây. Mấy khi được xem sống động thế đâu. Tha hồ mà bay bổng tưởng tượng sợ hãi. Một cảm giác rất .....sợ ....
À hôm qua tớ mới phát hiện ra mèo sao răng bé tí thế nhỉ.Thế mà chúng nó gặm xương rau ráu. Con mèo vàng trắng nhà tớ bị gãy ngay cái trước cửa trông duyên nghê. Không hiểu mấy hôm nay đi đâu mà chẳng thấy về ăn cơm. Mãi sáng nay mới thấy về trông phờ phạc hẵn. Khiếp chắc tối qua lại đánh võng rồi.
Đố các bạn biết sao mèo lại thích gãi cổ
 
Mèo méo meo

Anh cam_to viết cái chi mô tê mừ em hổng hỉu mần răng hở giời!!! mọi người có hỉu zầy không vậy :wall:
 
tocdai_friendly nói:
Không hiểu mấy hôm nay đi đâu mà chẳng thấy về ăn cơm. Mãi sáng nay mới thấy về trông phờ phạc hẵn.

Đấy đấy, cái bọn này bây giờ ghê lắm; Đi đâu cấm có xin phép ai bao giờ. Mà chúng nó mà đã đi thì thuờng là đi luôn vài ngày mới đủ "phê".
 
Meo méo mèo

Ô hay!cái bác này, hay nhể. Đang nói chuyện nọ lại xọ sang chuyện kia, định đâm nhau giữa đường hử ??? :alcon:
 
Hôm trước chị Xuân Thắm hỏi tớ sao không gia nhập hội này nhỉ? Ra sao nhỉ, tớ cảm thấy mọi người đang mang mèo ra tô điểm cho bàn thân mình. Tớ ghét kiểu dó.
 
Đúng rồi , chúng ta ko nên tô điểm. Chúng ta nên làm thịt mấy con Mèo đấy đi .
Xời nước miếng ứa ra này :lol:
Tiểu hổ ...........tiểu hổ :banana:
 
Back
Top