Câu lạc bộ những người yêu mèo!!!

tocdai_friendly nói:
Baby oi em ác quá cắt hết móng tay của nó thế thì nó làm sao tự bảo vệ mình được chứ. Có móng tay nó còn để bám leo cây chứ. Hèn chi em bị nó cào
HUu bác Kathire ơi bác lại bảo thế.
Sao lại chung thân hả chị 2 dây? Bạn thân mà sao lại bị kết án thế.
@ Babyacc có kinh nghiệm phết: Cắt móng tay là đúng đó ...vì mèo đâu thể tự cắt móng tay cho mình... để móng tay thì không leo được cây nhưng việc khác thì ...dễ chịu lắm đấy ( đề nghị hỏi anh Cam to để biết thêm chi tiết)
@ Tóc dài:
Ấy về nghiên cứu thêm Luật hình sự nhé
Xin giới thiệu với tóc dài con mèo nhà tớ là mèo đực
tớ cũng thế đừng gọi là chị nhé.
 
To 2 dây
Cái nick của bác gây sự hiểu nhầm đấy chứ. Bác hay mặc áo 2 dây giống con gái hả. khổ xin lỗi vì sự nhầm lẫn này
Tớ đã nghiên cứu bộ luật hình sự không thấy gì
Chỉ thấy trong bộ luật ghi là làm tổn thương tới người khác sẽ bị chịu hình phạt..... (cắt móng tay của mèo)
 
tocdai_friendly nói:
Baby oi em ác quá cắt hết móng tay của nó thế thì nó làm sao tự bảo vệ mình được chứ. Có móng tay nó còn để bám leo cây chứ. Hèn chi em bị nó cào

Chị ơi nhà em không có cây, còn leo cầu thang thì đâu cần phải có móng. Nó cào rách hết bộ salon nhà em rồi....
 
Hôm nay trong lúc mình đang đọc sách tự nhiên con mèo nhảy lên ngay bàn học làm đổ khay đựng bút. Tức quá lấy quyển sách đập cho phát...:smash: :smash: thế là cong đuôi chạy mất. Lát sau, thấy nó rón rén đi ra ngoài ban công, mình mặc kệ...thấy im ắng quá nên mình ra xem.
Trời ơi....con mèo đang đứng trên ban công. Hình như nó đang có ý định nhảy lầu tự tử...:boldred:
Mình vội túm lấy nó...quăng một phát vào tận giường...Nhờ trời mọi chuyện đã qua...Mình đã giữ lại được mạng sống cho nó...
Hôm nay mình đã làm được một việc tốt :ladiesman
 
Những hình ảnh về thế giới động vật đầy ngộ nghĩnh
monkey.gif


Oái ai trêu tôi đấy!
 
Dễ thương hông?
 

Đính kèm

  • 200570056142b7f11576823.jpg
    200570056142b7f11576823.jpg
    10.3 KB · Lượt xem: 25
Con mèo trèo lên cây cau
Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà
Chú chuột đi chờ đằng xa
Mua cá mua mắm giỗ cha chú mèo!

(ui nhà em chỉ thích ngắm vật nuôi thôi chứ không thích nuôi vật đế ngắm!)
 
Em xin được nói về con mèo nhà em ạ!

Nhà em có nuôi con mèo
Suốt ngày nó cứ ngheo ngheo nhức đầu
Có lần nó bỏ đi đâu
Vài tuần trở lại mang bầu…(đến nhanh)
Con mèo này rất đành hanh
Có hôm nó cắn bức tranh trên tường
Có hôm làm vỡ cả gương
Em đang định đánh…nó lườm cả em!
Con mèo này thích ăn nem
Mẹ em mà rán là thèm…ăn ngay
Con mèo này ngủ cả ngày
Chuột không chịu bắt chỉ hay ăn rình…
Nói chung mặt mũi cũng xinh
Nhưng mà nói thật …em kinh con mèo!
 
Le Phuong Dung nói:
Em xin được nói về con mèo nhà em ạ!

Nhà em có nuôi con mèo
Suốt ngày nó cứ ngheo ngheo nhức đầu
Có lần nó bỏ đi đâu
Vài tuần trở lại mang bầu…(đến nhanh)
Con mèo này rất đành hanh
Có hôm nó cắn bức tranh trên tường
Có hôm làm vỡ cả gương
Em đang định đánh…nó lườm cả em!
Con mèo này thích ăn nem
Mẹ em mà rán là thèm…ăn ngay
Con mèo này ngủ cả ngày
Chuột không chịu bắt chỉ hay ăn rình…
Nói chung mặt mũi cũng xinh
Nhưng mà nói thật …em kinh con mèo!
HI HI Con mèo nhà chị... tinh ranh thật ấy nhỉ! :flower:
 
Ngày xa xưa ấy tớ rất mê mèo, mê đến độ ngày mùng 1 tết ngồi ôm mèo bị bố đánh cho 1 trận. Tối đi ngủ ôm mèo ngủ chung nhưng sáng thấy nó nằm ngoài màn (đêm nó bò ra).Thân với mèo đến mức có khi đang ngủ thấy nghẹt thở hóa ra con mèo tìm ra chỗ ấm áp nên nằm vắt ngang cần cổ của mình.
Nhà tớ đa phần nuôi mèo mướp, mà mướp đa phần lại là mèo cái do vậy cái điệp khúc sinh đẻ là vô địch, quanh năm suốt tháng thấy đẻ, làm mình lo sốt vó cái chuyện dụ người để cho mèo con. Ôi mấy con mèo con bụ bẫm đáng yêu lắm. Khi chúng lớn hơn một chút cho chúng quả bóng bàn, thế là tung bóng, chộp bóng, khều bóng quanh nhà.
Rồi mình ôm con mèo nói chuyện trên trời dưới đất cho nó nghe hàng giờ như một người bạn. Mà ai nghe mình nói chuyện cũng buồn cười, mình tự nói tự trả lời, vừa đóng vai mình vừa đóng vai con mèo.
Thế nhưng lúc bắt đầu có bầu bé Bí Ngô là mình tránh xa chúng ngay, nhiều lúc cầm lòng không đậu, cũng vuốt ve một tí. Rồi Bí Ngô ra đời, mèo không được bén mảng tới nữa, cho người ta luôn.
 
Có mỗi cài mà kêu Seri ảnh....
Công nhận mặt trông rất thỏa mãn.
Hình như nó mới được ăn thịt đồng loại do chị tóc dài lấy phần từ Thái Bình về hay sao ấy nhờ...
Nghe nói ở đó cũng có cả thịt mèo cơ mà....
:drummer: :drummer:
 
Back
Top