Tuyển tập truyện cười cho những kẻ yêu nhau!!!!

  • Thread starter o0LinkBenjen0o
  • Ngày gửi
O

o0LinkBenjen0o

Guest
18/8/06
2
0
0
41
Hà Nội
Giết người...........
Có một cặp vợ chồng mới cưới sau bao gian khổ của tình yêu..Không may cho họ là người chồng bị một căn bệnh nan y.Hai người tới bệnh viện
Bác sĩ:Nếu chị muốn anh nhà hết bệnh,chị và anh không được ngủ cùng nhau trong thời gian 30 ngày..Nếu chị và anh.:talk: ..He must die
Ngày thứ 30 đã tới,vào nửa đêm,điện nhà họ bỗng bật sáng...họ gặp nhau giữa cầu thang
Chồng : em ơi có lẽ anh phải tự tử.....
Vợ : còn em ,em đang định giết người!!!!!!!!!!!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
O

o0LinkBenjen0o

Guest
18/8/06
2
0
0
41
Hà Nội
Cô gái thỏ thẻ :

- Anh sẽ chung thủy với em phải không ? Anh sẽ không còn bị các cô gái xinh đẹp hớp hồn như bữa trước nữa chứ?

- Đúng thế, cưng à! Thú thật từ khi yêu em, ra đường gặp những cô gái mặc váy ngắn cũng cỡn, anh chỉ muốn nói “biết rồi, khổ lắm, khoe mãi”
 
O

o0LinkBenjen0o

Guest
18/8/06
2
0
0
41
Hà Nội
Một thầy giáo trẻ dạy văn tâm sự với người yêu vào một trong những buổi gặp gỡ đầu tiên:

- Em ạ, hôm nay anh rất mong được đặt vấn đề với em về chủ đề tình yêu của chúng ta. Tư tưởng chủ đề là anh rất yêu em. Anh sẽ cố gắng trình bày với em thành ba giai đọan và mỗi đoạn sẽ có phân tích chứng minh, lập luận để em hiểu tình cảm của anh. Em hãy cố gắng nghe anh, lát nữa có thể anh sẽ phát vấn em đấy. Để em nắm được nội dung của câu chuyện, anh sẽ dẫn chứng thật cụ thể, sinh động cả qua mỗi phần sẽ có tiểu kết ....em hiểu anh chứ ...

- Dạ thưa thầy em hiểu...
 
O

o0LinkBenjen0o

Guest
18/8/06
2
0
0
41
Hà Nội
Trong một buổi học tiết văn học về thơ của Xuân Quỳnh. Thấy Lan không chăm chú nghe giảng bài. Thầy gọi Link lên trả bài:

Thầy: Em Link hãy cho thầy biết sóng bắt đầu từ đâu trong bài thơ của Xuân Quỳnh ?

Link: Dạ sóng bắt đầu từ gió ạ

Thầy : Vậy gió bắt đầu từ đâu

Link: Em cũng không biết nữa, khi nào ta yêu nhau
 
O

o0LinkBenjen0o

Guest
18/8/06
2
0
0
41
Hà Nội
Một cô gái phàn nàn với bạn:

- Mình chán quá, người yêu của mình luôn hiểu các câu nói của mình theo kiểu các nhà ngữ pháp cứng nhắc, không uyển chuyển tí nào cả !

- Cậu nói thế nghĩa là sao?

- Giả dụ có mình bảo “đừng” “không” “không nên” thì anh ấy cho là mình hoàn toàn phủ định ý của anh ấy, anh ấy thôi ngay, thế có chết không kia chứ ?
 
O

o0LinkBenjen0o

Guest
18/8/06
2
0
0
41
Hà Nội
Ông là người trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, ông có thể định nghĩa về tình yêu cho tụi này nghe với không?

- Được, sẵn sàng chiều ý mấy ông. Tình yêu là một tồng thể của năm “mật”.

- Năm “mật” nghĩa là làm sao?

- Này nhé! Lúc chàng và nàng mới phải lòng nhau, thường giấu diếm không cho ai biết. Đó là thời kỳ “bí mật”. Sau đó chàng ra sức tán tỉnh nàng, “cưa” bằng được nàng: đó là thời kỳ “đường mật”. Sau đó chàng và nàng cưới nhau và đi hưởng những ngày hạnh phúc đầu tiên. Đó là thời kỳ “trăng mật”. Lấy nhau ít lâu, cả hai cùng phát hiện những điều bất như ý nơi người kia, cãi lộn, xích mích xảy ra. Đó là thời kỳ “méo mật”. Rốt cuộc chàng và ngàng đưa nhau ra tòa xin ly hôn và được tòa giải quyết. Đó là thời kỳ “vỡ mật”!
 
O

o0LinkBenjen0o

Guest
18/8/06
2
0
0
41
Hà Nội
Chàng trai chất vấn bố của cô gái:

- Vì cái cớ vì bác không bằng lòng cho cháu cưới con gái bác

- Vì cậu nghèo mạc rệp

- Nhưng bù lại cháu rất thông minh !

- Ồ cái đó tôi ngờ lắm!

- Tại sao bác ngờ?

- Vì cậu khăng khăng cứ muốn cưới con gái tôi!
 
O

o0LinkBenjen0o

Guest
18/8/06
2
0
0
41
Hà Nội
Chàng hớn hở:

- Em ơi, tối nay chúng ta tha hồ tự do gần nhau! anh đã mua 3 vé xem kịch.

- Sao lại...ba vé làm gì?

- Một cho ba em, một cho má em, một cho chị hai em
 
O

o0LinkBenjen0o

Guest
18/8/06
2
0
0
41
Hà Nội
Chồng: "Ví tiền của anh bị kẻ trộm khoắng mắt rồi!"

Vợ: "Anh không cảm thấy có bàn tay thò vào túi anh sao?"

Chồng: "Anh biết chứ, nhưng anh tưởng đó là tay em!"
 
O

o0LinkBenjen0o

Guest
18/8/06
2
0
0
41
Hà Nội
Có ông nọ suốt đời chung thủy, chẳng may chết trước vợ, lên thiên đàng gặp Thượng đế. Thượng đế bảo anh ta:

- Con ăn ở chung tình nên ta ban cho con xe hơi, còn mấy đứa ngoài kia là lũ ngoại tình lăng nhăng, cho chúng đi xe đạp hết!

Một thời gian sau, Thượng đế gặp lại anh ta, thấy anh ta buồn xo, bèn hỏi:

- Ta đã cho con xe hơi sao con còn buồn vậy?

- Dạ - Anh ta trả lời - Hồi này con ra ngoài kia kịp thấy vợ con đạp xe đạp ạ!
 
O

o0LinkBenjen0o

Guest
18/8/06
2
0
0
41
Hà Nội
Một khách hàng đàn ông đi vào hiệu sách và hỏi cô bán sách:

- Cho tôi mua cuốn "Đàn ông là chúa tể của phụ nữ".

- Sách viễn tưởng bán ở gian bên cạnh!
 
O

o0LinkBenjen0o

Guest
18/8/06
2
0
0
41
Hà Nội
Adam và Eva dạo chơi trên vườn địa đàng.

Eva: Anh có yêu em không?

Adam chán ngán đáp: Còn ai khác được nữa
 
O

o0LinkBenjen0o

Guest
18/8/06
2
0
0
41
Hà Nội
Trong công viên chỉ có một cặp nam nữ.

Chàng hỏi: "Anh hôn em một cái được chứ?"

Cô gái không trả lời. Chàng trai lại hỏi: "Em có thể cho phép anh hôn em chứ?"

Cô gái vẫn im lặng. Chàng trai nổi giận: "Này, em điếc hả?"

"Còn anh, tê liệt rồi hả?"
 
O

o0LinkBenjen0o

Guest
18/8/06
2
0
0
41
Hà Nội
Trên thiên đàng, thánh Pie nói với những người vừa mới đến:

- Ai đã từng lừa dối vợ hoặc chồng dù chỉ một lần, hãy đứng sang bên phải ta. Còn ai suốt đời chung thuỷ hãy đứng bên trái ta.

Tất cả mọi người đều đứng sang phải, riêng một bà già vẫn đứng bên trái. Thấy vậy, thánh Pie hét lên:

- Bà già điếc kia, sang đứng cùng những người kia đi.
 
O

o0LinkBenjen0o

Guest
18/8/06
2
0
0
41
Hà Nội
Sau buổi học xóa mù chữ, chàng rủ nàng ra vệ cỏ bờ đê ngồi hóng mát. Mãi không thấy chàng động tĩnh gì, nàng đâm ra sốt ruột, bèn kiếm cách gợi ý.

- Em đố anh đánh vần được chữ này! - Nàng thỏ thẻ.

- Chữ gì vậy em?

- Chữ "xem"...

- Tưởng gì! Chữ ấy thì dễ ợt! - Chàng hấp tấp ngắt lời rồi cất tiếng ê a - E... mờ... em, xờ... em... xem.

- Đấy, có thế thôi mà cứ để người ta phải nhắc! - Nàng phụng phịu.
 
O

o0LinkBenjen0o

Guest
18/8/06
2
0
0
41
Hà Nội
Trong bóng tối công viên, chàng sáp vào và nàng cương quyết đẩy ra. Được một lát, chàng khó chịu:

- Em sao thế?

- Thì từ từ đã nào. "Cơm không ăn thì gạo còn đó"...

- Chắc gì đã còn! Thời buổi này, chuột nhiều vô kể...
 
O

o0LinkBenjen0o

Guest
18/8/06
2
0
0
41
Hà Nội
Hai lính mới nói chuyện với nhau:

- Tại sao cậu tự nguyện tòng quân?

- Tớ độc thân, tớ thích chiến tranh. Thế còn cậu?

- Tớ thì đã có vợ, nhưng lại yêu hòa bình.
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA