S
Sans-frontiere
Guest
- 24/4/04
- 139
- 0
- 0
Kính gửi tất cả các cô các chú,
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CỦA SANS
Anh vào điễn đàn này, có thể tự tạo cho mình một phong cách viết và cách xưng hô khác với mọi người, tuy nhiên anh không phải là không tôn trọng các cô các chú. Những ngày đầu anh vào, anh nghĩ rằng đây là diễn đàn chủ yểu dành cho những người đã đi làm, do vậy anh mong có được những trao đổi về nghiệp vụ. Tuy nhiên, sau này anh thấy, nhiều sinh viên tham gia, anh đã nghĩ mình nên có sự thay đổi, bởi vì người đi làm khác với sinh viên.
Anh cũng thấy đây là một chỗ hay, do vậy anh cũng cố gắng dành thời gian của mình để giúp vui cùng các cô các chú, theo anh tự hiểu, anh cũng giành được cảm tình không nhỏ của các cô các chú. Điều đó anh cảm ơn.
Vừa rồi anh có post một cái topic mà tự anh cho là gây nhiều tranh cãi và có một số comment là anh không tôn trọng mọi người. Anh xin phép toàn bộ admin xóa cho anh cái topic đó. Đối với anh, tất cả mọi comment về tính cách, personality, anh không cho là quan trọng, tuy nhiên, anh có một tình yêu tuyệt đối với vợ anh, anh không muốn việc anh post bài lại có những ảnh hưởng đến vợ anh, dù trên mạng hay ngoài đời. Anh làm thì anh chịu, cái đó rõ ràng, nhưng anh không muốn anh làm cái gì, vợ anh lại chịu.
Vậy anh kính đề nghị toàn thể admin và bà con dân làng đồng ý với việc xóa topic Claire de lune của anh (toàn bộ) và cho anh được một lời xin lỗi. Anh sẽ không post các topic mang tính riêng tư nữa.
Anh tự tổng xỉ và mình vì vài giây phút yếu lòng đã gây nên tội.
Đặc biệt gửi lời xin lỗi đến em Mar.
Kính thư
SANS (hơi rỗi việc một chút).
BẢN TỰ KIỂM ĐIỂM CỦA SANS
Anh vào điễn đàn này, có thể tự tạo cho mình một phong cách viết và cách xưng hô khác với mọi người, tuy nhiên anh không phải là không tôn trọng các cô các chú. Những ngày đầu anh vào, anh nghĩ rằng đây là diễn đàn chủ yểu dành cho những người đã đi làm, do vậy anh mong có được những trao đổi về nghiệp vụ. Tuy nhiên, sau này anh thấy, nhiều sinh viên tham gia, anh đã nghĩ mình nên có sự thay đổi, bởi vì người đi làm khác với sinh viên.
Anh cũng thấy đây là một chỗ hay, do vậy anh cũng cố gắng dành thời gian của mình để giúp vui cùng các cô các chú, theo anh tự hiểu, anh cũng giành được cảm tình không nhỏ của các cô các chú. Điều đó anh cảm ơn.
Vừa rồi anh có post một cái topic mà tự anh cho là gây nhiều tranh cãi và có một số comment là anh không tôn trọng mọi người. Anh xin phép toàn bộ admin xóa cho anh cái topic đó. Đối với anh, tất cả mọi comment về tính cách, personality, anh không cho là quan trọng, tuy nhiên, anh có một tình yêu tuyệt đối với vợ anh, anh không muốn việc anh post bài lại có những ảnh hưởng đến vợ anh, dù trên mạng hay ngoài đời. Anh làm thì anh chịu, cái đó rõ ràng, nhưng anh không muốn anh làm cái gì, vợ anh lại chịu.
Vậy anh kính đề nghị toàn thể admin và bà con dân làng đồng ý với việc xóa topic Claire de lune của anh (toàn bộ) và cho anh được một lời xin lỗi. Anh sẽ không post các topic mang tính riêng tư nữa.
Anh tự tổng xỉ và mình vì vài giây phút yếu lòng đã gây nên tội.
Đặc biệt gửi lời xin lỗi đến em Mar.
Kính thư
SANS (hơi rỗi việc một chút).