M
Hôm nay chở bà lão đi khám sức khỏe mà bực không thể tả......biết là phải chờ nên đã tranh thủ đi sớm cho khỏe người.....thế mà.....5h sáng có mặt ở Khoa Khám Bệnh vậy mà phải chờ tới 7h mới làm được cái thủ tục nộp tiền lấy số. Tưởng vậy là đỡ ai dè bị xếp tới số 33....vậy là phải đợi đến đầu giờ chiều vì mình còn phải đi làm....thấy mà nản.
Mà thiệt giờ khám bệnh thì có bệnh viện thôi chứ biết đi đâu, bác sĩ tại nhà thì cũng khám bệnh kê toa thôi, như mấy cái xét nghiệm cũng phải lê xác đến bệnh viện. Thiệt bất tiện quá! Việt Nam mình khi nào mới có được mấy cái dịch vụchăm sóc sức khỏe tại nhà nhỉ? Nghe nói bên Sing có mấy cái này rồi và dịch vụ tốt lắm.....gọi một phát là tới ngay........nhanh và tiện nữa.
Mà thiệt giờ khám bệnh thì có bệnh viện thôi chứ biết đi đâu, bác sĩ tại nhà thì cũng khám bệnh kê toa thôi, như mấy cái xét nghiệm cũng phải lê xác đến bệnh viện. Thiệt bất tiện quá! Việt Nam mình khi nào mới có được mấy cái dịch vụchăm sóc sức khỏe tại nhà nhỉ? Nghe nói bên Sing có mấy cái này rồi và dịch vụ tốt lắm.....gọi một phát là tới ngay........nhanh và tiện nữa.

