Ai ơi chớ lấy chồng, cưới vợ làm nghề kế toán

Kế Toán Già Gân

Già mà ham
Thân gởi các bạn trẻ đôi dòng cảm nhận hồn nhiên vui tươi là chính:Nguyên Cả Hầm (Nguyễn Cẩm Hà), Bích Vân, ngocnobita, moon87, ngocpt, rongcon86,....

408896_429377683765815_1677689852_n.jpg

Thật sự để hiểu về các dân làm kế toán, họ rất chi ly từng con số, thậm chí chữ viết cũng phải thận trọng, rõ ràng, kỹ càng. Hễ ra thì cái gì cũng phải thống kê, kê khai, kê biên tài sản, thật mệt mỏi bởi máu nghề nghiệp ảnh hưởng, ăn sâu vào con người của họ kế

"Cưới vợ, lấy chồng kế toán làm chi
Sợi tóc còn đếm huống chi là tiền..."​

Để biết tình yêu của vợ/chồng họ nhà Kế thật sâu sắc....yêu từ đầu đến cuối.
Ai đã được vợ/chồng nhà Kế yêu thì tập xác định bây giờ đi.

299381_116824138473563_1259620898_n.jpg


376883_467226259963280_1606108024_n.jpg

Cuối cùng, chỉ chúc cho các bạn sớm có ngôi nhà, túp lều tranh lý tưởng, cuộc sống luôn an bình bên cạnh người thân yêu.

601475_112501968905780_898916534_n.jpg
 
Ðề: Ai ơi chớ lấy chồng, cưới vợ làm nghề kế toán

Ặc ặc. Hèn gì hôm nọ Tía bẩu coan là tía muốn đổi nghề..... Hóa ra mãi hỏng cưới được "bà hai, bà ba..." dzì trót làm nghề kế toán... khè khè......
 
Ðề: Ai ơi chớ lấy chồng, cưới vợ làm nghề kế toán

Bác tuyên truyền thế này dân nhà kế ế hết thì sẽ tìm Bác đấy bác Kế Toán Già Gân
Bệnh nghề nghiệp, phải truy tìm tận gốc rễ ngọn ngành dù chỉ là 1 VNĐ
 
Ðề: Ai ơi chớ lấy chồng, cưới vợ làm nghề kế toán

trời ơi.chi mà nói rứa hè.bn emess mất a ơi.
 
Ðề: Ai ơi chớ lấy chồng, cưới vợ làm nghề kế toán

Hôm trước ngang qua chỗ nọ, em nghe 1 thằng nó xì xầm với 1 e girl thế này:
Khoai lang củ thúi củ sùng
Lấy chồng kế toán lấy thằng khùng sướng hơn

Thấy nó nói quá đáng quá, bôi nhọ kế toán quá, nên e lao vào cho nó 1 cái bộp tai, kết quả là choáng váng mặt mày, răng môi lẫn lộn, đỏ con mắt bên phải, tím con mắt bên trái...nhưng người đó lại là em vì ..........thằng kia nó to con hơn :yo yo (31):

Riêng em thì vẫn đánh giá cao việc "lấy chồng kế toán", nhưng vẫn ko bằng nếu lấy ăn mày :004:
Thấy chữ ký của ai đó rằng:
"Lấy vợ kế toán làm chi
Sợi tóc còn đếm huống chi là tiền..."
ờ, đúng rồi, lấy vợ, lấy chồng kế toán làm chi.
Làm ruộng thì phải cuốc cày
Lấy chồng kế toán lấy ăn mày sướng hơn

004.jpg

(p/s: e chưa có người yêu đấy)
 
Ðề: Ai ơi chớ lấy chồng, cưới vợ làm nghề kế toán

Tin này mà lộ ra ngoài thì dân tình nhà mềnh là ê sắc ế hết mất thôi! Hội độc thân sẽ ngày càng dài, dài nữa, dài mãi,...
 
Ðề: Ai ơi chớ lấy chồng, cưới vợ làm nghề kế toán

Sau này tuyệt đối không cho con cái theo nghề Kế toán

Nhỡ nó theo bước chân của mình sao nhỉ? Mỗi nghề nghiệp đều có hạnh phúc, vui buồn riêng của nó ạ. Nếu mình yêu cái nghề nào thì nên cố gắng đầu tư đi chuyên sâu vào nó chớ đừng đứng núi này trông núi nọ.
 
Ðề: Ai ơi chớ lấy chồng, cưới vợ làm nghề kế toán

Chưa thấy em Ngọcbinhminhsom vào đọc topic này nhỉ.
 
Ðề: Ai ơi chớ lấy chồng, cưới vợ làm nghề kế toán

Ngày xưa (thời kỳ bao cấp) những gì cũng phải có tem phiếu, nên vào thời ấy, KTGG "ao ước và tham vọng" sẽ gặp các cô ở mỗi ban ngành được "kết nối se duyên" cùng mềnh.
Thời ấy các ngành nghề độc quyền: Lương thực - Y Tế - Xăng Dầu,....thậm chí đến khi nằm xuống cũng phải có tem phiếu cho người thân để mua vải, trà. Ẹc ẹc ẹc

Thời bao cấp nay còn đâu? Ước gì trở lại để mềnh thực hiện "hoài bão" mỗi ngành nghề là 1 cô nhỉ. Tham vọng của mình chắc không quá đáng và xa tầm tay nhỉ?
 
Ðề: Ai ơi chớ lấy chồng, cưới vợ làm nghề kế toán

Ngày xưa (thời kỳ bao cấp) những gì cũng phải có tem phiếu, nên vào thời ấy, KTGG "ao ước và tham vọng" sẽ gặp các cô ở mỗi ban ngành được "kết nối se duyên" cùng mềnh.
Thời ấy các ngành nghề độc quyền: Lương thực - Y Tế - Xăng Dầu,....thậm chí đến khi nằm xuống cũng phải có tem phiếu cho người thân để mua vải, trà. Ẹc ẹc ẹc

Thời bao cấp nay còn đâu? Ước gì trở lại để mềnh thực hiện "hoài bão" mỗi ngành nghề là 1 cô nhỉ. Tham vọng của mình chắc không quá đáng và xa tầm tay nhỉ?
Bố đúng là càng già càng gân thiệt...hihi
 
Ðề: Ai ơi chớ lấy chồng, cưới vợ làm nghề kế toán

ôi.các bác nói thế này thì em ế thật rồi.
( mà ế là xu thế của nền kinh tế hiện nay mà.)

chuyển nghề thôi .hiccccc
 
Ðề: Ai ơi chớ lấy chồng, cưới vợ làm nghề kế toán

Chưa thấy em Ngọcbinhminhsom vào đọc topic này nhỉ.

Nếu trong năm nay, hoặc năm sau nữa mà điện thoại chị TLX không thấy rung từ số máy của em hoặc của anh Binhminhsom thì có nghĩa: Topic bố Trí đã có tác dụng.
:004::004::004:
 
Ðề: Ai ơi chớ lấy chồng, cưới vợ làm nghề kế toán

Nếu trong năm nay, hoặc năm sau nữa mà điện thoại chị TLX không thấy rung từ số máy của em hoặc của anh Binhminhsom thì có nghĩa: Topic bố Trí đã có tác dụng.
:004::004::004:
Vậy chắc chị phải chủ động liên lạc với Ngọc trước mất thôi.
 
Ðề: Ai ơi chớ lấy chồng, cưới vợ làm nghề kế toán

1 người làm kế toán thôi chứ 2 người cùng làm kế toán không tưởng tượng đc. Vấn đề tranh luận, cãi nhau cả ngày chẳng hết mất. Chà chà....
 
Ðề: Ai ơi chớ lấy chồng, cưới vợ làm nghề kế toán

1 người làm kế toán thôi chứ 2 người cùng làm kế toán không tưởng tượng đc. Vấn đề tranh luận, cãi nhau cả ngày chẳng hết mất. Chà chà....
Đúng đúng, vợ chồng kế toán cả thì nhức đầu lắm,
Tốt nhất là vợ kế toán, chồng cái bang :004:
 
Ðề: Ai ơi chớ lấy chồng, cưới vợ làm nghề kế toán

Vấn đề tương lai của con cái, cách đây gần 5 năm em đã thề rồi, bác Kế toán già gân ạ.
Rằng thì là mà : Nhất định không cho thằng con độc đi theo nghề kế toán và ngân hàng !
Muốn làm gì cũng được : Xe ôm, cái bang ... được tất, miễn là trừ hai cái nghề trên.
Cơ mà không biết 11 năm nữa cháu nó nghĩ sao ???
 
Ðề: Ai ơi chớ lấy chồng, cưới vợ làm nghề kế toán

Em lại nghĩ ngược lại, lấy vợ kế toán là quá tốt đấy chứ, chăm lo tài chính cho gia đình, còn lấy chồng làm kế toán thì ôi khổ lắm.....
 
Back
Top