Thờ Ơ

  • Thread starter cam_to_80
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Còn đâu một dải tóc huyền
Để ta vùi những ưu phiền trong em
Nhẹ nhàng hương tỏa trong đêm
Bên nhau hai đứa để quên lối về
Dịu dàng môi ngọt đê mê
Tóc xưa còn kéo anh về bên em


--- vội
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
lâu rồi chả có thơ vui, hôm nay biếu các bác vài câu xả sờ trét


Vì công vì việc bộn bề
Tối về nhìn vợ mắt phê nằm chờ
Thân anh mệt mỏi bơ phờ
Thịt rượu cũng chỉ để thờ .... quyết tu

.... Hôm nào cũng khất từ từ
Thôi em sẽ để anh tu cho tròn
Để anh còn nước còn non
Còn nguyên khẩu súng với hòn đạn khô.


:beernow:

Chúc vui vẻ !
 
ao2day

ao2day

User đã bị cấm truy cập
18/4/06
282
0
0
33
₪°ღ Cửa Phật ღ°₪
Tôi vẫn nợ anh một lời xin lỗi
Dấu lòng từ khi viết chữ hai dây
Thơ tôi viết bao lần không dám gởi
Chuyện tình buồn năm tháng với khói mây

Anh tội nghiệp như cành cam trụi lá
Hạt sương khuya nuôi ngọn cỏ bên đường
Đêm tháng sáu, mưa có làm anh nhớ
Đêm mưa nào, tôi viết chữ yêu thương

Nhưng anh ơi một trò đùa vụng dại
một trò đùa một đứa con trai
tôi nợ anh một lời xin lỗi:wall:
biết bao giờ tới buổi offline

Tôi nợ anh một lời xin lỗi
Nợ mọi người một tình cảm đậm sâu
Nợ trang web một bài thơ không viết
Tôi nợ tôi mộng ước thuở ban đầu
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
3
16
Searching...
...

Gió trời biết trốn đi đâu
Yêu đâu bởi tóc mà cầu cắt đi
Thuyền tình chìm nổi sông si
Vẫn nghe vẳng tiếng vô vi chuông chùa...
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Một chiều bên hồ ta ngồi lại
Tóc khẽ đưa theo vạt nắng hồng
Trước lúc đi còn có gì e ngại
Nỗi nhớ chỉ còn theo gió tới mênh mông
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
For .............


Anh giận vòng tay không đủ to
Để ôm em trọn suốt đêm dài
Lại giận đôi chân không đủ dài
Để đến được bên em ngay lập tức

Tình yêu ấy đến từ trong vô thức
Mà ra đi sao quá mức vội vàng
Còn trong cô đơn khuôn mặt,lệ hai hàng
Người em gái mang hồn tôi một nửa

Câu chuyện ấy sẽ không ai kể nữa
Đào làm gì một nỗi nhớ mênh mang
Gặp nhau chi ! giờ đã quá muộn màng
Nỗi buồn này một mình anh mang nặng

Sẽ mãi nhớ đôi môi cười tựa nắng
Đôi mắt xinh em chở đủ tình tôi
Nếu tình ta chỉ dến thế mà thôi
Xin em hãy tìm quên anh em nhé

Lời sau cuối rằng: Em là cô bé
Rất muốn yêu và cũng muốn được yêu!!
Tình cho anh, em giành biết bao nhiêu
Xin gói gọn cất vào trong thương nhớ

Em đừng giận, đừng buồn, đừng vô cớ
Mong em tìm một nửa khác thay anh
Trong tim anh,tình ấy vẫn còn xanh
Dìm tội lỗi bằng đợi chờ vô vọng.

Bài thơ cuối cho em, anh xin tặng
Vì từ nay anh sẽ chẳng làm thơ
Dẹp bỏ luôn nhưng suy nghĩ mộng mơ
Nuôi tình anh bằng tâm hồn cằn cỗi.

Tình yêu ấy, em ôi.......có tiếc
Còn riêng anh mải viết mãi một câu
Dù đời anh mai gió thổi về đâu
Anh sẽ mãi yêu em nhiều như thế !
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA