Chữ ký của cothant

Nguyễn Bình

Đại ngố
Lâu lâu mới vào diễn đàn, thấy cái chữ ký của cothant thay đổi. Tức cảnh sinh sự bổ sung thêm cho 2 câu nữa cho trọn vẹn thể thơ song thất lục bát :

Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông
Oai phong đánh bắc dẹp đông
Thực lực chỉ đủ vặt lông con gà.
 
Hì, có cần phải thế không chị? Em đâu có ở ác với chị bao giờ nhỉ.
 
Nguyễn Bình nói:
Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông
Oai phong đánh bắc dẹp đông
Thực lực chỉ đủ vặt lông con gà.

Chị ơi, cho em hỏi vặt lông gà lúc nó chết hay còn sống vậy? Nếu gà đã nhúng nước sôi rồi thì hổng nói làm gì, nhưng mà gà còn sống mà đem ra vặt lông thì bác cothant coi chừng...he he
 
To tigon
GÀ đã nhúng nước sôi rồi em ạ
 
Nguyễn Bình nói:
To tigon
GÀ đã nhúng nước sôi rồi em ạ
vậy mà tèo cứ ngỡ cothan có tài vặt lông gà sống chứ.
:biggrinda
 
Nhìn đồng chí Ân thế mà vặt đc mỗi cái lông con Gà thôi à :lol:
 
Câu thơ hay và thể hiện ý chí thế mà sao nỡ...

Kiểu này cái ông Nguyễn Công Trứ (không biết có chính xác không nữa ) kia, ông ấy kiện chị mất thôi chi Nguyễn Bình ạ,.
 
Nguyên văn bởi camchuong1976
Kiểu này cái ông Nguyễn Công Trứ (không biết có chính xác không nữa ) kia, ông ấy kiện chị mất thôi chi Nguyễn Bình ạ

Em yên tâm, thơ của ông ấy đến thời điểm này là hết hạn bảo hành rồi, không được cấp bản quyền nên ... chôm và thêm thắt thoải mái.
 
Nhìn thấy topic này lâu rồi, Nguyễn Bình là bác nào ấy nhỉ? sao dám vuốt râu hùm?

To cothant: hai câu thơ đó rất tuyệt, cậu đừng để ý những chuyện thế này mà buốn nhé!
 
ha ha
Cothant ơi, có người bênh vực em rồi kìa. Không biết cô bé xungdanhanhhung đó có biết rằng đây là phút nghỉ ngơi không nhỉ.
 
Chắc biết, nhưng chị xem hai người đó đồng cảm với nhau đấy chị ạ, chị xem nick xungdanhanhhung và 2 câu thơ của đồng chí cothant xem, hợp lém, hèn chi bênh nhau dữ...
 
Nguyễn Bình nói:
Lâu lâu mới vào diễn đàn, thấy cái chữ ký của cothant thay đổi. Tức cảnh sinh sự bổ sung thêm cho 2 câu nữa cho trọn vẹn thể thơ song thất lục bát :

Đã mang tiếng ở trong trời đất
Phải có danh gì với núi sông
Oai phong đánh bắc dẹp đông
Thực lực chỉ đủ vặt lông con gà.
Tiếp theo vài câu cho vui cửa vui nhà


Cò Than nay đã về già
Cổ dài còn trẻ "chết bà với ta"
Xứng danh một kẻ gần xa
Anh Hùng lên tiếng phong ba giang hồ
 
cothant nói:
Hì, có cần phải thế không chị? Em đâu có ở ác với chị bao giờ nhỉ.
Hì, suy cho cùng, nếu đưa 1 con gà cho em trai cothant thì... chưa chắc gì hắn đã làm gì được :1luvu:
P/s: tuy nhiên, em trai à, chị nghĩ... có lẽ đôi lúc cũng cần phải ở ác cho cuộc sống nó thêm màu sắc em à.
 
tuy nhiên, em trai à, chị nghĩ... có lẽ đôi lúc cũng cần phải ở ác cho cuộc sống nó thêm màu sắc em à.
Đồng ý với chị mécgiê. Đợi mãi mới có người nói trúng lòng mình. Cám ơn chị nhiều.
 
Triết lý 1 tí!

Vì đời có được cái tên
Nên mới có Phật, có Tiên và Người
Vì đời có chữ có lời
Cái danh mới nhốt được người vào trong.
 
Cothan có một cái Chân
Giữa đang lủng lẳng nên cần chỉnh trang
Vào đây vốn định khoe hàng
Tồn kho ế ẩm chẳng nàng nào mua
...
..........
............
thơ kiểu này viết khéo còn dài hơn Nguyễn Du .... mai viết tiếp vậy
 
Back
Top