Nếu ....và những hao mỡ....

tocdai_friendly nói:
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về bắt vịt nhổ sạch lông
Tiết canh làm được vài ba đĩa
Mượn rượu cho nguôi vết thương lòng
2d1wegy.jpg

Nếu....chờ các bạn điền tiếp đó


Tôi xin được điền tiếp:
--------------------------
Lấy chồng thì mặc lấy chồng
Vịt kia anh quyết nhổ sạch lông
Từng cọng, từng cọng rồi cũng hết
Đời vịt ôi thôi-thế là xong !

------------------------------
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh về kiếm gậy thủ ngang hông
Tìm cho bằng được cái thằng ấy
Vì nó mà anh phải ở không!
 
Tặng tocdai frienly

Lấy chồng thì mặc lấy chồng
Dòng sông thì mặc dòng sông
Yêu em anh quyết bơi sang đó
Chỉ sợ rằng em ngăn cách lòng...
------------------------------
 
Nếu biết rằng em đã lấy chồng
Anh xin...trời đất...một đứa con
Nhà em có rộng cho anh gửi ?
Gà trống nuôi con bớt nhọc lòng !
 
tocdai_friendly nói:
Cả nhà ơi trơi trò nếu ....thì đi?

ví dụ Nếu ngày mai WEB kế toán toàn cánh mày râu thì.....?

Thì chị em làm gì có cơ hội tham gia nữa.:boldred:
 
Ngo Thi My Linh nói:
Nếu biết rằng yêu là đau khổ thì...

==========================================
Xin lỗi bạn LINH mình nghĩ mãi mà chẳng có câu nào nên đánh bạo viết hai câu này:

Nếu biết yêu LINH là khổ đau
Thì anh xin ước ngày sau chúng mình.....

==========================================
Định ước tiếp nhưng mà không dám nói ... đề nghị bạn Linh có thể điền tiếp được không?






 
Back
Top