Những câu nói bất hủ

  • Thread starter babyacc
  • Ngày gửi
B

babyacc

Mít đặc
11/7/06
29
0
0
Lớp vỡ nòng
Bộ sưu tập những câu nói nổi tiếng

1- "Luôn luôn lắng nghe, lâu lâu mới hiểu”
2- “Đau đầu vì tiền. Điên đầu vì tình. Đâm đầu vào tường”
3- “Quyết ko yêu để dành tiền ăn học Sống cô đơn cho gái nó thèm”
4- “Tình yêu như con chó. Chạy thì nó đuổi. Đuổi thì nó chạy. Đứng yên thì nó sủa: Go, Go, Go”
5- “Đời là cái đinh. Tình là cái que. Người yêu như con vịt què. Đập 1 phát hết loe ngoe”
6- “Nếu có 1 người phải chết vì em, thì xin thề có Chúa, thằng ngu đó ko phải là anh”
7- “Khi ta vi phạm pháp luật, ta phải nộp phạt. Còn khi ta làm theo pháp luật, ta phải nộp thuế”

:sleep:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
868
6
18
39
Quán nem chua rán Bà Già
Hiện đại ----> Hại điện
 
Sửa lần cuối:
T

trang ba gia

Trung cấp
8/6/06
86
0
0
Hà Nội
360.yahoo.com
Hồi còn đi học em chỉ thích nghe mỗi câu này:
" Thích mua gì cứ mua đi,mẹ đang có tiền"
nhưng chẳng bao giờ dc nghe cả.
 
B

babyacc

Mít đặc
11/7/06
29
0
0
Lớp vỡ nòng
trang ba gia nói:
Hồi còn đi học em chỉ thích nghe mỗi câu này:
" Thích mua gì cứ mua đi,mẹ đang có tiền"
nhưng chẳng bao giờ dc nghe cả.

Đó là hồi đi học. Thế còn bây giờ thích nghe câu gì? Có phải là: " Thích mua gì cứ mua đi, anh mới lĩnh lương" không?:sleep:
 
T

trang ba gia

Trung cấp
8/6/06
86
0
0
Hà Nội
360.yahoo.com
babyacc nói:
Đó là hồi đi học. Thế còn bây giờ thích nghe câu gì? Có phải là: " Thích mua gì cứ mua đi, anh mới lĩnh lương" không?:sleep:
Sao bạn biết hay vậy?Giỏi quá ta.Nhưng mà chẳng có anh nào chịu nói câu đấy cả...hix
 
B

babyacc

Mít đặc
11/7/06
29
0
0
Lớp vỡ nòng
trang ba gia nói:
Sao bạn biết hay vậy?Giỏi quá ta.Nhưng mà chẳng có anh nào chịu nói câu đấy cả...hix

Ôi câu đó ai mà chẳng biết. Thử hỏi mấy anh trong wkt xem. Đấy là câu nói mà phụ nữ thế kỷ 21 thích nghe nhất đấy.:sleep:
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
có Một người bạn đã nói với tôi rằng: Người tốt thường hay chịu thiết thòi
tôi không biết đúng sai được bao nhiêu %, và ngẫm lại mình, nghĩ lại người nói điều đó với mình và hoàn cảnh của mình bây giờ thì nói thật:
Nếu có lần sau quyết tâm không là người tốt
 
Z

zonzon84

Guest
5/9/06
1
0
0
39
Hà nội
lan nguyen nói:
có Một người bạn đã nói với tôi rằng: Người tốt thường hay chịu thiết thòi
tôi không biết đúng sai được bao nhiêu %, và ngẫm lại mình, nghĩ lại người nói điều đó với mình và hoàn cảnh của mình bây giờ thì nói thật:
Nếu có lần sau quyết tâm không là người tốt
sao lại k làm người tốt.............
Không được rùi
Phải ước mơ trở thành người tốt chứ
 
B

babyacc

Mít đặc
11/7/06
29
0
0
Lớp vỡ nòng
lan nguyen nói:
có Một người bạn đã nói với tôi rằng: Người tốt thường hay chịu thiết thòi
tôi không biết đúng sai được bao nhiêu %, và ngẫm lại mình, nghĩ lại người nói điều đó với mình và hoàn cảnh của mình bây giờ thì nói thật:
Nếu có lần sau quyết tâm không là người tốt

Tôi đồng ý với ý kiến này. Tốt quá hóa thiệt...
:sleep:

Trải qua một cuộc bể dâu
Ngẫm điều trông thấy mà đau đớn lòng...
 
M

MiNguyen

Guest
3/9/06
21
0
0
38
Tây Ninh
Có một câu cũng tàm tạm :
"Nếu bạn cho rằng không một ai quan tâm đến bạn, hãy thử không nộp thuế mà xem"
Có người nói "Ở hèn gặp lành", lưu ý là " Hèn" chứ không phải là " Hiền" bạn nhé, nghe bất nhẫn quá đi, trên báo thì ca ngợi Lục Vân Tiên giữa đời thường, nhưng muốn làm LVT cũng khó lắm, ví dụ như bắt cướp, bị nó đâm cho vài nhát, nhẹ thì vô viện, nặng thì hát bài "Giã từ"!! Đứng ra tố các quan tham, cấp trên, nhẹ thì bị mấy ổng cách chức (gián tiếp hoặc trực tiếp), thuyên chuyển công tác về những vùng " mù căng chải", "khi ho cò gáy" nặng thì mấy ổng mướn xã hội đen hỏi thăm sức khoẻ. Thế thì mấy ai dám làm LVT nhỉ ??? Bạn?? Tôi??? Hay chúng ta cùng hợp sức làm???
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA