Vượt qua chính mình
bichvan.tax06 xin gửi lời cảm ơn tới BTC sinh nhật wkt lần thứ 10 khu vực phía Nam & cảm ơn các Anh/Chị rất nhiều.
Chúc forum wkt ngày càng phát triển và vững mạnh !
Thân mến.
Yêu cầu bác kế toán già gân giải thích chuỗi hình ảnh này nhé.
Màn một cảnh 1:
Màn 3 canh 3:
Màn cuối:
Yêu cầu giải thích , đề nghị giải trình
Nhà người cháy mất thôi :030:
Năm nay đã hứa với lòng không quậy nữa vậy mà hễ sáp vô KTGG là có chuyện.
Lần thứ 2 mình dự sinh nhật WKT, chỉ có cùng một cảm giác rất vui - ấm áp - gần gũi. Các bạn trẻ ngưỡng mộ nhóm có tuổi sự tự tin - thông thái - kinh nghiệm, còn bọn già (như mình) lại thích thú (pha chút tiếc nuối) sự năng động - nhiệt tình - sôi nổi mà các bạn trẻ đang có được, các thế hệ từ trẻ đến già nhà kế đã tìm được tiếng nói chung trong một sân chơi. Cảm ơn Ban Điều hành đã tổ chức thành công buổi tiệc sinh nhật, chúc WEBKETOAN ngày càng phát triển với quy mô lớn hơn, hoàn thiện hơn
:1luvu:
Vậy là đã 10 năm! Webketoan phát triển được như hôm nay thì viên gạch đầu tiên chỉ là chuyện nhỏ, anh chị em "thợ hồ" cộng sự và sự ủng hộ của khách hàng (các bạn thành viên) mới là nhân tố chính. Trong quá trình 10 năm ấy vui cũng cũng có, sai sót, hiểu lầm, chia rẻ, ... cũng không thiếu. Thôi kệ mình đành làm người "luôn luôn lắng nghe lâu lâu mới hiểu" để trả lời bằng việc làm vậy.
Quá khứ không phải là cái chính để suy nghĩ ! Chặng đường phát triển tiếp theo chính là cái mình đáng bận tâm.