Biệt phủ Thành Chương - hạ tuần tháng 9, bác nào thích lên đường?

  • Thread starter Scorpio
  • Ngày gửi
S

Scorpio

Guest
30/12/04
144
0
0
43
Somewhere with U :)
Chương trình đi 1 ngày, sáng đi chiều về,
Phương tiện: xe máy tự túc
ăn trưa: Tự túc
Vé vào cửa (nếu có) : tự túc
Số lựơng người dự kiến : 5-6 người là ổn nhất
Đã có 2 người fix. Bác nào thích lang thang thì đăng ký nhé.

Phủ Thành Chương ở Sóc Sơn cách Hà Nội chừng 30 km. "Biệt phủ Thành Chương" là tên nhà văn Kim Lân và nhiều bạn bè đặt cho khu nhà vườn của con trai mình - hoạ sĩ Thành Chương. Đây như một làng quê Bắc Bộ thu nhỏ đang lưu giữ những giá trị văn hoá truyền thống, giới thiệu với mọi người khá đầy đủ về cuộc sống của những người nông dân Việt Nam.

Ẩn sau cánh cổng bạn sẽ bắt gặp ngay những nét quen thuộc của thôn quê: bên phải có hồ thả cá với chiếc cầu đá để ngồi câu, bên trái có một giếng nước cổ. Con đường dẫn từ cổng chính đi vào khu nhà được lát bằng gạch Bát Tràng.
Một trong những nét đẹp của quần thể kiến trúc tại đây là những ngôi nhà được xây dựng với nhiều kiểu dáng khác nhau. Một ngôi nhà bằng gỗ lim cổ theo kiểu truyền thống 5 gian, đặc trưng của người nông dân ở đồng bằng Bắc Bộ với những nét chạm trổ công phu và trang trí cầu kỳ: hai bên cửa là hàng câu đối sơn son thiếp vàng cùng những hoành phi câu đối.

Lên đường thôi các bác ơi!!!
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
20
Xóm liều...
Một nơi thư giãn khá hay đấy nhỉ ?
Nhưng mà đi sang đấy lại bắt đội " Nồi cơm " , khó chịu lắm .
Ko phải đội thì đi liền :boldred:
 
Sửa lần cuối:
P

pmk6688

Guest
28/8/06
22
0
0
Thiên đường
Khi nào đi thi nhớ thông báo cho biết với nhé! Chỉ e rằng ngày đó bận đột xuất thì teo huyền....
 
S

Scorpio

Guest
30/12/04
144
0
0
43
Somewhere with U :)
Ông lắm chuyện, tôi đi làm còn đội nồi cơm đấy ạ!
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
20
Xóm liều...
Scorpio nói:
Ông lắm chuyện, tôi đi làm còn đội nồi cơm đấy ạ!
Thảo nào , đầu bị móp thành hình " Nồi cơm" :biggrin: .
Katherine nói:
Nơi này quả thực là rất đẹp, thơ mộng và lãng mạn! Mình đi 1 lần, rất ấn tượng!
Đi 1 mình à chị :wall: . Thế mà thấy đc thơ mộng , lãng mạn thì :1nono: .

Mà nơi thơ mộng , lãng mạn thế thì :ladiesman
 
NPT

NPT

Cao cấp
7/6/06
2,083
12
38
53
Rừng Tây Nguyên
ao2day nói:
Cho @2d xin 1 vé nhé
mấy hôm nay trời đẹp quá
Muội có dám đi không đấy?? Nếu đi thì gọi huynh này đi với nhé !.Hí....hí....
 
Sửa lần cuối:
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Ao2day mà lần này dám đi offline cơ à ??? :freddy:
Em mà đi thì phen này nhất định phải đến ngó xem thế nào .... hồi hộp phết
 
babyan

babyan

Guest
2/3/06
263
0
0
nguoi lon
Nghe nơi này đã lâu mà chưa có dịp đi, khởi động đi các bác ơi :banana:
 
V

VanChau

Cao cấp
29/10/05
595
1
16
43
Ha Noi
www.prospace.com.vn
Đúng là nghe đã lâu, khen có, chê có mà chưa được mục sở thị, bao giờ đi, ới em cái nhé!
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
39
Quán nem chua rán Bà Già
cam_to_80 nói:
Ao2day mà lần này dám đi offline cơ à ??? :freddy:
Em mà đi thì phen này nhất định phải đến ngó xem thế nào .... hồi hộp phết
Cam_to_80 mà đi----> em cũng đi ngó mặt xem " to - nhỏ " thía nào. Cho em một xuất:thumbsup: :thumbsup:
 
M

monkey4290

Guest
27/8/06
0
0
0
Ha Noi
luckygirl85 nói:
Cam_to_80 mà đi----> em cũng đi ngó mặt xem " to - nhỏ " thía nào. Cho em một xuất:thumbsup: :thumbsup:
Oh, lucky mà đi thì chuyến này may mắn lắm đây. Chắc mình cũng fải tham gia để kiếm chút may mắn chứ nhỉ. Hi hi...!!!(Nghe nói dạo này lucky "đen đủi" lắm thì fải)
 
L

Langthangnhưmây

Guest
25/8/06
60
0
0
Sa mạc
Chào các bạn,

Không biết đã bạn nào đến nhà anh ấy thăm chưa nhưng phải nói rằng đây không phải một điểm du lịch đâu. Đấy là nhà riêng, là tư dinh riêng của người ta và không phải lúc nào anh ấy cũng mở cửa đón tiếp khách (đúng hơn là mở cho vào thôi chứ không có đón tiếp gì đâu). Vậy thì trước khi đi phải hỏi thăm cho kỹ kẻo đã có thời điểm anh ấy không cho khách lạ vào đâu.

Chúc các bạn có chuyến đi chơi thú vị.
 
H

hocon_86

Guest
18/8/06
162
0
0
38
DH ThangLong
Lần đầu tiên em nghe thấy địa chỉ này đấy . Phải đi mới được !
Các bác có đi ới em vài câu nhé!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
luckygirl85 nói:
Cam_to_80 mà đi----> em cũng đi ngó mặt xem " to - nhỏ " thía nào. Cho em một xuất:thumbsup: :thumbsup:
Cam to tả luôn cho em thế này cho đỡ bất ngờ nhá :

Trên nhỏ, dưới to ... được mỗi bộ răng là phúc hậu nhất !
:banana:

:now:

Nhưng đợi được các bác này quyết định và đi đến thực hiện thì khéo cam_to già ! hy vọng các em quen với chờ đợi
 
ao2day

ao2day

User đã bị cấm truy cập
18/4/06
282
0
0
33
₪°ღ Cửa Phật ღ°₪
Langthangnhưmây nói:
Không biết đã bạn nào đến nhà anh ấy thăm chưa nhưng phải nói rằng đây không phải một điểm du lịch đâu. Đấy là nhà riêng, là tư dinh riêng của người ta và không phải lúc nào anh ấy cũng mở cửa đón tiếp khách (đúng hơn là mở cho vào thôi chứ không có đón tiếp gì đâu). Vậy thì trước khi đi phải hỏi thăm cho kỹ kẻo đã có thời điểm anh ấy không cho khách lạ vào đâu.
Nếu chủ nhà không mở cửa
Cứ bày mâm ngay trước cửa Biệt phủ mà nhậu nhẹt hát hò

Uống no bia thì gõ cửa chủ nhà xin ...nhờ
vậy là được ngắm Biệt phủ thôi
chủ nhà không mở cửa thì cho Biệt phủ thành Khai ...phong phủ luôn

nói đùa vậy chứ được đi được ăn được nói chắc chắn cũng vui rồi
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA