Phút thật lòng . . .

Mình vẫn chưa quên.....
 
Nhớ anh!Nhớ anh! Nhớ anh! ........Nhưng em chỉ muốn giữ lại những khoảnh khắc đó cho riêng mình, chỉ riêng mình mà thôi!
 
cứ nghĩ đến va - lung - tung mà muốn "ngáp" quá
:sleep:
 
Tuyết rơi mùa hè....................
 
Con cá mất là con cá to: câu này nghe hoài ah, ngoảnh đi ngoảnh lại hóa ra toan la cá ăn thuốc tăng trọng ...hehe
 
cuoc song roi van se phai tiep dien .em se co gang du khong co anh ben canh.nho Kits nhieu lam ..............
 
vậy là lâu lắm rồi e mới ngồi viết lại mấy thứ đã làm trong 1 năm vừa rồi
vui nhất là với chương trình ca nhạc đã tổ chức ổn thoả.
vui nhì là 2 kì thi học kì của em không đến nỗi nào.
vui 3 là anh tới,là e đã có những ngày nắng ấm chan hòa trong lòng .Vì sao e lại phải xếp nó thứ 3 thế này hả anh? để giở ngược lại, nếu như e nói về nỗi buồn , e sẽ đổi trật tự của 3 cái này lại là đủ...
năm nay sẽ thế nào nhỉ, sẽ có nhiều thay đổi, lại cố thôi...
cụ thể là hôm nay đi : tiếng Anh, Tài Chính Doanh nghiệp, Thuế.Nếu còn thời gian thì dành cho Kế toán Tài CHính (cuối tuần này thế mà chẳng mấy mà tới đâu, cô sẽ kiểm tra rất rất nhìu đoá).Hic,thiếu thời gian.hu hu,mà là mới chỉ có học.:((
 
Đã 3 năm trôi qua, hôm nay xem lại những bức thư anh viết cho em...........Giờ này anh sống ra sao? ko còn là câu hỏi mà em băn khoăn nữa, mọi điều đã lắng xuống để đến hôm nay em thấy tim mình bình yên. ....
Anh đã đến, và em đã trở lại mình với cảm xúc của cô bé 3 năm trở về trước, ko còn hồn nhiên đón nhận tình cảm của anh, nhưng cũng đủ lớn để nghĩ về ngày mai và khu vườn xinh xắn!
Anh nói rất nhiều và em chỉ im lặng. Em cảm nhận dc hạnh phúc trông đôi mắt và giọng nói của anh! Anh cảm thấy ấm áp khi ta ở bên nhau............
...........nếu anh gặp em từ đầu có lẽ đã ko ai qua bể dâu................
 
Sửa lần cuối:
Đang muốn nghỉ ngơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!1
 
Cái này đã là..yêu...chưa nhỉ? Mình đã yêu chưa nhỉ? Ối ối, đây là phút thật lòng mà...
 
Hời....cuối cùng sau khi loay hoay, mình cũng biết mình nên làm gì.
Đã có lúc mình như phát điên, tưởng không còn cách cứu vãn, thì giờ đây, mình đã tốt hơn rất nhiều, tất cả là vì chữ: chấp nhận và lạc quan. Cuộc sống không thể ngỏanh mặt làm ngơ với mình mãi được, vì chuyện giờ đã khác...Mình đã có lối đi và mình biết nên thế nào,hihi...Cảm giác này làm mình thoải mái và tự tin dần lên!
thu6tudo..!
 
Đang muốn nghỉ ngơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!!!!!!!!!!!1
Lần đầu tiên vào đây lại thấy letmyha muốn nghỉ ngơi, còn đang là mùa xuân sao let nhà mình lại buồn thế nhỉ? Các "hoàng tử" của em đâu hết rồi.
 
Lần đầu tiên vào đây lại thấy letmyha muốn nghỉ ngơi, còn đang là mùa xuân sao let nhà mình lại buồn thế nhỉ? Các "hoàng tử" của em đâu hết rồi.
Ơ em có bảo là buồn đâu nhỉ. Chị mà nói thế thì tội cho các hoàng tử của em quá! :) Nghe chị hỏi thế này nhỡ mà các chàng ấy nghe được lại tưởng em không bằng lòng gì các chàng nên than thở thì thật là...

Dù sao cũng cảm ơn chị đã rất quan tâm đến em út.:thanx: Hic, nếu không phải koo PTN lanh chanh "giựt" bó hoa của em thì... có khi năm nay mời anh chị dự đám... đầy tháng của em rồi.
 
Hoàng tử đây :lol:
 
Hoàng tử đây :lol:
Được ấy nhỉ! Nhất let rồi đây! Sau bao tháng ngày nói lời yêu thương với chàng Mốc cuối cùng đã được vui lòng rồi! Ôi cảm động lắm lắm!

@ Còm: Còm ơi! Khi nào rỗi đu cánh máy bay vào chơi với let thì nhớ mang cả Hoàng tử Mốc vào cho let với nhé! thanks advance
 
Chậc chậc, chẳng biết hoàng tử của mình chốn nơi đâu ko biết....tìm mãi mà ko thấy, bác nào thấy nhớ báo nhaque 1 tiếng nhé!!!
 
Back
Top