Đắm say, say đắm, ngất ngây, ngây ngất, thổn thức...trái tim loạn nhịp roài!Mình rất quý ông sếp béo của mình nhưng sao cũng ghét hắn ta đến thế.
Muốn đi thật xa khỏi hắn mà cũng sợ phải xa hắn là sao ôi khó quá....
Cố gắng lên bạn của tôi. Theo như những trường hợp chống say xe mà kinhcan được thực tế, không cần uống thuốc chống say mà vẫn không say.Khổ cái thân mình, cứ hôm nào đi là say ngay từ hôm trước ... Giờ chưa gì đã thấy người nôn nao khó chịu rồi ... Híc, đúng là vô phương cứu chữa ... :wall:
Do yếu tố tâm lý và sức khoẻ thôi Kính ạ ... Cóc cũng đã thử cách đó và vô vàn cách khác rồi ... Chưa một lần đi xe dù xa hay gần mà thoát khỏi tình trạng ... bẹp dí như con gián :047::047::047:Cố gắng lên bạn của tôi. Theo như những trường hợp chống say xe mà kinhcan được thực tế, không cần uống thuốc chống say mà vẫn không say.
Cóc trước khi lên xe, mua 1 hoặc 2 cái bánh mì, sau đó chia làm 2 hoặc 3 miếng nhỏ, sau đó lấy 1 miếng xẻ một bên (như xẻ để kẹp thịt ý), cho vào trong khẩu trang và bịt lên miệng và mũi, lúc đó Cóc sẽ không ngửi được mùi xăng và hơi người trên xe, sẽ tránh được tình trạng say hoặc nôn nao.
Thượng lộ bình an_Hạ sơn an toàn nghe Cóc!
Vậy thì làm sao đây nhỉ? Àh! Cóc cứ lên xe, nhắm mắt ngủ một giấc và tưởng tượng, ở HN tất cả đang trải thảm nghênh đón Cóc hạ sơn, có lẽ như vậy, tinh thần sẽ hứng khởi và thoải mái hơn chăng???Do yếu tố tâm lý và sức khoẻ thôi Kính ạ ... Cóc cũng đã thử cách đó và vô vàn cách khác rồi ... Chưa một lần đi xe dù xa hay gần mà thoát khỏi tình trạng ... bẹp dí như con gián :047::047::047:
Hí hí hí, cám ơn Kính nhiều nhé ... Say mấy thì say, chứ nghĩ đến lúc được gặp mọi người là thấy vui lắm rồi :036::036:Vậy thì làm sao đây nhỉ? Àh! Cóc cứ lên xe, nhắm mắt ngủ một giấc và tưởng tượng, ở HN tất cả đang trải thảm nghênh đón Cóc hạ sơn, có lẽ như vậy, tinh thần sẽ hứng khởi và thoải mái hơn chăng???
Úi thế á ... Hí, cám ơn nhiều hen ... :quiet:Đúng rồi, Cóc phải cười như thế, tinh thần mới lên, hạ sơn để du ngoạn và gặp gỡ anh em bạn bè thì vui nhiều, cười nhiều, có thế chuyến đi của Cóc sẽ mang lại niềm vui cho những người khác.
Keke, "trải thảm" cũng đúng thôi, Cóc là víp mà lị, nếu lần này Cóc không hạ sơn thì kính đã rời thủ đô rồi, nghe tin nên ngừng kế hoạch để ở lại hội ngộ với Cóc đoá.
Hehe! Lần trước là kính ngồi nghe để học hỏi đấy, hôm đấy mà kính cũng 8 nữa thì chắc cái wán bé nhỏ kia nổ tung mất thui!Lần này gặp mọi người nữa chắc 8 nổ trời luôn quá :038::038::038: Lần trước Kính ngồi nghe Cóc nói trên trời dưới đất mà chả chịu nói gì ... Lần này nhớ phát băng nhiều tí nhé :quiet:
Đâu phải ai cũng nói nhiều được thế? Nói nhiều mà giọng vẫn không "khàn", lại còn "ngọt" nữa chứ? bái phục, bái phục!:005::005::005: Thế Kính mới biết Cóc nói nhiều như thế nào :004::004:
:quiet::005::004::045::freddy: Mắc bệnh nói nhiều từ bé ... Vì được rèn luyện rồi nên ... mới thế :012:Đâu phải ai cũng nói nhiều được thế? Nói nhiều mà giọng vẫn không "khàn", lại còn "ngọt" nữa chứ? bái phục, bái phục!
Thế ngoài nói ra còn gì đặc sắc nữa không Cóc ơi? (hát hò....):quiet::005::004::045::freddy: Mắc bệnh nói nhiều từ bé ... Vì được rèn luyện rồi nên ... mới thế :012: