Phút thật lòng . . .

Thế ngoài nói ra còn gì đặc sắc nữa không Cóc ơi? (hát hò....)
Cóc chỉ có thể hét thôi :quiet::quiet::quiet: Mà cũng có giọng hát đặc biệt lắm .. Có người phán là: Hát mà như ... chửi nhau:049:
 
Cóc chỉ có thể hét thôi :quiet::quiet::quiet: Mà cũng có giọng hát đặc biệt lắm .. Có người phán là: Hát mà như ... chửi nhau:049:

Coc mừ hét á ..... chuyện lạ ..... chỉ có nghiến ..... răng thui nhá
 
Cóc chỉ có thể hét thôi :quiet::quiet::quiet: Mà cũng có giọng hát đặc biệt lắm .. Có người phán là: Hát mà như ... chửi nhau:049:

Chị Cóc xuống núi làm trời mưa tầm tã. híchíc. Ghét ai mà nghiến răng thế ko bít:dance2::dance2:
 
Sửa lần cuối:
Mới nhận Trát ... Híc, quả này lại bị ăn mắng nữa cho mà xem ... Tôi ơi là tôi, chểnh mảng quá rồi đấy tôi ạ ....
 
Mình nhớ người ta mà người ta ko cho nhớ biết làm sao bây giờ?
 
Hôm nay có chị cạnh công ty rủ đi chùa, đã đồng ý nhưng chuẩn bị đi thì mệt quá và lại thêm chị cùng cơ quan cũng đi, thôi đành để 2 chị ấy đi một xe, mình ở nhà ( mình ghét nhất đi lẻ vì thấy thật cơ đơn làm sao, bao giờ cũng thích đi theo đôi ^.^)
Chiều nay mình về sớm để đi chùa ( đi là phải thanh thản mới nên đi không thì ở nhà chứ đi mà cứ lo sợ về muộn thì ko nên đi làm gì cả)
 
Tôi ơi, đang muốn gì và đang nghĩ gì ???
 
Trước đây khi còn ngồi trên ghế nhà trường cứ nghĩ cs thật đơn giản, nhìn cs bằng lăng kính màu hồng.
Bây giờ ra ngoài XH mới bít cs không phải là như vậy, không phải chỉ màu hồng mà còn pha thêm rất nhìu trắng đen --> Một màu thật hỗn độn làm cho người ta thật khó bít đâu là thật giả (hồng , đen, hay trắng)
Và trong tình yêu cũng vậy????
... Sao nó cứ mong manh đến vậy ...? Và nhìu khi cũng muốn nói thật lòng minh em cần anh ntn... nhưng cũng không thể ... biết đến bao giờ, bao giờ ....?
:offtopic:
 
đôi lúc mỏi mệt muốn có một ai đó để mình được "thật lòng"...nhưng khó quá bạn ah. Cuộc sống mà...
 
đôi lúc mỏi mệt muốn có một ai đó để mình được "thật lòng"...nhưng khó quá bạn ah. Cuộc sống mà...

đúng là tìm đc một người để có thể " thật lòng" rất khó nhưng cũng không phải là không có phải không bạn...
Nếu bạn đã tìm đc ai đó và thật lòng mình thì chắc chắn bạn cũng sẽ là một người mà ai đó có thể tìm đến để " thật lòng minh.." khi đó ta thấy cs này thật ý nghĩ phải không...? mình đang trên đường đi tìm lấy một nơi mà ta có thể thật lòng và mình tin la mình có thể đến đích ... đó có lẽ là " niềm tin vào sc " phai không bạn
ta không thể sốgn mà không có niềm tin đc nên dù biết xh này thất phức tạp nhưng mình vẫn muốn nhìn nó qua lăng kinh mau hồng...:flowersun
:ezpi_hear:a_ok_u:
 
Thật lòng lúc này muốn được làm con ốc ... Mọi chuyện cứ dồn dập xảy đến ... Ta mệt mỏi, thật sự rất mệt mỏi ...
 
Sao lại như vậy nhỉ? Không tập trung cho cv được, minh cư xử như vậy có đúng kg? Đúng là...cuộc đời!
 
Đối với 1 vài người không thể thật lòng được nhỉ?Buồn...Chẳng biết mình muốn gì nữa. Thật lòng,đôi khi muốn la thật to,muốn khóc,vì những điều tưởng như vớ vẩn mà sao cứ khiến ta phải nghĩ.Thật lòng...
 
Sáng nay cafe 1mình, HN chợt mưa chợt nắng. Nhớ.......
 
Chị Cóc yêu :inlove: ( Viết tiếp :045:)

Eo ơi, nhận vơ kìa. Xấu tính thế!:034:
Nhưng kể ra thì cũng có... Cứ hễ trời mưa là lại nghĩ tại chị Cóc là nguyên nhân. hehe. Xí hổ chưa??:inlove:
 
Eo ơi, nhận vơ kìa. Xấu tính thế!:034:
Nhưng kể ra thì cũng có... Cứ hễ trời mưa là lại nghĩ tại chị Cóc là nguyên nhân. hehe. Xí hổ chưa??:inlove:

Thế thì chắc chắn chị Tranglethu rồi :inlove:
 
Back
Top