Phút thật lòng . . .

Chẳng biết mọi chuyện sẽ thế nào nữa đây. Nhưng thật sự mình rất sợ khi phải tiếp xúc với người ấy.
 
tai sao anh cu im lang ko noi gi voi em the! ko dien thoai ko nhan tin! Anh bang gia the sao! Da 2 tuan roi day anh! Em ghet anh!!!
 
Nếu đã yêu xin hãy tôn trọng nhau, đừng làm tổn thương tình yêu của nhau bằng những nụ cười mua vui. Nếu có thể thay thế dễ dàng như thế thì nên dừng lại thôi ...
 
tình yêu là gi nhỉ...?
Là tôn trọng người mình yêu...
Là khi ở bên người ấy mình thấy cs này có nhìu niềm vui hơn, là thấy cs có thêm nhìu ý nghĩa hơn
tình yêu là .. là ta thấy mình phải sống có trách nhiệm hơn để sau nay 2 ta đc hp..
và tình yêu là...
là chết ở trong lòng một it...?
 
chuẩn ko cần chỉnh. Cá mất bao giờ cũng là cá quý. Cá quý trước mặt chỉ là "lòngtong" thui.:002: Mấy vụ tình cảm này phải chịu khó quăng lưới và chấp nhận tư tưởng thua đậm trước đầu tư ------> End mới thấy đời tươi vui được :045:
 
Thật lòng nà mình cảm thấy rất mệt mỏi! Biết giận ai, trách ai bây giờ. Hay là do số mình hẩm hiu. Thôi kệ, mình cũng sẽ coi như ko nghe, ko thấy, ko bít gì cả. Chẳng liên quan đến mình.:wall:
 
Phút thật lòng: Hôm nay mình đã an gian giờ của công ty để lang thang vào các trang webketoan và ********* mất 1h đồng hồ. Hy vọng sếp không vào cái "phút thật lòng" này.
 
Nếu đã yêu xin hãy tôn trọng nhau, đừng làm tổn thương tình yêu của nhau bằng những nụ cười mua vui. Nếu có thể thay thế dễ dàng như thế thì nên dừng lại thôi ...

Seo lại dừng chứ ..... xông lên đi .....
 
Thật lòng nà mình cảm thấy rất mệt mỏi! Biết giận ai, trách ai bây giờ. Hay là do số mình hẩm hiu. Thôi kệ, mình cũng sẽ coi như ko nghe, ko thấy, ko bít gì cả. Chẳng liên quan đến mình.:wall:

Tâm trang quá ha ..... ca fê in đi cho hết tâm trạng ..... có gì có anh đây ....
 
Phút thật lòng: Hôm nay mình đã an gian giờ của công ty để lang thang vào các trang webketoan và ********* mất 1h đồng hồ. Hy vọng sếp không vào cái "phút thật lòng" này.

Bắt quả tang ..... ăn gian giờ rùi nhá ..... tháng này ...... cho tăng thêm lương vì vào trang web này ...
 
Dạ nghe, nhưng nghe là một chuyện còn làm theo hay không lại là chuyện khác à nha :045::045:

Nghe là nghe ..... còn mần là mần nhá....
 
Bắt quả tang ..... ăn gian giờ rùi nhá ..... tháng này ...... cho tăng thêm lương vì vào trang web này ...

Hi hi giá mà đây là sếp em thì sướng biết mấy nhỉ? Cảm ơn nhiều nhiều ha. mai lãnh lương em mời 1 ly chè luôn.
 
Ông thầy mình ... sắp U70 rồi mà còn ham vui gớm ......... :023:

Càng gần tới ngày đi buôn chuối cả nải và gà cả con càng phải ..... ham vui hơn kẻo không kịp.
 
Trời nắng chói chang...nóng nực...khô khan...ko 1 cơn gió...mồ hôi chảy ròng...15 tháng này fải hoàn thành tất cả!!!...phút thật lòng...nghề kế toán khô khan cũng chaẳng khác j` thời tiết lúc này...phút thật lòng...mình có thật sự hợp với nghề???..iu nghề???...và sẽ thành công với nghề?????
 
Càng gần tới ngày đi buôn chuối cả nải và gà cả con càng phải ..... ham vui hơn kẻo không kịp.

bác già này ham vui vừa thôi, toàn đi tán gái ko hà. Hư quá! Em sẽ méc bác gái.:045:
 
Tâm trang quá ha ..... ca fê in đi cho hết tâm trạng ..... có gì có anh đây ....

bác ơi, cà fê đi. Nhưng mai em phải về quê rồi.:045:
Tối Cn nhé, nếu bà Trang già ko về nhà.:inlove:
 
Back
Top