Phút thật lòng . . .

Buồn, mùng 02/09 này ở nhà ngủ cho khỏe người :004::004::004:
Tuyển người yêu bao nhiêu lâu để cho ngày này mà lại ở nhà ngủ là sao ta? Thế là chưa tuyển đc hay thế nào hả bạn Minhcong
 
Tuyển người yêu bao nhiêu lâu để cho ngày này mà lại ở nhà ngủ là sao ta? Thế là chưa tuyển đc hay thế nào hả bạn Minhcong

Các cô ở xa quá, ko có người để đi, ở nhà ngủ vùi thôi, bạn có kế hoạch gì chưa, kể mình nghe với
 
Thật tình là mình đang rất là hồi hộp, không biết chỗ làm mới thế nào nhỉ. Cầu mong là mội chuyện tốt đẹp. Mình ở hiền mà, chắl à fải gặp lành thôi. :)
 
Thật tình là mình đang rất là hồi hộp, không biết chỗ làm mới thế nào nhỉ. Cầu mong là mội chuyện tốt đẹp. Mình ở hiền mà, chắl à fải gặp lành thôi. :)

Chỗ làm mới à, lương cao ko bạn
Ở đâu vậy còn tuyển ko, mình giới thiệu bạn mình vào làm cho vui
 
Buồn, mùng 02/09 này ở nhà ngủ cho khỏe người :004::004::004:

Đăng tuyển người yêu mấy tháng ròng vậy mà 2/9 không có ai để đi chơi hả em trai???:025: cố lên nè!!!! :angel:
 
Nhiều công ty nhỏ đang chết dỡ với hóa đơn tự in, chỉ được in sử dụng trong năm với số lượng in ở giá ưu đãi phải 50 cuốn.
Có ai thông báo giá chính xác của hóa đơn đặt in là bao nhiêu không nhỉ?
Bao nhiêu doanh nghiệp nhỏ, đang dùng dưới 1 cuốn hóa đơn/tháng.
Mục tiêu của chương trình này là gì?
Sao các bác không cân đối rồi cứ tăng giá để bán một cuốn hóa đơn cho doanh nghiệp nhỉ? Dù có tăng lên 30k/cuốn 50 liên thì chắc còn rẻ hơn nhiêu nhỉ?

Bên em cũng đang trong tình trạng như vậy ạ. Một năm chưa xài hết 1 quyển nữa. đau đầu thật :wall::wall:
 
Bên em cũng đang trong tình trạng như vậy ạ. Một năm chưa xài hết 1 quyển nữa. đau đầu thật :wall::wall:

hihihi.........Cty xây nhà xưởng cho thuê, có 2 cái nhà xưởng => trung bình 1 tháng 2 tờ HĐ => 1 năm 24 tờ.....hờ hờ........không biết đến bao giờ hết 50 cuốn..........:wall::wall:
 
2 năm yêu nhau, vậy thì dành 2 năm để quên nhau vậy!
 
Các cô ở xa quá, ko có người để đi, ở nhà ngủ vùi thôi, bạn có kế hoạch gì chưa, kể mình nghe với
Kế hoạch của mình thì nhiều lắm nhưng đến hnay vẫn chưa biết co được nghỉ hay ko chả thấy sếp nói gì. Chán chết
 
thật lòng....
Có gặp hoạn nạn mới biết thế nào là tình bằng hữu.... chua chát!!!!
 
thật lòng....
Có gặp hoạn nạn mới biết thế nào là tình bằng hữu.... chua chát!!!!
Khổ vì bạn, khốn nạn vì đồng hương:004::004::004:
Tối 1 mình online==> vui phải biết
 
Kế hoạch của mình thì nhiều lắm nhưng đến hnay vẫn chưa biết co được nghỉ hay ko chả thấy sếp nói gì. Chán chết
Mình được nghỉ 2 ngày, vừa vừa buồn
 
Ôi cuộc đời, buồn quá đi
 
Cứ ngày nào tập trung cho công việc thì dù người thấy mệt mỏi nhưng cái đầu không bị đau, còn ngày nào mà vào mạng tám chín,phá phách và báo chí thì thế nào cái đầu cũng nặng như đeo đá và người thì lâng lâng mất thăng bằng ... Lạ thật ... :047:
 
Cuộc đời thật chẳng đơn giản như mình vẫn nghĩ. Suy nghĩ của mình thật đơn giản quá, Mình thấy thất vọng thì phải.
 
Vạn sầu thiên thu :004::004::004:
 
60.png
60.png
60.png
60.png
60.png
60.png
60.png
60.png
60.png
60.png
Chờ đợi đến bao giờ .............. ??? Vừa mong sớm có kết quả để thóat khỏi cái cảm giác lo sợ này nhưng cũng lại sợ, nhỡ đâu một kết quả tệ thì biết làm thế nào ... Mẫu thuẫn quá ...
 
Back
Top