Tình theo năm tháng!

  • Thread starter tho moc
  • Ngày gửi
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
207
0
16
18
HN
Con Thuyền vui dập dềnh nơi bến đỗ
Như giữ mình chống sóng vỗ ra khơi
Thuyền tình tôi khẽ gọi bến thương ơi
Anh sẽ mãi ở bên e bến nhé

Đâu có hiểu con thuyền nào cũng thế
Đến giờ G phải rẽ sóng ra khơi
Chỉ có bến phải ngóng đợi thuyền thôi
Thuyền có muốn làm bến buồn như vậy

Tình thuyền, biển thì là thế đấy
Còn tình người, tình đôi lứa thì sao?
Có phải cái tình nào cũng vậy
vĩnh cửu hay phai theo năm tháng cuộc đời?
:dzo:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

Bluehn

Trung cấp
14/6/05
121
0
16
46
Ha Noi
Dạo này tho moc lang man qua nhỉ.
 
babyan

babyan

Guest
2/3/06
263
0
0
nguoi lon
anh ơi đừng bảo là giống anh Khoithuocbuon đấy nha.
Một series nữa là W........đấy nhé:wall:
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
20
Xóm liều...
Cậu " Thỏ Mốc " này lại thích " Nhặt lá , đá ống bơ " rồi :rotfl:
 
A

ASM

Guest
23/10/04
26
0
0
42
Hanoi
Khói thuốc buồn thứ n' chưa nhỉ???
Bác nào giỏi toán đếm hộ với...
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
207
0
16
18
HN
babyan nói:
anh ơi đừng bảo là giống anh Khoithuocbuon đấy nha.
Một series nữa là W........đấy nhé:wall:

kekeke, ai mà giống ku Hồng này đc, hắn thất tình chứ tôi thì thất tiền :biggrinda
:dzo:
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
207
0
16
18
HN
Có ai biết đến 1 điều
Chữ tình đc nhắc bao nhiêu trong đời
Hay là chỉ sống vậy thôi
Tiền đếm tình bỏ biết đời nào hay?
:dzo:
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
207
0
16
18
HN
Anh lại thở dài rồi e yêu ơi
Có lẽ tim nói nhớ e nhiều đấy
A vẫn đây ngóng tin e, chờ đợi
Mong ngày mai e quay bước trở về

E biết ko, a nhớ mãi câu thề
Rằng e sẽ ở bên anh mãi mãi
Những lúc buồn anh thường nghĩ lại
Tự mỉm cười, tự hạnh phúc biết bao

Cuộc sống nào mà chả có gian lao
Tình yêu nào mà ko cách trở
A biết vậy bởi vì tim chưa ngừng thở
Bởi yêu e bởi tim mãi câu thề.
:dzo:
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
207
0
16
18
HN
Cuộc sống có những lúc gian lao
Nhưng còn đó biết bao điều tươi đẹp
:dzo:
 
Sửa lần cuối:
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
207
0
16
18
HN
A lại say rồi e yêu ơi
Có phải vì cuộc đời a cay đắng
Hay tại mãi yêu e ...thầm lặng
trả lời a đi e yêu ơi!
:dzo:
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
3
16
Searching...
tho moc nói:
A lại say rồi e yêu ơi
Có phải vì cuộc đời a cay đắng
Hay tại mãi yêu e ...thầm lặng
trả lời a đi e yêu ơi!
:dzo:

Trả lời nhá!

Uống say rồi đổ tại yêu em
Sao không tự nhận tại quá thèm?
Uống lắm say nhiều rồi có lúc
Thân tàn ma dại bởi ma men!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Katherine nói:
Trả lời nhá!

Uống say rồi đổ tại yêu em
Sao không tự nhận tại quá thèm?
Uống lắm say nhiều rồi có lúc
Thân tàn ma dại bởi ma men!

Cũng muốn làm thân với ma men
Cũng để cho vơi bớt cơn thèm
Chén cay chảy xuống tan nỗi nhớ
Cháy dạ, đắng lòng bớt nhớ em !
:alcon:
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
207
0
16
18
HN
E yêu ơi, anh thường tự hỏi
Mồ hôi và nước mắt có khác nhau
Ở tận sâu trong tim anh nhỏ máu
Có nỗi đau và có nỗi nhớ e

A đã thử và đã cố làm quen
1 cuộc sống ko có e trong tất cả
A đã cố biến mình thành sắt đá
E yêu à mồ hôi và nước mắt có lẽ khác nhau

Trong tim anh tồn tại những nỗi đau
Cuộc sống muôn màu bỗng trở thành đen tối
Trái tim hồng đã trở nên mòn mỏi
Một nỗi sầu, một nỗi nhớ e.

A đã thử và đã cố vươn lên
Cuộc sống khó vẫn níu anh ở lại
A thấy mình bỗng trở nên khờ dại
Hỏi vu vơ nước mắt và mồ hôi

A vẫn hiểu đời là thế e ơi
Muốn được yêu sao mà gian nan quá
A có lẽ phải biến mình thành đá
Để ko yêu ai, để giữ mãi mối tình.
:dzo:
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
20
Xóm liều...
Buồn lắm ai ơi có biết ko
Ruột gan như cháy ở trong lòng
Khi tỉnh khi mơ 1 giấc mộng
Tan thành bong bóng thế là xong
:dzo:
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA