Tường thuật trận cầu đỉnh cao
:0frown: Chào các bạn các pác các cô các anh các chị cụ bô lão cùng toàn thể nhân dân và các đồng chí kính mến(Chết! lại nhầm sang đọc điếu văn).
Lời đầu tiên thay mặt Câu lạc bộ bóng đá WFC cảm ơn các bạn đã có tinh thần để cùng hướng tới một sân chơi mà tất cả thế giới đều ưa thích.Và cảm ơn tất cả cổ động viên đã đến sân để cổ vũ cho đội bóng.Thêm mắm thêm muối cho cuộc chơi của các cầu thủ thật hấp dẫn,tạo thêm niềm tin và sức mạnh để WFC trở lại thành công tốt đẹp và rất mong các bạn,cũng như tất cả những ai yêu thích môn thể thao vua hãy cùng đi cùng đội bóng WEBKETOAN đến phút cuối cùng,mong càng ngày càng có sự hảo tâm của nhà tài trợ (lại nhầm xin tiền rồi) Cũng như sẽ có nhiều hơn nữa cổ động viên cho đội nhà.
Sau đây mời các bạn nghe 30 phút dân ca và nhạc cổ truyền của đài tiếng nói WFC:
Hôm này ngày lành tháng tốt đội bóng WFC đã một thời làm mưa làm gió trên mọi miền tổ quốc,lại tổ chức lại một tập thể vây quanh một quả bóng.Nhầm lại ra sân để mở màn cho WFC trở lại.Đúng 5h30 tôi có mặt tại khách sạn SOFITEL nơi đóng quân một thời của đội bóng, thì đã thấy rất nhiều cậu thủ, cổ động viên cũng như các các fan hâm mộ đội WFC,nào là Bác VAT,thái bình84,Cam_nhỏ,văn châu,cường zipppo,song van và một số thành viên khác đã có mặt,có một số thành viênn lần đầu tham gia cũng tới dù thời gian vẫn còn rất nhiều,những cái bắt tay những lời hỏi thăm,những nụ cười tươi nở trên môi các thiếu nữ đang ở tuổi đẹp nhất của con gái.
Nhìn tất cả mọi người tôi thấy toát lên một cái gì đó thật là......tôi không biết diễn đạt như thế nào, nhưng tôi nghĩ họ đều có cảm giác như tôi là muốn lập lại một đội bóng đã một thời là niềm đam mê,một thời vang bóng trên các đấu trường,nhìn mọi người tôi cảm thấy đó là một tập thể mà không tập thể rắn kết một vật mà không gì có thể cản lại.lúc đó trong tôi cảm thấy tự tin và tin rằng WFC có thể trở lại và lớn mạnh hơn nữa,(không hiểu các bạn có nghĩ như tôi không?)
Đúng 5h35 phút mọi người xuất phát,ai cũng muốn đi thật nhanh để có thể tham gia trận đấu mở màn trở lại của webketoan.Mọi người đến sân với tâm trạng thật vững tin,đúng 6h bóng lăn các cổ động viên nhà cũng tìm được chỗ thích hợp để có thể theo dõi các thần tượng của mình thi đấu.Có thể nói qua về độ hình xuất phát của hai đội như sau
Thủ môn: Khói thuốc buồn trong đêm (Hồng)
Hậu vệ : Thòng không ai khác là Thơ(Hậu vệ thép trong cuộc đấu tay đôi) Huemis,thonon chiem giữ 2 bên cánh,
Tiền vệ: Tùng chéc(với mái tóc giống thời tiền sử anh này có biệt danh Chéc (tức ....)đá cặp cùng omagiaochu một tay chơi về kiếm hiệp và rất ma quái trước đối thủ.
Tiền đạo:Không ai khác chính là Dũng Tinhtinh nổi tiếng với những cái vẩy chân sát thủ.
Bên đội bạn ra sân với đội hình mạnh nhất với những anh tài điểm mặt như thanh,vinh hoàng,hùng,cùng sự chỉ đạo của đội trưởng Thắng.
Đội bạn giao bóng trước với những đường bóng thăm dò.Bên kia sân các cạu thủ WFC cũng không dám đẩy cao đội hình để tìm bóng.Trận đấu bước vào phút thứ 10 thì bất ngờ bóng đến hậu vệ thơ anh này chuyền một đường bóng dài cho Oma...chay chỗ rất đẹp,với một đường chuyền nhanh chân bóng đến ngay chân của Dũng tinh tinh anh tung một cú sút khôgn thể đẹp hơn tỷ số là 1-0 nghiêng về WFC trong sự mừng vui không tưởng của các cổ động viên WFC.Những trang pháo tay của các cổ động viên và các bắt tay ăn mừng của các cậu thủ trên sân làm cho không khí càng thêm sống động.
Như bừng tỉnh các cậu thủ EUROWINDOW như bừng tỉnh sau khi nhận bàn thua đầu tiên,họ sốc lại đội hình và thi đấu mạch lạc hơn với sự cơ động của số 15(Long dây) và sự tinh quái của 2 cậu thủ chạy cánh vinh và thanh,hậu vệ WFC rất khó khăn khi kèm 2 hậu vệ này,và tỷ số bị cân bằng sau khi khô hậu vệ bên WFC không hiểu ý nhau để tiền đạo đội bóng EURO đạt bóng và tug có sút tỷ số được cân bằng.Như được thêm sức mạnh sau bàn gỡ hòa đội EURO chơi mạch lạc hơn với những đường bóng đan chéo hình tam giác của bộ ba long vinh thanh.và cái gì tới phải tới hình như đang còn bàng hoàng sau bàn thắng gỡ hòa của đội bạn,đội bạn ghi thêm 1 bàn thắng nữa của tiền vệ vinh vinh.như vậy tỷ số đã là 2-1 nghiêng về EURO.hiệp 1 cứ trôi đi với sự tấn công 2 bên. Giờ nghỉ giữa giờ đội hình WFC có sự thay đổi đội hình với sự có mặt của 2 hậu về CAM_TO và HANHDUNG,và Ông trời ơi.hiệp bên đội ban cũng có một số thay đổi trong đội hình.vẫn các đường lên bóng những cú sút chạm xà ngạng và cột dọc hai đội.Đến gần cuối các cổ động viên WFC tưởng như đã chịu thua trận đầu tiên khi trở lại thì bất ngờ Ongtroioi bất ngờ đoạt được bóng sau khi hậu về đội bạn để bóng qua chân anh tung cú sút căng làm bó tay thủ môn đội bạn.Cả khái đài vỡ tung khi bàn thắng này được ghi.tỷ số được cân bằng 2 đội bắt đầu lại con số không.Sau đó thể lực của 2 đội giảm sút thấy rõ trận đấu chậm hơn và WFC lợi thế cổ động viên và sức khỏe đã ghi thêm 2 bàn thắng nữa.Tỷ số kết thúc với tỷ số là 4-2.Cậu thủ 2 bên ra sân với những cái bắt tay thân thiện.
Chúc mừng đội bóng WFC trong trận đầu ra quân.Đã chiến thắng đội bạn EUROWINDOWS.Cảm ơn các ccoor đọng viên nhiệt tình nhất cho 2 đội nhất là các thiếu nữ các nàng hoa hậu của WFC đã nhiệt tình mở hết công suất trong 90 phút của trận đấu.
Bình luận viên của đài WFC,tường thuật trực tiếp tại sân AN DƯƠNG.
Thay mặt đội bóng tôi cảm ơn tất cả mọi người trong WEBKETOAN đã cùng đội bóng cổ vũ nhiệt tình cho đội WFC trở lại thành công.XIN CẢM ƠN.
(Có gì sai xin bỏ qua cho em nha)