Thời gian rảnh khi "đang thất nghiệp"!!!!

  • Thread starter nhaquedideple_rathanhpho
  • Ngày gửi
nhaquedideple_rathanhpho

nhaquedideple_rathanhpho

Nâng tầm cao mới
Khó khăn lắm nhaque mới quyết định rời bỏ công ty mình đã gắn bó......để về "tại gia công tác"......có nhiều thời gian cho việc học và......nhiều việc khác.Đôi lúc cũng thấy buồn............:alcon:
Có bác nào từng như nhaque không nhỉ???
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
B

babyacc

Mít đặc
11/7/06
29
0
0
Lớp vỡ nòng
nhaquedideple_rathanhpho nói:
Khó khăn lắm nhaque mới quyết định rời bỏ công ty mình đã gắn bó......để về "tại gia công tác"......có nhiều thời gian cho việc học và......nhiều việc khác.Đôi lúc cũng thấy buồn............:alcon:
Có bác nào từng như nhaque không nhỉ???

Có...em cũng đang trong thời gian đưa ra quyết định như bác. Chắc là cũng buồn đấy....
 
N

Ngo Thi My Linh

Guest
14/8/06
11
0
0
41
Quan 12
Mình cũng có sự chọn lựa như bạn, bước đầu cũng khó khăn thật đấy nhưng hãy cùng cố gắng bạn nhé!
 
T

TuyenT

Guest
21/4/06
16
0
0
Ninh Binh
vẫn sướng

nhaquedideple_rathanhpho nói:
Khó khăn lắm nhaque mới quyết định rời bỏ công ty mình đã gắn bó......để về "tại gia công tác"......có nhiều thời gian cho việc học và......nhiều việc khác.Đôi lúc cũng thấy buồn............:alcon:
Có bác nào từng như nhaque không nhỉ???
E dang " tại gia công tác" (đi cày) ước gì có công ty ..... cày nhẩy
 
thuyanh311

thuyanh311

Trung cấp
Tôi thì không có làm việc cho gia đình, nhưng đã từng có một khoảng thời gian "ở nhà dưỡng sức", đối với tôi hơn 3 tháng bị nghỉ ngơi đó là quá dài, nhất là trong giai đoạn bị "sốc" về "tình cởm" thì càng mệt mỏi hơn. Không tiền, không tình, suốt ngày đi long nhong, hoặc ra vào với 4 bức tường - chán ơi là chán, chỉ muốn đập đầu... vô gối mà chết cho rồi... :food-smil
 
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
278
0
0
44
ha noi
ngủ ăn chơi rồi ngủ
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Thời gian của 1 ngày tại gia là :
Sáng ngủ banh mắt , dậy ăn , xem Tivi, chơi ,rồi lại ngủ .
Ngủ rồi lại dậy, cơm ,đi chơi.
Vòng lặp cứ thế mà quay ! :rotfl:
 
hatuanh

hatuanh

Trung cấp
15/7/06
102
0
16
44
Hà Nội
nhaquedideple_rathanhpho nói:
Khó khăn lắm nhaque mới quyết định rời bỏ công ty mình đã gắn bó......để về "tại gia công tác"......có nhiều thời gian cho việc học và......nhiều việc khác.Đôi lúc cũng thấy buồn............:alcon:
Có bác nào từng như nhaque không nhỉ???

em thì đang trong giai đoạn suy nghĩ có nên làm thế không? Nghe các bác nói vậy thành thử em cũng hoang mang. Thực ra thì công việc hiện tại của em cũng bình thường nhưng em muốn tìm một cơ hội mới. Tiếng Anh của em không được tốt nên em muốn tập trung một thời gian, cứ vừa đi làm, vừa đi học thì hiệu quả mang lại không tiến bộ lắm, phải chấp nhận hi sinh khoảng dăm ba tháng, vậy có ổn không nhỉ? Mong sự góp ý của mọi người.
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
179
0
0
46
hanoi
cố gắng ngủ lấy sức để tiếp tục tìm kiếm một tương lại mới
 
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
278
0
0
44
ha noi
tho moc nói:
xa đọa.
:dzo:

Ơ cái ông này!thất nghiệp rồi tiền đâu nữa mà ăn mà chơi không ngủ thì làm cái gì.Ngủ để còn mà lấy sức để tìm việc chứ
 
V

vithao

Guest
10/10/06
3
0
0
tp.hcm
hi, cả nha, web này hay thật. tình cờ mà e bít được đấy, vật là có duyên rồi phải kg a, hì.
ca nha giup e voi....Thang 10 nay la e ra truong, hien e dang lam ke toan cho 1 Cty TNHH kinh doanh ve sat thep cung duoc 4 thang rui. du chua co kinh nghiem nhung e lai duoc sep giao lam ke toan truong???? hic! Ban dau e rat vui vi minh co cong viec cung nhu co hoi de lay bang ke toan truong.nhung ve sau phat sinh nhieu nghiep vu ma thuc te e chua bit fai xử lý như thế nào. e định bỏ công việc này.
cả nhà cho e lời khuyên với!!!!!!!!
 
B

babyacc

Mít đặc
11/7/06
29
0
0
Lớp vỡ nòng
vithao nói:
hi, cả nha, web này hay thật. tình cờ mà e bít được đấy, vật là có duyên rồi phải kg a, hì.
ca nha giup e voi....Thang 10 nay la e ra truong, hien e dang lam ke toan cho 1 Cty TNHH kinh doanh ve sat thep cung duoc 4 thang rui. du chua co kinh nghiem nhung e lai duoc sep giao lam ke toan truong???? hic! Ban dau e rat vui vi minh co cong viec cung nhu co hoi de lay bang ke toan truong.nhung ve sau phat sinh nhieu nghiep vu ma thuc te e chua bit fai xử lý như thế nào. e định bỏ công việc này.
cả nhà cho e lời khuyên với!!!!!!!!

Nếu chỉ vì các nghiệp vụ đó mà em định bỏ công việc này thì không nên em à. Em cứ tiếp tục làm đi đây là một cơ hội tốt để em cọ sát với thực tế đấy. Nếu có gì không hiểu em cứ post bài lên, các anh chị ở đây sẽ giúp em giải đáp.
Thế nhé...chúc em luôn thành công...
 
B

babyacc

Mít đặc
11/7/06
29
0
0
Lớp vỡ nòng
Hoadonbanle nói:
Thời gian của 1 ngày tại gia là :
Sáng ngủ banh mắt , dậy ăn , xem Tivi, chơi ,rồi lại ngủ .
Ngủ rồi lại dậy, cơm ,đi chơi.
Vòng lặp cứ thế mà quay ! :rotfl:

Được khoảng 1 tháng đầu ===> hết tiền ====> Sàng ngủ bảnh mắt, dậy ăn, xem tivi, online (tán gái), rồi lại ngủ. Ngủ rồi dậy, rồi lại ăn, rồi lại online (tán gái)...
Vòng quay cứ lặp lại cho đến khi tìm được việc hoặc sẽ có thay đổi chút xíu nếu tán được em nào đó...:banana:
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Tại sao mình thất nghiệp cũng không thấy hết tiền, hình như trời không cho phép hết tiền...<>. Nói chung là thoải mái, thích ăn thì ăn, ngủ thì ngủ, đi đâu thì đi chả sợ bố con thằng nào!
 
B

babyacc

Mít đặc
11/7/06
29
0
0
Lớp vỡ nòng
hungh123 nói:
Tại sao mình thất nghiệp cũng không thấy hết tiền, hình như trời không cho phép hết tiền...<>. Nói chung là thoải mái, thích ăn thì ăn, ngủ thì ngủ, đi đâu thì đi chả sợ bố con thằng nào!

Hì hì...bác có vợ nuôi. Còn em chưa tìm được nhà tài trợ...
 
thaohp

thaohp

Bà già xinh gái!
30/11/05
138
5
18
46
Hải Phòng
hungh123 nói:
Tại sao mình thất nghiệp cũng không thấy hết tiền, hình như trời không cho phép hết tiền...<>. Nói chung là thoải mái, thích ăn thì ăn, ngủ thì ngủ, đi đâu thì đi chả sợ bố con thằng nào!


Tuần sau em cũng thất nghiệp, bác có chiêu nào chỉ giúp em làm sao để thất nghiệp mà không hết tiền với :talk:
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
babyacc nói:
Hì hì...bác có vợ nuôi. Còn em chưa tìm được nhà tài trợ...

Làm gì đã có vợ ạ! Có vợ thì đâu có tự do như vậy được. Chẳng qua là trước lúc thất nghiệp cũng dành dụm được ít tiền rồi cho vay nặng lãi. Thất nghiệp có tiền lãi mà tiêu.
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
thaohp nói:
Tuần sau em cũng thất nghiệp, bác có chiêu nào chỉ giúp em làm sao để thất nghiệp mà không hết tiền với :talk:

Có lẽ chỉ còn một cách: Còn gì bán hết đi lấy tiền, có việc làm lại sắm lại từ đầu. OK?
 
B

babyacc

Mít đặc
11/7/06
29
0
0
Lớp vỡ nòng
hungh123 nói:
Làm gì đã có vợ ạ! Có vợ thì đâu có tự do như vậy được. Chẳng qua là trước lúc thất nghiệp cũng dành dụm được ít tiền rồi cho vay nặng lãi. Thất nghiệp có tiền lãi mà tiêu.

Oái...đúng là một kinh nghiệm quý báu...phen này em phải học bác. Để xem còn tài sản gì đem bán bớt lấy chút tiền cho vay nặng lãi cái đã. Khi nào hết thất nghiệp lại sắm từ đầu vậy....
 

Xem nhiều