Thời gian rảnh khi "đang thất nghiệp"!!!!

  • Thread starter nhaquedideple_rathanhpho
  • Ngày gửi
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

dongho_cat

Cao cấp
2/7/05
213
2
18
Vỉ tuyến 17
Sao dạo này có nhiều người thất nghiệp giống mình thế nhỉ? Ngày mai thì sao đây?
 
N

nitwh

Guest
23/1/08
31
0
0
HT
Đây là khoảng thời gian nếm mật nằm gai- híc! tự an ủi!:061: Dạo này cái "bo đì" của mình nó ớm nắng quá cơ! :065:
 
quynhbee

quynhbee

Guest
18/1/08
5
0
0
Hà Nội
em thì đang trong giai đoạn suy nghĩ có nên làm thế không? Nghe các bác nói vậy thành thử em cũng hoang mang. Thực ra thì công việc hiện tại của em cũng bình thường nhưng em muốn tìm một cơ hội mới. Tiếng Anh của em không được tốt nên em muốn tập trung một thời gian, cứ vừa đi làm, vừa đi học thì hiệu quả mang lại không tiến bộ lắm, phải chấp nhận hi sinh khoảng dăm ba tháng, vậy có ổn không nhỉ? Mong sự góp ý của mọi người.
Mình cũng đang trong thời gian suy nghĩ như bạn. Mình thấy mệt mỏi khi ngày nào cũng làm việc từ 10-12h đồng hồ liên tục, nhiều khi không biết mình làm để sống hay sống để làm nữa,hix. Vì thời gian làm việc đã chiếm nhiều như thế nên mình không có thời gian để làm việc khác nữa:wall:
Cho mình một cơ hội để thay đổi và học tập, mình nghĩ tại sao không? Nhưng dù sao thì để quyết định việc này mình thấy thật sự rất khó khăn:(
 
L

littleV

Guest
28/6/08
4
0
0
HCM
em cũng sắp lâm vào tình trạng được đi "an dưỡng" rồi, thôi thì chuyện đến đâu thì nó sẽ đến, ta tranh thủ những ngày này: Chăm chút cho bản thân hơn, nâng cao thêm kiến thức hay kể cả đi thăm những người họ hàng đã lâu không gặp (cũng có thể tận dụng thời gian này như sau) biết đâu sau thời gian này, sức lực và tâm trạng đều ở mức tốt nhất lại thành công thì sao. Thất nghiệp không phải là kết thúc, dừng lại để lấy đà đi tiếp thôi mà:005: (nói thì nói vậy thôi chứ trong lòng cũng rầu lắm đó, mọi người ạ:016:)
 
N

NguyenHongHa

Cao cấp
12/3/08
215
0
16
THANHPHOSONGHONG
Xin chia sẻ tâm trạng này với bạn ................. vì mình cũng vậy mà.........heeeeeeeeee
 
C

chanthat

Guest
26/12/06
11
0
0
41
Đà Lạt
Trước đây mình làm kế toán ở Đà Lạt, nhưng do mình ham vui đi lấy chồng nên giờ đây phải bắt đầu lại ở SG.SG khác xa với cuộc sống của mình ở ĐL.Nóng nực, ồn ào và xe cộ nhiều nữa.Chính vì vậy mình vẫn chưa đi làm ở đâu.Mình luôn có cảm giác căng thẳng, buồn phiền, chán nản mọi thứ xung quanh.Điều đó hiếm khi xảy ra với mình trước đây.Thôi thì cứ an ủi mình là cố gắng lên đi vậy!
 
D

doremon2012

Guest
27/8/08
1
0
0
40
Hà Nội
Kòn iem, suốt ngày chỉ biết ôm kái computer, em yêu nó đến mụ mị cả người, thậm chí là chỉ khi nào có kái cảm giác đói em mới mò kái để măm không thì em ôm nó không biết chán. Chậc mới có nửa tháng sau khi quyết định nghỉ ở công ty cũ mà em trông như bà già ý. Không có những buổi hóng gió cùng đứa bạn sau khi tan sở, không có ly cafe khi căng thẳng, không có những lần tạt vào hiệu sách mỗi khi bị sếp mắng. Chỉ có người iu em kái computer đáng iu. Sang tháng em phải đi làm thui em sợ mình bị bệnh quá.
 
nguyen kim hue

nguyen kim hue

Cao cấp
15/10/07
519
0
16
Hà Đông - Hà Nội
Mình mong các bạn sớm tìm được những công việc phù hợp và yêu thích.

Hiện tại, nếu nói thất nghiệp thì mình cũng đang là ko có việc làm, nhưng mình thấy bình thường vì nhiều lý do mà mình ko thể tiếp tục đi làm được nữa, Ở nhà dưỡng bệnh , có lúc cũng thấy trống vắng, thời gian trước của mình chật cứng có cố gắng sắp xếp gặp lũ bạn thân nghe chừng cũng khó. Nhưng bi giờ thì lúc nào gặp cũng ok liền. Thôi thì, thời gian còn dài trong lúc ở nhà này mình tự sắp lại đống tủ giấy tờ chất ứa ựa với chăm lo hơn tới mọi người trong gia đình. Rồi học thêm một vài thứ, biết đâu sau đó đi làm lại thấy thời gian ở nhà đó khó có thể có được nữa.

Chúc tất cả đều vui.
 

Xem nhiều