tocdai_friendly nói:
Tớ ước mơ trở thành nhà báo nhưng thật khó.
Trong chán ngoài thèm thôi! Ngày là sinh viên mình cũng nghĩ làm nhà báo thật thích, được lên án những điều mà mình thấy "ngang tai trái mắt"…
Thế rồi sau khi ra trường mình cũng đã làm báo được 2 tháng. Sự thật thì không màu hồng như là mình tưởng_ nhất là đối với phái nữ như mình. Phóng viên thì bôn ba khắp nơi "săn tin", mà toàn phải viết "hay theo ý người khác"…Chính kiến của mình chỉ là một phần nhỏ được thể hiện trên bài viết, thậm chí là phải viết ngược lại với những gì mình suy nghĩ...
Nói chung, làm nghề gì cũng có lúc nọ lúc kia, quan trọng là mình tâm huyết với nó thì sẽ có kết quả tốt đẹp. Mình xa nghề nhà báo đã lâu, chẳng thích nó nữa nhưng cứ mỗi lần đến ngày 21/6 (ngày nhà báo) lại nhận được lời chúc của các bạn cùng cơ quan cũ cũng thấy... bâng khuâng ghê!
Mình thấy nghề kế toán của bạn nhiều cái hay đó chứ, mơ mộng viển vông làm chi, lớn rồi mà!!!