CHỌN GIỮA TRĂM NGHỀ
(Viết vui một tí tặng các bạn kế toán)
Giữa trăm nghề đừng chọn nghề nhà giáo
Cả đời đi trên một lối mòn
Mà cũng nhớ bỏ qua nghề nhà báo
Cả đời nghe thiên hạ bảo nói điêu
Giữa trăm nghề, đừng chọn nghề công an
Cái nghề giờ ai cũng phàn nàn
Mà thôi stop làm bộ đội
Lính tráng bao giờ mới lên quan?!
Giữa trăm nghề đừng chọn kiến trúc sư
Kiến thiết nhiều khi chán bỏ xừ
Họa sỹ , nhà văn nhà thơ nữa
Suốt đời mộng mị với suy tư…
Giữa trăm nghề đừng chọn nghề kinh doanh
Cái nghề cả đời phải cạnh tranh
Thương trường như thể là chiến trận
Làm sao giữ được tính hiền lành!!!!
................
Chọn mãi mới ra nghề kế toán
Thực ra thì cũng lắm lo toan
Suy đi nghĩ lại là trên hết
Kế toán _ nghề em miễn phải bàn!:banana:
(Viết cái này cho mọi người xong thấy tủi thân vì mình không làm kế toán, huhuuuuu)
(Viết vui một tí tặng các bạn kế toán)
Giữa trăm nghề đừng chọn nghề nhà giáo
Cả đời đi trên một lối mòn
Mà cũng nhớ bỏ qua nghề nhà báo
Cả đời nghe thiên hạ bảo nói điêu
Giữa trăm nghề, đừng chọn nghề công an
Cái nghề giờ ai cũng phàn nàn
Mà thôi stop làm bộ đội
Lính tráng bao giờ mới lên quan?!
Giữa trăm nghề đừng chọn kiến trúc sư
Kiến thiết nhiều khi chán bỏ xừ
Họa sỹ , nhà văn nhà thơ nữa
Suốt đời mộng mị với suy tư…
Giữa trăm nghề đừng chọn nghề kinh doanh
Cái nghề cả đời phải cạnh tranh
Thương trường như thể là chiến trận
Làm sao giữ được tính hiền lành!!!!
................
Chọn mãi mới ra nghề kế toán
Thực ra thì cũng lắm lo toan
Suy đi nghĩ lại là trên hết
Kế toán _ nghề em miễn phải bàn!:banana:
(Viết cái này cho mọi người xong thấy tủi thân vì mình không làm kế toán, huhuuuuu)

