Tôi hoài nghi, tôi tồn tại!

  • Thread starter ketoancon
  • Ngày gửi
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
Ông Descatre nói vậy. Ngẫm lại thấy câu nói đó đúng với mình!.:wall: . Có lẽ do làm kế toán lâu quá nên mình đã bị "bệnh nghề nghiệp" mất rồi! Nhiều khi đọc báo chỉ để giải trí nhưng rồi lại đi "nghi ngờ" người ta.
Ví dụ như khi đọc cái này :
Khi danh thủ Kiatisak hỏi rằng tiền đâu để trả, bầu Đức bèn điện thoại về nước và ngay lập tức chuyển vào tài khoản của danh thủ này một khoản bằng 2 năm lương. Danh thủ số 1 Đông nam Á đã bị đánh gục bởi hành động quyết đoán đầy ấn tượng thuyết phục.
http://thethao.vietnamnet.vn/doisong/hautruong/2006/09/614495/

thay vì phải bị "đánh gục" bởi "hành động quyết đoán" thì tôi lại hoài nghi:làm thế nào bầu Đức lại có thể chuyển khoản mấy trăm ngàn USD ra nước ngoài mà khi chưa có hợp đồng?.Quy định quản lý ngoại hối đâu rồi???...
Có ai có thể giải đáp "nghi ngờ" cho mình không?.
Mà đặt cái topic này trong mục Tâm sự có được không nhỉ? mình lại ...nghi ngờ rồi!:wall: :wall: :wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
V

Vi Tieu Bao

Guest
10/12/05
4
0
0
49
Ha noi
Nhà văn nói láo, nhà báo nói phét, nhà chính trị nói dối. Chỉ có nhà kế chúng ta là nói thật thôi. :friend:
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Tồn tại hay không tồn tại? Sắc sắc không không, không không sắc sắc, chả biết nữa! Cho tớ lý luận tí!
Hữu hình hóa cái vô hình
Kiếp này là mộng khi mình chưa sinh
Vô hình hóa cái hữu hình
Kiếp này là mộng của mình kiếp sau!​
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
44
~S~
Khi nào em nói vậy với anh thì anh hãy nghi ngờ. ke ke...
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
179
0
0
46
hanoi
lannhu nói:
Khi nào em nói vậy với anh thì anh hãy nghi ngờ. ke ke...
Sự nghi ngờ & nói dối luôn tồn tại, có nhũng lúc nói dối là tốt có những lúc nói dối là xấu. Khi nào anh nói anh bận tức là.............hehehe:beer:
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
ketoancon nói:
Ông Descatre nói vậy. Ngẫm lại thấy câu nói đó đúng với mình!.:wall: . Có lẽ do làm kế toán lâu quá nên mình đã bị "bệnh nghề nghiệp" mất rồi! Nhiều khi đọc báo chỉ để giải trí nhưng rồi lại đi "nghi ngờ" người ta.
Ví dụ như khi đọc cái này :
Khi danh thủ Kiatisak hỏi rằng tiền đâu để trả, bầu Đức bèn điện thoại về nước và ngay lập tức chuyển vào tài khoản của danh thủ này một khoản bằng 2 năm lương. Danh thủ số 1 Đông nam Á đã bị đánh gục bởi hành động quyết đoán đầy ấn tượng thuyết phục.
http://thethao.vietnamnet.vn/doisong/hautruong/2006/09/614495/

thay vì phải bị "đánh gục" bởi "hành động quyết đoán" thì tôi lại hoài nghi:làm thế nào bầu Đức lại có thể chuyển khoản mấy trăm ngàn USD ra nước ngoài mà khi chưa có hợp đồng?.Quy định quản lý ngoại hối đâu rồi???...
Có ai có thể giải đáp "nghi ngờ" cho mình không?.
Mà đặt cái topic này trong mục Tâm sự có được không nhỉ? mình lại ...nghi ngờ rồi!:wall: :wall: :wall:
Hôm nay mới đọc được mấy dòng này của anh.
Hic hic,
Anh hỏi Bầu Đức làm sao mà chuyển tiền ra nước ngoài ư?
Bầu Đức đâu có chuyển tiền ra nước ngoài. Mà là Bầu Đức chuyển tiền từ tài khoản nước ngoài mà thôi.
Hic hic
Các Đại Gia ở Việt Nam đâu có thói quen mở tài khoản trong nước, vừa mất an toàn lại hay bị săm soi.
Hic hic
Chuyển tài khoản từ ngân hàng quốc tế thì không bị săm soi, nhưng nếu chứng minh khoản tiền đó từ đâu ra thì sẽ có lắm vấn đề hơn anh ạ.
Hic hic,
Tôi hoài nghi, tôi tồn tại: Hay! khi tôi không còn hoài nghi liệu có tồn tại cái gì nữa không? A là A, B là B thì làm gì có chuyện gì nữa đâu? thế giới này vốn dĩ A là B và B là C rồi(cũng không thể bắc cầu để A là C được)
Hic hic
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Tôi hoài nghi và tôi tồn tại
Tôi hoài nghi bản thân mình làm được gì, và hôm nay tôi ra sức phấn đấu để xem tôi có thể làm được những gì ngày mai.
Tôi hoài nghi vào tình bạn mà tôi đang có, và tôi đang cố gắng để tình bạn của tôi ngày càng xích về đúng nghĩa của nó.
Tôi hoài nghi về thái độ xử sự của người khác, và bây giờ có người khác lại hoài nghi về cách sống của tôi, tôi lại phải cố gắng để cả 2 hiểu nhau nhiều hơn.
Tôi hoài nghi về tình cảm cha dành cho tôi không bằng anh trai mình, và bây giờ tôi thấy mình đã sai...cha tôi yêu tất cả những đứa con của mình, dù nhiều khi ông xử sự như ngược lại.
Tôi hoài nghi về tính đố kỵ trong mình có lớn lắm không, và bây giờ tôi hiểu ai cũng có, nhưng vấn đề là sự đố kỵ ấy không làm mình mờ mắt và dẫn lối đến sai lầm.
Tôi hoài nghi...nhưng sự hoài nghi ấy giúp tôi tốt hơn lên và tồn tại mạnh mẽ hơn..tại sao tôi không hoài nghi?:banana:
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
179
0
0
46
hanoi
thu6tudo nói:
Tôi hoài nghi bản thân mình làm được gì, và hôm nay tôi ra sức phấn đấu để xem tôi có thể làm được những gì ngày mai.
Tôi hoài nghi vào tình bạn mà tôi đang có, và tôi đang cố gắng để tình bạn của tôi ngày càng xích về đúng nghĩa của nó.
Tôi hoài nghi về thái độ xử sự của người khác, và bây giờ có người khác lại hoài nghi về cách sống của tôi, tôi lại phải cố gắng để cả 2 hiểu nhau nhiều hơn.
Tôi hoài nghi về tình cảm cha dành cho tôi không bằng anh trai mình, và bây giờ tôi thấy mình đã sai...cha tôi yêu tất cả những đứa con của mình, dù nhiều khi ông xử sự như ngược lại.
Tôi hoài nghi về tính đố kỵ trong mình có lớn lắm không, và bây giờ tôi hiểu ai cũng có, nhưng vấn đề là sự đố kỵ ấy không làm mình mờ mắt và dẫn lối đến sai lầm.
Tôi hoài nghi...nhưng sự hoài nghi ấy giúp tôi tốt hơn lên và tồn tại mạnh mẽ hơn..tại sao tôi không hoài nghi?:banana:


Sự hoài nghi luôn tồn tại, vì cuộc sống bây giờ luôn làm cho ta hoài nghi. Cuốc sôpngs bây giờ chỉ có sự đố kỵ& ghen ghét.
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Tôi đã ra vào cái topic này nhiều lần và...... tôi cảm thấy một điều rằng tôi......cứ mãi sống trong hoài nghi nên...........tôi tồn tại còn.......sự việc tôi hoài nghi.....không hề tồn tại! Vậy liệu để sống được có cần phải hoài nghi không?!
 
Nhat Dieu

Nhat Dieu

Cao cấp
16/6/05
586
23
18
Pleiku
ketoancon nói:
tôi lại hoài nghi:làm thế nào bầu Đức lại có thể chuyển khoản mấy trăm ngàn USD ra nước ngoài mà khi chưa có hợp đồng?
Có ai có thể giải đáp "nghi ngờ" cho mình không?.
Em biết tại sao nè! Muốn nghe em giải thích không nào?Hihihi.Thôi sợ lắm mắc công mình lại bị nghi ngờ là...nữa.

Có lẻ sống trong cái xã hội này lúc nào con người cũng hoài nghi ấy nhỉ? Tại sao phải như thế? Sao không sống sao cho nhẹ nhàng một chút mà cứ phải nghi ngờ những gì quanh ta nhỉ!A, mà có lẻ đây là cái qui luật để tồn tại rồi cho nên ai ai cũng hoài nghi 1 điều gì đó phải không nào?
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Ai chẳng hoài nghi, chỉ có điều hoài nghi mãi cũng chán...vì tự mình lại làm khổ mình. Ví dụ: hoài nghi người khác có yêu mình ko...mà cái vụ này hoài nghi dễ tổn thọ lắm lắm...
Thế nên, cần thì hoài nghi, ko cần thì dẹp bỏ, vì đôi khi ko phải cái gì ta hoài nghi muốn minh bạch cũng có thể tìm ra câu trả lời, bỏ quách đi cho xong.
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
Có ai đã từng nghi ngờ chính bản thân mình ko nhỉ?
Nghi ngờ những gì mình đang có, nghi ngờ cả những gì mình sống và tin?!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Sự nghi ngờ là liệu thuốc cực độc. Nó có thể giết chết đến hơn một con người! Nói như thu2tudo, khi nào cần hoài nghi thì nên hoài nghi, khi không cần hoài nghi thì nên dẹp quách nó đi.....vì.......sống trong sự hoài nghi không có cái gì gọi là....thú cả! Vì sao? Chắc có lẽ ai đã từng sống trong hoài nghi roài thì sẽ hiểu rõ!
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Thien Thanh_ nói:
Có ai đã từng nghi ngờ chính bản thân mình ko nhỉ?
Nghi ngờ những gì mình đang có, nghi ngờ cả những gì mình sống và tin?!

Nghi ngờ mình? Nghĩa là mình không hiểu chính bản thân mình! Vậy thì chúa cũng bó tay,..
 
S

sinceregirl

Guest
Mình cứ sống thật với mọi người thì việc gì phải nghi ngờ người khác. Việc nghi ngờ người khác là tự làm khổ bản thân mình thôi. Mình thì chẳng bao giờ tự làm khổ mình cả!
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
sinceregirl nói:
Mình cứ sống thật với mọi người thì việc gì phải nghi ngờ người khác. Việc nghi ngờ người khác là tự làm khổ bản thân mình thôi. Mình thì chẳng bao giờ tự làm khổ mình cả!
Lý thuyết luôn là màu hồng. Mà cuộc sống thực thì...

Hãy một lần nhìn vào barem màu......sẽ thấy để có được màu hồng bạn phải.......mất bao nhiêu công sức........phải dùng qua bao màu khác mới có thể có được màu hồng như ý trên đấy bạn ạh!

Tôi nghĩ, đôi lúc mình phải biết tự làm khổ mình để thấy quý hơn, yêu hơn cuộc sống này đấy bạn ạh. Nếu cuộc đời chúng ta cứ mãi trãi qua trong suông sẻ, không một chút thăng trầm thì.......phải chăng nó có vô nghĩa lắm không???
 

Xem nhiều