S
Mình ra trường đã được gần hai năm, sau một thời gian làm một số ngành nghề có cả kế toán và các công việc khác nữa mình rút ra một số điều và rất muốn chia sẻ cùng mọi người cũng như mong mọi người chia sẻ kinh nghiệm.
Về kế toán, lúc mới ra trường mình có nhận làm 1 công ty mới, tự làm từ A-Z, phần mềm cũng không có mà chỉ làm exel, lúc đó mình rất hoang mang, hỏi hết bạn bè, anh chị khóa trên và cả cô giáo mình nữa. Cảm nhận là rất ngu ngơ và gà, đọc và đọc rất nhiều nhưng vẫn không thấy tự tin. Lúc đó mình mới hiểu ý nghĩa của hai từ" kinh nghiệm" mà các nhà tuyển dụng cần là gì, và tại sao những đứa lơ ngơ như mình cần phải có cái thực tế ấy. Trong công ty toàn là nam, không có ai để hỏi, không biết bắt đầu từ đâu, chứng từ nào cần, cái nào hợp lệ... sau một thời gian thì áp lực làm mình không thể tiếp tục, mình rút lui.
Mình bắt đầu cảm thấy lo lắng, đương nhiên sau đó mình có đi phỏng vấn một vài chỗ khác, hầu như vòng sơ loại thì có thể qua nhưng về sâu hơn, đặc biệt về phần thuế và báo cáo tài chính thì...
Bây giờ, khi mình đi làm kế toán ở công ty thứ hai, mình làm kế toán nội bộ, công việc không quá phức tạp nhưng giường như mình không học hỏi gì nhiều về kế toán, những cái kê khai đơn giản thì mình biết nhưng chưa đủ. Thật sự, không biết đến lúc nào mới tự tin mình là một ngừời kế toán giỏi nữa. Trước kia mình cũng có đi học thêm một khóa thực hành, lúc đó có thấy tự tin đôi chút, nhưng giờ lại cảm thấy rất ngu ngơ. Các công ty khi tuyển dụng kế toán thì đều yêu cầu khá cao, câu đầu tiên nhà tuyển dụng hỏi bao giờ cũng là em có mấy năm kinh nghiệm rồi, có biết làm thuế ko, có biết làm báo cáo tài chính không? Các bạn nào sinh năm 1990 như mình mà đã được làm những công việc như thế chưa, tự mình đi làm hay có người giúp đỡ. Hãy chia sẻ những công việc đó cho mình và mọi người để lấy lại chút tự tin và yêu nghề, cũng như cảm nhận khi làm việc của các bạn nhé.
Hiện tại, ngoài việc làm full-time tại công ty mình có bán quần áo online để kiếm thêm và cũng là giết thời gian khi rảnh nữa nhưng thật sự mình vẫn luôn muốn có thể sống được với nghề, nghe nhiều người nói làm được nhiều công ty, rồi nhận nọ nhận kia về làm thật sự rất ham.
Nhiều lúc đau đầu rất muốn bỏ nghề nhưng nghĩ lại vẫn thấy phí 4 năm học đại học quá các bạn ạ. Vừa rồi có người bạn giới thiệu một chỗ làm khá tốt, mặc dù là ở xa nhưng mức lương thử việc là 6triệu so với mức lương hiện tại 4 tr của mình làm mình rất băn khoăn. Nói đi thì cũng phải nói lại, công việc yêu cầu kế toán phải làm tổng hợp, đặc biệt là thuế, vì là người quen giới thiệu nên nếu mà không làm được thì sẽ rất mất mặt, lại đi xa nữa. Mình cũng rất muốn nhận nhưng lại cảm thấy không tự tin và lo lắng. Với mức kinh nghiệm ít ỏi như của mình nếu như không có quen biết chắc chẳng bao giờ mình có thể làm ở vị trí tốt như vậy. Thế mà cơ hội đến lại phải để nó qua đi, nhưng nếu nhận bừa mà không làm được thì còn tệ hại đến mức nào.
Mình rất muốn biết có ai từng đấu tranh mất ngủ như mình chưa, và bây giờ những anh chị nào làm được như 1 kế toán trưởng, kế toán tổng hợp rồi có thể chia sẻ với mình những điều mình cần biết, cần chuẩn bị. Mình có nên nhận lời khi chưa thấy tự tin chăng? cảm ơn mọi người nhé
Về kế toán, lúc mới ra trường mình có nhận làm 1 công ty mới, tự làm từ A-Z, phần mềm cũng không có mà chỉ làm exel, lúc đó mình rất hoang mang, hỏi hết bạn bè, anh chị khóa trên và cả cô giáo mình nữa. Cảm nhận là rất ngu ngơ và gà, đọc và đọc rất nhiều nhưng vẫn không thấy tự tin. Lúc đó mình mới hiểu ý nghĩa của hai từ" kinh nghiệm" mà các nhà tuyển dụng cần là gì, và tại sao những đứa lơ ngơ như mình cần phải có cái thực tế ấy. Trong công ty toàn là nam, không có ai để hỏi, không biết bắt đầu từ đâu, chứng từ nào cần, cái nào hợp lệ... sau một thời gian thì áp lực làm mình không thể tiếp tục, mình rút lui.
Mình bắt đầu cảm thấy lo lắng, đương nhiên sau đó mình có đi phỏng vấn một vài chỗ khác, hầu như vòng sơ loại thì có thể qua nhưng về sâu hơn, đặc biệt về phần thuế và báo cáo tài chính thì...
Bây giờ, khi mình đi làm kế toán ở công ty thứ hai, mình làm kế toán nội bộ, công việc không quá phức tạp nhưng giường như mình không học hỏi gì nhiều về kế toán, những cái kê khai đơn giản thì mình biết nhưng chưa đủ. Thật sự, không biết đến lúc nào mới tự tin mình là một ngừời kế toán giỏi nữa. Trước kia mình cũng có đi học thêm một khóa thực hành, lúc đó có thấy tự tin đôi chút, nhưng giờ lại cảm thấy rất ngu ngơ. Các công ty khi tuyển dụng kế toán thì đều yêu cầu khá cao, câu đầu tiên nhà tuyển dụng hỏi bao giờ cũng là em có mấy năm kinh nghiệm rồi, có biết làm thuế ko, có biết làm báo cáo tài chính không? Các bạn nào sinh năm 1990 như mình mà đã được làm những công việc như thế chưa, tự mình đi làm hay có người giúp đỡ. Hãy chia sẻ những công việc đó cho mình và mọi người để lấy lại chút tự tin và yêu nghề, cũng như cảm nhận khi làm việc của các bạn nhé.
Hiện tại, ngoài việc làm full-time tại công ty mình có bán quần áo online để kiếm thêm và cũng là giết thời gian khi rảnh nữa nhưng thật sự mình vẫn luôn muốn có thể sống được với nghề, nghe nhiều người nói làm được nhiều công ty, rồi nhận nọ nhận kia về làm thật sự rất ham.
Nhiều lúc đau đầu rất muốn bỏ nghề nhưng nghĩ lại vẫn thấy phí 4 năm học đại học quá các bạn ạ. Vừa rồi có người bạn giới thiệu một chỗ làm khá tốt, mặc dù là ở xa nhưng mức lương thử việc là 6triệu so với mức lương hiện tại 4 tr của mình làm mình rất băn khoăn. Nói đi thì cũng phải nói lại, công việc yêu cầu kế toán phải làm tổng hợp, đặc biệt là thuế, vì là người quen giới thiệu nên nếu mà không làm được thì sẽ rất mất mặt, lại đi xa nữa. Mình cũng rất muốn nhận nhưng lại cảm thấy không tự tin và lo lắng. Với mức kinh nghiệm ít ỏi như của mình nếu như không có quen biết chắc chẳng bao giờ mình có thể làm ở vị trí tốt như vậy. Thế mà cơ hội đến lại phải để nó qua đi, nhưng nếu nhận bừa mà không làm được thì còn tệ hại đến mức nào.
Mình rất muốn biết có ai từng đấu tranh mất ngủ như mình chưa, và bây giờ những anh chị nào làm được như 1 kế toán trưởng, kế toán tổng hợp rồi có thể chia sẻ với mình những điều mình cần biết, cần chuẩn bị. Mình có nên nhận lời khi chưa thấy tự tin chăng? cảm ơn mọi người nhé

