Mình lúc trước xin thực tập tại công ty mà bạn mình làm kế toán tại đó, tưởng "tình thân" thì số liệu cũng "thân" luôn, ai dè từ sau lần gặp giám đốc lần đầu, mình mới hiểu ra rằng, mọi việc mình phải vắt óc suy nghĩ mà làm, ko dựa dẫm ai hết, càng thân quen càng phải làm cho tốt, có như vậy mới đáp lại thịnh tình của bạn mình!:030:
Việc chọn đề tài: mình chọn đề tài mới nhất mà chỉ có mình mình làm, ngay cả giáo viên hướng dẫn cũng khuyên mình nên đổi đề tài cho "khỏe"! Nhưng mình là thế, hơi ngang! Thế là bắt tay vào nghiên cứu đặc điểm công ty, ngành nghề, ..., trăn trở mãi (gần một tháng mài đũng quần trên thư viện Quốc gia ý) mới cho ra đời một báo cáo tài chính. Mình phải bắt đầu từ việc cho số dư hợp lý, "bịa" nghiệp vụ kinh tế phát sinh, xử lý sổ sách tuần tự,.... Như vậy, quá trình phân tích đối với mình là rất êm và rất khí thế ( vì mình hiểu vì sao lại có con số đó, chỉ tiêu đó...) đồng thời gắn với thực tế ngành nghề của công ty.:030:
Kết quả: Mình được 9.5 đ báo cáo, mình tự hào vì dường như đó là điểm số không "điểm luận văn" lắm, qua đợt thực tập và viết báo cáo đó, kiến thức tổng hợp mình ôn lại được rất nhiều, bản lĩnh cũng vững hơn chút ít!
Các bạn sinh viên đừng ngại việc khó nha!:lily: