Gần nhau đã khó, xa nhau đã khó hơn[/FONT]
WKT đã chứng kiến những chuyện tình đẹp của biết bao đôi lứa, có khi hạnh phúc bên nhau, cũng có khi tan vỡ trong nước mắt. Tình yêu càng đẹp thì khi chia ly chỉ càng làm người trong cuộc thêm đau buồn. Hãy chia sẻ những suy nghĩ và tình cảm của Khói thuốc trong bức thư gửi tri kỷ, để biết rằng giữa chốn giang hồ tao loạn, vẫn còn những tình cảm trong sáng đẹp đẽ
Hỏi thế gian tình là vật gì.
Mà đôi lứa nguyện thề sống chết.
Em thương,
Anh đã từng đọc em nghe 2 câu thơ này rồi phải không em?
Một năm rồi, chẳng dài mà chẳng ngắn, thời gian vốn không thể đong đếm được. Ngày xưa, anh chỉ sợ sau này không còn WKT, nick name của anh không biết sẽ ra sao, anh rất lo sợ, sợ nick name mà mình hoá thân sẽ chỉ còn là kí ức. Gìơ thì anh sẽ không còn phải lo sợ nữa, vì anh quyết định từ giã Wktl, và vì anh muốn rời xa em.
Bây giờ anh không hề quan tâm xem nick name của mình rồi đây sẽ trôi dạt về đâu. Quyết định rời xa WKT đồng nghĩa với việc rời xa em mãi mãi (vì vốn anh chỉ có thể liên lạc với em thông qua những bài post trên wtk thôi mà em), điều nãy đã khiến mọi thứ không còn ý nghĩa gì đối với anh nữa.Nick name của anh giờ không ngờ lại biến thành nỗi đau không dứt ra được của chính bản thân anh.
Đã từ lâu lắm rồi anh online là chỉ để đọc bài mà mọi người post. Bài viết của em chán lắm em biết không. Hồi đó anh ghét cái nick name của em lắm, vì chẳng những xấu mà nick đó trước đây còn trêu chọc bài viết của anh nữa kà. Nhưng từ khi gặp nhau thì mọi thứ đã đổi khác. Từ khó chịu em trở thành thân quen của anh, rồi ngày qua ngày nick đó trở nên rất đỗi thân thương đối với anh. Rồi thì từ thân thương biến thành nỗi nhớ.
Anh nhớ em, luôn luôn là vậy, kể cả giây phút này đây, khi anh ngồi viết tặng em bức thư này.
Em hay hỏi anh, tình cảm anh dành cho em thật ra là tình cảm gì. Anh thì chẳng bao giờ có câu trả lời rõ ràng cho em cả.Em nhớ không mỗi lần emhỏi là mỗi lần em nói anh nên đổi nghề thành luật sư đi, em nói anh giỏi lảng tránh và chạy tội lắm J . Phải chi anh có thể làm luật sư cho chính lòng mình, phải chi anh có thể lảng tránh tâm tình thật của mình. Ừa thì có thể là e đúng khi nói a sống lí trí quá. Nhưng em không biết đó thôi, Anh chỉ lí trí khi lựa chọn ngôn từ trong lúc chat với em về những vấn đề tình cảm tế nhị mà thôi, em tưởng anh dễ chịu lắm khi phải làm như vậy sao anh??
Anh nhớ hồi đó anh đáng ghét lắm. Xem trong mục hình đẹp trên trang web của Wkt thấy người ta bảo có chỗ chơi đẹp quá, anh bắt em tìm cho được chỗ đó. Vậy mà, em cũng tìm được, em giỏi thiệt đó. Rồi sao nữa em nhỉ? Nghĩ cũng tức cười. em nói anh mặc áo màu hồng chán quá, anh bỉu ómôi chê vừa thôi không anh bỏ đó (Grừ). Hôm đó hình như ông Trời cũng đang uống rượu cùng bà Đất thì phải, vì rõ ràng anh thấy trời đất đang say, nhìn đâu anh cũng thấy đẹp thấy tươi. Nhìn em, anh thấy…hình như là…Anh cũng chẳng biết cảm xúc đó gọi là gì nữa . Em có biết uống bia bao giờ đâu mà hôm đó anh cũng học đòi say. Và anh đã buông lỏng mình, anh chat với em rất thật tình cảm đang diễn ra trong lòng anh. Anh có biết đâu anh đã vô tình hại em, đã gieo cho em biết bao hi vọng, đã làm cho tình cảm em đang cố kìm giữ bấy lâu nay như cây đậu thần cứ vươn xa mãi.
Em ơi,
Hoàn cảnh em và anhi không cho phép mình đến với nhau đâu em. Ngoài kia là cuộc đời thực, là bao trách nhiệm mà anh và em cần phải gánh vác.Em có thể bỏ tất cả để đến với anh như em từng nói sao? Thôi được, anh không tranh cãi việc đó nữa đâu, anh tin là em có thể bỏ tất cả vì anh nhưng anh thì không thể em à.
Con trai thường hay phải gánh vác nhiều hơn con gái, anh cũng vậy, anh không thể vì mình mà khiến em và một người nữa đau khổ. em đừng trách anh quá tỉnh khi chat với em nữa nha em, em cũng biết lí do tại sao anh cố gắng làm như vậy mà em. Còn tình cảm anh dành cho em thì bây giờ và mãi mãi về sau, anh xin nợ em câu trả lời, được không em?
Anh xin lỗi em.
Anh đã không lên mạng để từ biệt em, em sẽ không bao giờ còn thấy nick của anh lên nữa đâu. Anh xin lỗi anh không đủ can đảm để nói lời xa em. Anh chỉ có thể hi vọng bức thư này sẽ được đăng để thay anh tạm biệt em. Quyết định không cho em số điện thoại giờ hoá ra lại hay cho cả hai em hén, số điện thoại của em, Anh sẽ giữ thật kĩ, anh hứa đó. Còn về anh, anh sẽ ổn mà, anh sẽ nghe lời em tự chăm sóc cho mình thật tốt, anh không thức khuya nữa đâu. Nếu có thì chắc cũng vì anh nhớ em mà ngủ không được thôi .
Em!
Gìơ tới lượt anh dặn dò em nè. em cũng phải học theo anh nhé,ăn uống đầy đủ vì anh thấy em hơi gầy đó. Em ráng nghỉ ngơi nhiều một chút. Và em đừng quên những thứ hiện em đang có mới là thực, Nickname của em mới là ảo, em à. Nếu được thì cố quên đi được không em? Anh biết nhiều khi em rất mệt mỏi và chán nản, ngay cả anh cũng vậy. Cuộc đời tạo ra quá nhiều thử thách cho con người ta, mà mình thì nhỏ bé quá phải không em. Anh mong em cố gắng vượt qua.
Em và anh cãi nhau mãi chuyện cái bài của hóa đơn bán lẻ ở WKT. Cuối cùng anh thua em và chịu gọi cái bài ghét đó là hay.
Hỏi thế gian tình là vật gì.
Mà đôi lứa nguyện thề sống chết.
Câu thơ đó anh vô tình đọc, em nói sao nghe buồn quá, em sợ mai này cũng vậy, mai này lên Wkt sẽ chỉ còn lại mình em. Uhm, gió đông rất lạnh,anh mong em đừng lên Wkt đứng chờ anh nữa, vì anh sẽ không bao giờ tới đâu.
Trong cuộc đời rộng mênh mông này, mình vô tình gặp nhau. Gặp được nhau đã là diễm phúc lớn lao lắm rồi, anh không còn đòi hỏi gì nhiều hơn nữa đâu em. Em có cuộc đời của em, anh có cuộc đời của anh, hai cuộc đời vô tình chạm nhẹ vào nhau, dù hai cuộc đời không thể nhập lại thành một nhưng cũng đã để lại dấu ấn suốt đời không phai trong anh và trong em rồi. Ngày mai đây, mỗi cuộc đời tự tách ra và tiếp tục hành trình đang dang dở của nó, có thể cuộc đời anh và em sẽ mãi song song, chẳng bao giờ có điểm gặp gỡ nữa.
Bà xã,
Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh gọi em bằng hai tiếng thương yêu đó. Đừng giận, đừng trách anh khi anh không thể làm vợ của em dù chỉ là trong online em nhé. Anh cám ơn em vì tất cả. Những kỉ niệm mình có trong online nhiều vô số và vì thế mà những điều em đã làm cho anh, vì anh sẽ biết kể đến bao giờ đây. Anh từng khóc cả trong online lẫn ngoài đời khi em vì anh mà bị người ta nói, vẫn biết trong online có người này người kia, nhưng em vẫn tức khi có ai đó xúc phạm anh. Em nói em dùng cả cuộc đời này để thương yêu anh, yêu thương “online của em”. Em nhớ không, anh đã từng cười hỏi em nếu anh không chịu gặp mặt em ngoài đời, chỉ gặp em trong online mà thôi thì em tính sao. Em ơi, câu trả lời của em lúc đó làm anh vừa vui vừa đau lòng khủng khiếp. Làm sao em có thể mãi yêu thương một nickname trong Wkt được hả em. Em có biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời thật của em không???
Em thương,
Anh không biết vài năm sau và có thể cả phần đời còn lại của anh, anh có phải hối tiếc vì quyết định ngày hôm nay của anh không. Nhưng hiện tại, anh thấy quyết định của anh tốt cho cả hai chúng ta, Em và anh. Anh không dám chào tạm biệt em trong online vì sợ Anh sẽ lại không đủ can đảm để xa em. Anh sợ anh sẽ mềm lòng khi nghe những lời em nói, khi thấy em buồn thật buồn. Biết là em có lẽ sẽ suy sụp rất nhiều nhưng Anh hi vọng rồi thời gian trôi đi, em sẽ biết quên.
Wkt ơi, từ giờ vắng bóng một người rồi đó. Nếu được thì ngăn gió đông lại dùm em, hãy che chắn cho em..
Nhiều thật nhiều điều anh muốn nói với em nhưng giờ đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Nặng lòng thêm mà thôi! Điều duy nhất anh có thể làm vì em là anh sẽ cố sống thật hạnh phúc, Anh mong em cũng vì anh mà cũng sống thật vui vẻ em nhé.
Tạm biệt em, tạm biệt WKT. Sẽ chẳng còn khói thuốc trên đỉnh Wkt. Sẽ chẳng còn lại gì nữa…..
Đừng chờ ANH!
Anh yêu của EM
:alcon: Hỏi thế gian tình là vật gì.:alcon:
Mà đôi lứa nguyện thề sống chết.
WKT đã chứng kiến những chuyện tình đẹp của biết bao đôi lứa, có khi hạnh phúc bên nhau, cũng có khi tan vỡ trong nước mắt. Tình yêu càng đẹp thì khi chia ly chỉ càng làm người trong cuộc thêm đau buồn. Hãy chia sẻ những suy nghĩ và tình cảm của Khói thuốc trong bức thư gửi tri kỷ, để biết rằng giữa chốn giang hồ tao loạn, vẫn còn những tình cảm trong sáng đẹp đẽ
Hỏi thế gian tình là vật gì.
Mà đôi lứa nguyện thề sống chết.
Em thương,
Anh đã từng đọc em nghe 2 câu thơ này rồi phải không em?
Một năm rồi, chẳng dài mà chẳng ngắn, thời gian vốn không thể đong đếm được. Ngày xưa, anh chỉ sợ sau này không còn WKT, nick name của anh không biết sẽ ra sao, anh rất lo sợ, sợ nick name mà mình hoá thân sẽ chỉ còn là kí ức. Gìơ thì anh sẽ không còn phải lo sợ nữa, vì anh quyết định từ giã Wktl, và vì anh muốn rời xa em.
Bây giờ anh không hề quan tâm xem nick name của mình rồi đây sẽ trôi dạt về đâu. Quyết định rời xa WKT đồng nghĩa với việc rời xa em mãi mãi (vì vốn anh chỉ có thể liên lạc với em thông qua những bài post trên wtk thôi mà em), điều nãy đã khiến mọi thứ không còn ý nghĩa gì đối với anh nữa.Nick name của anh giờ không ngờ lại biến thành nỗi đau không dứt ra được của chính bản thân anh.
Đã từ lâu lắm rồi anh online là chỉ để đọc bài mà mọi người post. Bài viết của em chán lắm em biết không. Hồi đó anh ghét cái nick name của em lắm, vì chẳng những xấu mà nick đó trước đây còn trêu chọc bài viết của anh nữa kà. Nhưng từ khi gặp nhau thì mọi thứ đã đổi khác. Từ khó chịu em trở thành thân quen của anh, rồi ngày qua ngày nick đó trở nên rất đỗi thân thương đối với anh. Rồi thì từ thân thương biến thành nỗi nhớ.
Anh nhớ em, luôn luôn là vậy, kể cả giây phút này đây, khi anh ngồi viết tặng em bức thư này.
Em hay hỏi anh, tình cảm anh dành cho em thật ra là tình cảm gì. Anh thì chẳng bao giờ có câu trả lời rõ ràng cho em cả.Em nhớ không mỗi lần emhỏi là mỗi lần em nói anh nên đổi nghề thành luật sư đi, em nói anh giỏi lảng tránh và chạy tội lắm J . Phải chi anh có thể làm luật sư cho chính lòng mình, phải chi anh có thể lảng tránh tâm tình thật của mình. Ừa thì có thể là e đúng khi nói a sống lí trí quá. Nhưng em không biết đó thôi, Anh chỉ lí trí khi lựa chọn ngôn từ trong lúc chat với em về những vấn đề tình cảm tế nhị mà thôi, em tưởng anh dễ chịu lắm khi phải làm như vậy sao anh??
Anh nhớ hồi đó anh đáng ghét lắm. Xem trong mục hình đẹp trên trang web của Wkt thấy người ta bảo có chỗ chơi đẹp quá, anh bắt em tìm cho được chỗ đó. Vậy mà, em cũng tìm được, em giỏi thiệt đó. Rồi sao nữa em nhỉ? Nghĩ cũng tức cười. em nói anh mặc áo màu hồng chán quá, anh bỉu ómôi chê vừa thôi không anh bỏ đó (Grừ). Hôm đó hình như ông Trời cũng đang uống rượu cùng bà Đất thì phải, vì rõ ràng anh thấy trời đất đang say, nhìn đâu anh cũng thấy đẹp thấy tươi. Nhìn em, anh thấy…hình như là…Anh cũng chẳng biết cảm xúc đó gọi là gì nữa . Em có biết uống bia bao giờ đâu mà hôm đó anh cũng học đòi say. Và anh đã buông lỏng mình, anh chat với em rất thật tình cảm đang diễn ra trong lòng anh. Anh có biết đâu anh đã vô tình hại em, đã gieo cho em biết bao hi vọng, đã làm cho tình cảm em đang cố kìm giữ bấy lâu nay như cây đậu thần cứ vươn xa mãi.
Em ơi,
Hoàn cảnh em và anhi không cho phép mình đến với nhau đâu em. Ngoài kia là cuộc đời thực, là bao trách nhiệm mà anh và em cần phải gánh vác.Em có thể bỏ tất cả để đến với anh như em từng nói sao? Thôi được, anh không tranh cãi việc đó nữa đâu, anh tin là em có thể bỏ tất cả vì anh nhưng anh thì không thể em à.
Con trai thường hay phải gánh vác nhiều hơn con gái, anh cũng vậy, anh không thể vì mình mà khiến em và một người nữa đau khổ. em đừng trách anh quá tỉnh khi chat với em nữa nha em, em cũng biết lí do tại sao anh cố gắng làm như vậy mà em. Còn tình cảm anh dành cho em thì bây giờ và mãi mãi về sau, anh xin nợ em câu trả lời, được không em?
Anh xin lỗi em.
Anh đã không lên mạng để từ biệt em, em sẽ không bao giờ còn thấy nick của anh lên nữa đâu. Anh xin lỗi anh không đủ can đảm để nói lời xa em. Anh chỉ có thể hi vọng bức thư này sẽ được đăng để thay anh tạm biệt em. Quyết định không cho em số điện thoại giờ hoá ra lại hay cho cả hai em hén, số điện thoại của em, Anh sẽ giữ thật kĩ, anh hứa đó. Còn về anh, anh sẽ ổn mà, anh sẽ nghe lời em tự chăm sóc cho mình thật tốt, anh không thức khuya nữa đâu. Nếu có thì chắc cũng vì anh nhớ em mà ngủ không được thôi .
Em!
Gìơ tới lượt anh dặn dò em nè. em cũng phải học theo anh nhé,ăn uống đầy đủ vì anh thấy em hơi gầy đó. Em ráng nghỉ ngơi nhiều một chút. Và em đừng quên những thứ hiện em đang có mới là thực, Nickname của em mới là ảo, em à. Nếu được thì cố quên đi được không em? Anh biết nhiều khi em rất mệt mỏi và chán nản, ngay cả anh cũng vậy. Cuộc đời tạo ra quá nhiều thử thách cho con người ta, mà mình thì nhỏ bé quá phải không em. Anh mong em cố gắng vượt qua.
Em và anh cãi nhau mãi chuyện cái bài của hóa đơn bán lẻ ở WKT. Cuối cùng anh thua em và chịu gọi cái bài ghét đó là hay.
Hỏi thế gian tình là vật gì.
Mà đôi lứa nguyện thề sống chết.
Câu thơ đó anh vô tình đọc, em nói sao nghe buồn quá, em sợ mai này cũng vậy, mai này lên Wkt sẽ chỉ còn lại mình em. Uhm, gió đông rất lạnh,anh mong em đừng lên Wkt đứng chờ anh nữa, vì anh sẽ không bao giờ tới đâu.
Trong cuộc đời rộng mênh mông này, mình vô tình gặp nhau. Gặp được nhau đã là diễm phúc lớn lao lắm rồi, anh không còn đòi hỏi gì nhiều hơn nữa đâu em. Em có cuộc đời của em, anh có cuộc đời của anh, hai cuộc đời vô tình chạm nhẹ vào nhau, dù hai cuộc đời không thể nhập lại thành một nhưng cũng đã để lại dấu ấn suốt đời không phai trong anh và trong em rồi. Ngày mai đây, mỗi cuộc đời tự tách ra và tiếp tục hành trình đang dang dở của nó, có thể cuộc đời anh và em sẽ mãi song song, chẳng bao giờ có điểm gặp gỡ nữa.
Bà xã,
Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng anh gọi em bằng hai tiếng thương yêu đó. Đừng giận, đừng trách anh khi anh không thể làm vợ của em dù chỉ là trong online em nhé. Anh cám ơn em vì tất cả. Những kỉ niệm mình có trong online nhiều vô số và vì thế mà những điều em đã làm cho anh, vì anh sẽ biết kể đến bao giờ đây. Anh từng khóc cả trong online lẫn ngoài đời khi em vì anh mà bị người ta nói, vẫn biết trong online có người này người kia, nhưng em vẫn tức khi có ai đó xúc phạm anh. Em nói em dùng cả cuộc đời này để thương yêu anh, yêu thương “online của em”. Em nhớ không, anh đã từng cười hỏi em nếu anh không chịu gặp mặt em ngoài đời, chỉ gặp em trong online mà thôi thì em tính sao. Em ơi, câu trả lời của em lúc đó làm anh vừa vui vừa đau lòng khủng khiếp. Làm sao em có thể mãi yêu thương một nickname trong Wkt được hả em. Em có biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn tới cuộc đời thật của em không???
Em thương,
Anh không biết vài năm sau và có thể cả phần đời còn lại của anh, anh có phải hối tiếc vì quyết định ngày hôm nay của anh không. Nhưng hiện tại, anh thấy quyết định của anh tốt cho cả hai chúng ta, Em và anh. Anh không dám chào tạm biệt em trong online vì sợ Anh sẽ lại không đủ can đảm để xa em. Anh sợ anh sẽ mềm lòng khi nghe những lời em nói, khi thấy em buồn thật buồn. Biết là em có lẽ sẽ suy sụp rất nhiều nhưng Anh hi vọng rồi thời gian trôi đi, em sẽ biết quên.
Wkt ơi, từ giờ vắng bóng một người rồi đó. Nếu được thì ngăn gió đông lại dùm em, hãy che chắn cho em..
Nhiều thật nhiều điều anh muốn nói với em nhưng giờ đây cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa rồi. Nặng lòng thêm mà thôi! Điều duy nhất anh có thể làm vì em là anh sẽ cố sống thật hạnh phúc, Anh mong em cũng vì anh mà cũng sống thật vui vẻ em nhé.
Tạm biệt em, tạm biệt WKT. Sẽ chẳng còn khói thuốc trên đỉnh Wkt. Sẽ chẳng còn lại gì nữa…..
Đừng chờ ANH!
Anh yêu của EM
:alcon: Hỏi thế gian tình là vật gì.:alcon:
Mà đôi lứa nguyện thề sống chết.
Sửa lần cuối: