Nếu không đủ dũng cảm xin đừng đọc bạn thân yêu nhé!

tocdai_friendly

Trung cấp
Vào đây đọc thảo luận này bạn nợ tôi một chầu cà phê,:coffee:

Tham gia thảo luận này bạn nợ tôi một chầu kem,

Ghét thảo luận này bạn nợ tôi một chầu sinh tố.Lêu Lêu

Nếu bạn cười phá lên vì thảo luận này bạn nợ tôi gấp đôi,
Nếu không tham gia thảo luận này bạn nợ tôi tất cả.:nature014

Tuỳ bạn chọn

Hy vọng mình sẽ thành chủ nợ :deal:
 
Tôi đã đọc topic này ===> Tôi nợ bạn 1 chầu cafe, OK.
Tôi đã tham gia thảo luận ===> Tôi nợ bạn 1 chầu kem, OK.
Tôi thấy rất ghét topic này ===> Tôi nợ bạn 1 chầu sinh tố, OK.
Tôi chỉ cười mỉm khi đọc topic này, nhưng không sao tôi khuyến mại bạn bằng cách tăng gấp đôi các khoản nợ, OK.

Tôi dự định sẽ trả hết các khoản nợ này trong 1 buổi, tuy nhiên điều khoản ràng buộc của tôi là nếu bạn không dùng hết tất cả những thứ đó bạn sẽ phải trả tiền cho tất cả những thứ mà tôi và bạn đã dùng... Thế nào? Có ai còn nợ bạn ấy thì ta cùng hẹn nhau đi trả nợ, nhỉ?

Bạn đã là một chủ nợ lớn rồi đấy, chỉ hi vọng là không bị phá sản...
 
Tớ cũng chấp nhận " Nợ" này :wall:
Vậy làm quả " Trả nợ Tập Thể " đi :rotfl:
 
tui cũng vậy
tui đã đọc thảo luận này --> nợ cà fê nhé
tui đã tham gia thảo luận --> chầu kem chứ giề
tui hổng tham gia thảo luận này nữa --> nợ bạn tất cả --> cái này mới quan trọng --> bạn tính sao với tui ?
 
ôi Tocdai ơi,tuyên bố phá sản đi cho rồi.Nghe vậy nợ vậy cũng thấy ham,hay là em cũng làm 1 quả vậy nhé.kkeke
 
Nợ thì làm sao?
Đến đây mà đòi này............
 
darkmoon nói:
tui hổng tham gia thảo luận này nữa --> nợ bạn tất cả --> cái này mới quan trọng --> bạn tính sao với tui ?

Hổng tham gia sao còn post bài ===> không phải nợ tất cả đâu.
Nếu tôi là tóc dài tôi sẽ xóa nợ cho tất cả mọi người...:rocker: Toàn nợ khó đòi thế này...sợ lắm...
 
Đời quả thật lắm sách làm giàu
Chăn nhau là cách để mau có tiền
Chẳng cần chữ phận chữ duyên
Muốn có đc tiền chăn bạn mình thôi
:dzo:
( thơ vần điệu chả có ý gì nhé)
"Tham gia để chẳng nợ tiền
Làm thơ chỉ để hóa duyên nợ nần "
 
Hay thật rõ ràng là mình thấy 99 người tham gia nhưng có 9 người trả lời. VẬy là có 90 người không dũng cảm. TRang bà già ơi chị uỷ quyền cho em đi đòi nợ những người này. Vụ này chị sẽ chia em 70 chị lấy 30 thôi.
Sổ nợ:
Bác Face: 3 chầu
Hoá đơn bánlẻ:6 chầu
Áo 2dây: 1chầu
TRanchan79: 1 chầu.
TuyenT: 30 năm sau trả tính theo cấp số nhân. Cho dù già chống gậy cũng sai con cháu đến đòi. Nợ này ta quyết đòi.
Baby: 1 châu
Thợ mộc: 1 chầu
Trang ơi chuẩn bị tẩy giun để đi ăn nhé. Chị sẽ uỷ quyền cho em
Thanks nhiều tới các "bác nợ"
 
tocdai ở đâu thế, khi nào có dịp đến Nha Trang thì gọi 098 2524886 để đòi món nợ này nhé, mình sẵn sàng trả nợ.
 
tocdai_friendly nói:
Hay thật rõ ràng là mình thấy 99 người tham gia nhưng có 9 người trả lời. VẬy là có 90 người không dũng cảm. TRang bà già ơi chị uỷ quyền cho em đi đòi nợ những người này. Vụ này chị sẽ chia em 70 chị lấy 30 thôi.
Sổ nợ:
Bác Face: 3 chầu
Hoá đơn bánlẻ:6 chầu
Áo 2dây: 1chầu
TRanchan79: 1 chầu.
TuyenT: 30 năm sau trả tính theo cấp số nhân. Cho dù già chống gậy cũng sai con cháu đến đòi. Nợ này ta quyết đòi.
Baby: 1 châu
Thợ mộc: 1 chầu
Trang ơi chuẩn bị tẩy giun để đi ăn nhé. Chị sẽ uỷ quyền cho em
Thanks nhiều tới các "bác nợ"

okie thui,các " con nợ " phát biểu ý kiến dùm đi ah.
Bao giờ thì mọi người trả nợ đây?Nhà em có truyền thống nghề y nên ko phải lo về run đâu ạh.
 
Anh em xông lên đòi nợ tóc dài đê
Không trả thì cắt trụi tóc luôn
cho từ

top.jpg


thành

ho.jpg
 
ao2day nói:
Anh em xông lên đòi nợ tóc dài đê
Không trả thì cắt trụi tóc luôn
cho từ

]

Ơ hơ,mọi người nợ tocdai đấy chứ
 
tocdai_friendly nói:

Hê hê...gặp đúng con nợ củ chuối rồi. Tóc dài tính đến chuyện trích lập dự phòng đi là vừa...
Trang bà già qua đòi nợ đảm bảo cho ở lại luôn....hết đường về..:sleep:
 
trang ba gia nói:
Ơ hơ,mọi người nợ tocdai đấy chứ
Đọc không kỹ tưởng tóc dài đãi mình
cứ băn khoăn sao mình chỉ có 1 chầu
thế tóc dài ơi em thích gì nào
1 chầu đổi lấy 1 chiều được không
 
babyacc nói:
Hê hê...gặp đúng con nợ củ chuối rồi. Tóc dài tính đến chuyện trích lập dự phòng đi là vừa...
Trang bà già qua đòi nợ đảm bảo cho ở lại luôn....hết đường về..:sleep:

Em tưởng các bác tự nguyện nợ?
Bác làm em sợ quá đi mất,ko biết trong vụ này em được trích hoa hồng bao nhiêu % nhỉ? Để còn biết đường mà chuẩn bị tinh thần...ở lại...
 
Vậy là mình đã mang nợ sao? Hic :wall: :0sleep:
 
Back
Top