biết ngay baby là người không dũng cảm mà. Thôi trang bà già ơi để chị xoá sổ nợ cho bác ý. Đòi cũng chẳng sướng mất hứng. Nợ tình nguyện đâu phải là bắt buộc đâuHê hê...gặp đúng con nợ củ chuối rồi. Tóc dài tính đến chuyện trích lập dự phòng đi là vừa...
Hê hê....nói thế thôi chứ có khoản nợ cỏn con thế trả lúc nào chẳng được. Nhưng nợ ai thì trả người ấy. Đích thân tocdai đến nhà thì trả...trang bà già đến đòi là bắt cóc luôn.....tocdai_friendly nói:biết ngay baby là người không dũng cảm mà. Thôi trang bà già ơi để chị xoá sổ nợ cho bác ý. Đòi cũng chẳng sướng mất hứng.
Nợ nần không trả lại còn định quỵt hả
babyacc nói:Hê hê....nói thế thôi chứ có khoản nợ cỏn con thế trả lúc nào chẳng được. Nhưng nợ ai thì trả người ấy. Đích thân tocdai đến nhà thì trả...trang bà già đến đòi là bắt cóc luôn.....
:smash:
trang ba gia nói:Bác cho địa chỉ đi,mai em đến đòi.
Thử xem cảm giác bị bắt cóc nó ra làm sao...
tocdai_friendly nói:BAby acc sợ rùi sao. Bản lĩnh đàn ông thời này đâu rùi. Hay điạ chỉ của bác khó nói lên chẳng dám cho.
Thôi Trang ạ có lẽ bác ý đang neo thuyền ở bến nào đấy không tiện lên đất liền. Lại còn mấy đứa con nheo nhóc đang đòi bố đi đánh cá. Thông cảm vậy
hiiiiiccc
babyacc nói:Đang ngồi câu cá ở Hồ Tây đợi Trang bà già đến đó....
chiều theo ý của tocdai luôn, tối nay về tui mang đổi rượu lấy bia nhé. để tocdai hay trangbagia đến đòi nợ sẽ tiếp đón chu đáo, keke cho 2 người uống tẹt:food-smiltocdai_friendly nói:Bác uyên chỉ có rượu thôi hả
em không xài loại đấy đâu
Em có ý kiến bác bán rượu đi mua cái khác hii