Khi yêu bạn sẽ làm gì ?

  • Thread starter Thread starter tho moc
  • Ngày gửi Ngày gửi
cam_to_80 nói:
Khi yêu bạn sẽ làm gì ????
-- Biết rồi còn phải hỏi :cheesebur
Quả thực, e ko biết phải làm gì anh ạ...
:beernow:
 
tho moc nói:
Quả thực, e ko biết phải làm gì anh ạ...
:beernow:

Đối phương ghét nhất là YÊU MÀ KHÔNG BIẾT LÀM GÌ?....:talk:
 
Giữ thật chặt! Bố con còn chẳng tin nhau nữa là thằng con nào đó. Sểnh là chỉ có đến nhận con của thằng khác!
 
hungh123 nói:
Giữ thật chặt! Bố con còn chẳng tin nhau nữa là thằng con nào đó
ack ack ack
Giữ gì vậy bác?! :wall: em tò.... mò quá! :chuoi:
Có giữ thứ gì thì cũng giữ vừa vừa thôi bác ạ. Giữ nó chặt quá.... nó không ngộp mà chết thì nó cũng nát băm ra đấy bác ạ. :error:
 
letmyha nói:
ack ack ack
Giữ gì vậy bác?! :wall: em tò.... mò quá! :chuoi:
Có giữ thứ gì thì cũng giữ vừa vừa thôi bác ạ. Giữ nó chặt quá.... nó không ngộp mà chết thì nó cũng nát băm ra đấy bác ạ. :error:

Hihi, giữ ở đây không phải là đưa tay ra giữ mà là làm đủ mọi cách cho người yêu luôn ở cạnh mình và cảm thấy rằng chỉ có mình là người bảo vệ cho người ấy tốt nhất, thấu hiểu được những gì mà người ấy cần mà mình cần phải đứng ra chia sẻ dù trong mọi hoàn cảnh...
 
Khi yêu ta có thể làm bất cứ điêu gì mà nàng muốn ! Chẳng hạn như nàng cần một chương trình kế toán nho nhỏ, ta sẵn sàng cố gắng. Phải kông máy ban !
 
:lily: Khi yêu ta có thể làm bất cứ điều gì mà nàng muốn ! Chẳng hạn như nàng cần một chương trình kế toán nho nhỏ, ta sẵn sàng cố gắng. Phải hông máy ban !:lily:
 
manhhavo nói:
:lily: Khi yêu ta có thể làm bất cứ điều gì mà nàng muốn ! Chẳng hạn như nàng cần một chương trình kế toán nho nhỏ, ta sẵn sàng cố gắng. Phải hông máy ban !:lily:

Khi làm xong chương trình anh nên mang đi đăng ký bản quyền trước rồi hãy đưa cho nàng. Biết đâu người sử dụng lại là một người khác thì sao? :wall:
 
Khi yêu mình sẽ làm gì hả?
Trước ntiên mình mất tiền mua hoa,mua quà
Thứ hai mất thời gian đưa nàng đi dạo,shop ping..........
Thứ ba là nhiều thứ lắm..........
Nói chung khi yêu mình làm nhiều cái đúng và cái sai....
 
Khi yêu mình sẽ làm gì hả?
Trước ntiên mình mất tiền mua hoa,mua quà
Thứ hai mất thời gian đưa nàng đi dạo,shop ping..và..
Thứ ba là nhiều thứ lắm.
Nói chung khi yêu mình làm nhiều cái đúng và cái sai....
 
huemis nói:
Khi yêu mình sẽ làm gì hả?
Trước ntiên mình mất tiền mua hoa,mua quà
Thứ hai mất thời gian đưa nàng đi dạo,shop ping..và..
Thứ ba là nhiều thứ lắm.
Nói chung khi yêu mình làm nhiều cái đúng và cái sai....
Trước kia e chẳng biết làm gì
Giờ đây xin đc phép ghi đôi dòng
Yêu e mình phải thật lòng
Yêu e mình phải...dụ e đặt...òng (phờ hay vờ nhỉ?:wall: )
:dzo:
 
Cuối cùng thì mình đã học được....
Khi yêu..... nên im lặng! Một mình!
 
tho moc nói:
Trước kia e chẳng biết làm gì
Giờ đây xin đc phép ghi đôi dòng
Yêu e mình phải thật lòng
Yêu e mình phải...dụ e đặt...òng (phờ hay vờ nhỉ?:wall: )
:dzo:

Bác này tui thấy có bao giờ có bé nào đâu mà biết yêu....
Em có đôi lời thêm mắm thêm muối

Yêu em mình phải DYLAN
Yêu em mình phải có tiền nuôi em...:two:
 
khoithuocbuontrongdem nói:
Yêu em mình phải DYLAN
Yêu em mình phải có tiền nuôi em...:two:
Kết cục của một tình yêu sẽ là...... anh... vừa đi vừa lăn!
 
mình iu em bé ở cách nhà mình 50km, mỗi lần hành quân đến gặp em là đâu còn muốn làm gì nữa đâu đành giao phó số phận cho em ấy làm gì thì làm.
 
chip2000 nói:
mình iu em bé ở cách nhà mình 50km, mỗi lần hành quân đến gặp em là đâu còn muốn làm gì nữa đâu đành giao phó số phận cho em ấy làm gì thì làm.

Dại. Đúng là: "Kiếm củi ba năm đốt một giờ"
:banana:
 
TRẦN TRANG nói:
Nguy hiểm thiệt pác àh, ráng chờ em........ nhớn nhé.
Chờ nhớn để làm gì vậy trần trang:cheesebur
:dzo:
 
tho moc nói:
Chờ nhớn để làm gì vậy trần trang:cheesebur
:dzo:
Làm gì được thì làm! ack ack
 
Back
Top