Bình luận trận WFC - VNNetsoft : Cảm xúc thăng hoa

  • Thread starter omargiaochu
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
omargiaochu

omargiaochu

Guest
17/5/05
430
0
16
Viet Nam
www.sisvn.com
Bước vào trận đấu với 1 tâm lý khá vững, WKT FC với đội ngũ CĐV khá nhiệt tình đã cống hiến cho người hâm mộ một trong những trận đấu tuyệt vời nhất.

Đội hình của WKT FC ( WFC) ra quân trong trận này khá nghèo nàn, nhân đây cũng xin nói luôn là đội hình đội ta cần phải ổn định hơn nữa về mặt tham gia thi đấu, 1 vài cầu thủ chỉ đi được vài trận rồi lại thấy lười dần, điều đó ảnh hưởng lớn đối với lực lượng đội bóng.

Trở lại trận đấu thứ 2 sau khi WFC thắng EURO WD 4-2 ở trận trở lại đầu tiên, các cầu thủ WFC chơi với đội hình vừa đủ. Tuy nhiên khoithuocbuon bị trấn thương nên phải nhường vị trí thủ môn cho Lê Dũng. Đội hình thi đấu :
thủ gôn : Lê Dũng
Hậu vệ : Thơ, Huemis, Cam to 80
Tiền vệ : Omar, namkt
Tiền đạo : Tinh tinh
HLV trưởng : người không mang họ

Đặc biệt thời tiết rất nóng bức nhưng các CĐV của chúng ta vẫn rất đông, 1 tín hiệu đáng mừng cho WFC.
Ngay từ những phút đầu trận đấu WFC đã chơi 1 lối chơi quen thuộc đó là lối chơi tấn công liên tục, các đợt phản công của wfc khá đẹp mắt và không kém phần nguy hiểm. tuy nhiên Camto, Omar ngày hôm nay khá mệt mỏi do đã làm tý trước trận đấu nên tuyến giữa của wfc không đc tốt cho lắm,chỉ có namkt là chơi khá nổi bật, anh liên tục gây nguy hiểm cho đội bạn bằng những tình huống sút sa. Cũng không thể không kể đến sự xuất sắc của Huemis bên phía cánh trái.Đồng thời trung vệ Thơ chơi khá chắc chắn khiến hàng công đội bạn tỏ ra bế tắc. Phút thứ 45 của trận đấu, Huemis vào bóng ác ý với cầu thủ đội bạn, hai bên đã có những va chạm nhẹ nhưng chị em đã kịp thời can ngăn bằng những giọng điệu hết sức nhẹ nhàng của người con gái Việt, và sự căng thẳng cũng trôi qua, trận đấu lại tiếp tục. Ngay sau khi xảy ra va chạm, trận đấu trở nên hấp dẫn hơn, đội bạn cũng chơi hay hơn bằng những đợt phản công khá sắc bén và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm. Nhưng WFC vẫn không tỏ ra nao núng, với sự cổ động của các chị em xinh đẹp, WFC đã chơi rất cố gắng mặc dù thời tiết khá nắng gắt. Tuy nhiên tỷ số là 0-0 chỉ tới phút thứ 80 của trận đấu, thủ môn Lê Dũng hình như muốn trận đấu trở lên hấp dẫn hơn nữa nên anh đã ném bóng thẳng vào chân tiền đạo đội bạn, để cầu thủ này dứt điểm nhẹ nhàng mở tỷ số của trận đấu, 1-0 nghiêng về VNNetsoft. Lúc này, toàn đội cảm thấy quá chán nản, cảm giác như bị dội 1 gáo nước sôi trong trời nắng gay gắt như thế. Thế nhưng dường như hiểu được điều này, biết được các cầu thủ đang nóng, những cô gái của WFC đã xua tan đi cái nóng bức trên sân bằng những tràng pháo tay và những lời cổ vũ rất nhiệt tình. Lúc này tòan đội nhìn lên khán đài cảm thấy mình thật hổ thẹn với tình cảm của các CĐV, và phải đáp lại tình cảm của họ. Vì vậy mặc dù chỉ còn 10 phút nữa WFC vẫn chơi 1 cách quyết tâm. Lúc này, HLV trưởng quyết định thay đổi chiến thuật, ông đẩy Tinhtinh về đá tiền vệ trụ, đẩy Omar đá cắm , đồng thời đưa Minh Thơ ra cánh trái và đẩy Huemis về đá thòng. Và 10 phút còn lại là những phút mà WFC như bừng tỉnh lại sau cơn mơ, các cầu thủ chơi lấn át hoàn toàn đối phương với sự tỉnh táo của hàng thủ và sự năng nổ của hàng công, Namkt có khá nhiều những pha dứt điểm từ xa khá nguy hiểm, nhưng hình như hôm nay không phải ngày của anh nên bóng đi hoặc ra ngoài hoặc đập xà ngang rồi cũng .... ra ngoài nốt. Omar đá cắm ở vị trí rất gần với vị trí của chị em nên được chị em động viên khá nhiều, bình thường Omar cứ đứng cạnh con gái là thấy run nhưng lúc đó ko hiểu sao omar thấy SƯỚNG thật. Phút thứ 85 của trận đấu, sự sung sướng đó đã lên tới đỉnh điểm bằng bàn thắng san bằng tỷ số 1-1, nhận được bóng từ chân Thơ, Omar dốc bóng xuống sát góc trái và đặt lòng trong vào góc xa khung thành đội bạn san hoà cho WFC. Lúc này khán đài như nổ tung, tiếng hò reo của chị em như những tràng đại bác nã vào tai đối thủ khiến đối thủ phải khiếp sợ. Ngay sau đó 2 phút, Cam to nhận đc đường chuyền của Omar từ phía cánh phải, anh tung ra 1 cú sút căng, sệt khiến thủ môn đội bạn bó tay nhưng mà bóng lại đi ra ngoài. Quá tiếc, bên ngoài cam nho tưởng vào rồi nhẩy lên hò reo nhưng rồi lại ngồi xuống và cười. Nhưng cũng không phải đợi lâu, 3 phút sau đó Minh Thơ đi bóng qua 2 hậu vệ đội bạn và tung cú sút căng vào góc trái khung thành đối phương nâng tỷ số lên 2-1 cho WFC. Cả sân bóng lúc này như 1 bữa tiệc, các CĐV và các cầu thủ cảm thấy họ đã làm được cái điều mà ít đội bóng nào làm được, Omar đoán chắc rằng tất cả chị em lúc đó rất muốn vào ôm hôn Minh Thơ để tăng thêm phần sung sướng. Và 2-1 nghiêng về WFC là tỷ số cuối cùng của trận đấu. Chúng ta đã thắng bằng sự quyết tâm, bằng lòng tự trọng và bằng tình yêu đối với các CĐV xinh đẹp. Một trận thắng xứng đáng. Chúc mừng WFC.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Cung hỷ , cung hỷ !
Chúc mừng, chúc mừng !
Trận sau cố giắng phát huy !
:lol:
 
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
278
0
0
44
ha noi
Những điều chưa hiểu và lời xin lỗi

Thay mặt đội bóng rất cảm ơn,các cổ động viên nhiệt tình đã đến ủng hộ hết mình với đội bóng.Và cũng chúc đội bóng đã phát huy được phẩm chất chiến đấu hết mình vì đội bóng.Và cũng cho huemis xin lỗi đội bóng có những phút nóng giận làm cho trận đấu có phần gay gắt hơn.
Mong rằng các bạn đã tham gia đội bóng hãy ra sân đầy đủ hơn.
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
huemis nói:
Thay mặt đội bóng rất cảm ơn,các cổ động viên nhiệt tình đã đến ủng hộ hết mình với đội bóng.Và cũng chúc đội bóng đã phát huy được phẩm chất chiến đấu hết mình vì đội bóng.Và cũng cho huemis xin lỗi đội bóng có những phút nóng giận làm cho trận đấu có phần gay gắt hơn.
Mong rằng các bạn đã tham gia đội bóng hãy ra sân đầy đủ hơn.

Làm chầu Bia cả "Chỉ Vàng" xin lỗi đê , ai lại suông thế chứ :lol:
 
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
278
0
0
44
ha noi
riêng ông thì phạt nhiều ông bảo tham gia thế 2 trận vừa qua ông ở đâu anh em không nói ông thì ông đừng nói nha.Tội ông hơi to đó còn đòi gi hả chưa nói thì thôi
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
huemis nói:
riêng ông thì phạt nhiều ông bảo tham gia thế 2 trận vừa qua ông ở đâu anh em không nói ông thì ông đừng nói nha.Tội ông hơi to đó còn đòi gi hả chưa nói thì thôi
Tớ toàn lý do chính đáng cả. :cool2:
Thế nên cậu cứ chuẩn bị " Bia cả Chỉ Vàng " đi :drummer:
Cậu mà ko làm đc thì mấy chị em thất vọng lắm đấy ! :imwithstu
 
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
278
0
0
44
ha noi
ok! thôi mà chứ cá thì nhiều lắm hôm nào tôi ra hồ tay mua ít cá cơm về chén thoải mái,còn bia lẻ ơi ông mua nha
Chưa uống mà cảm thấy say
Thôi đây không uống cho ông lẻ thèm
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
huemis nói:
ok! thôi mà chứ cá thì nhiều lắm hôm nào tôi ra hồ tay mua ít cá cơm về chén thoải mái,còn bia lẻ ơi ông mua nha
Chưa uống mà cảm thấy say
Thôi đây không uống cho ông lẻ thèm
Okie thôi, hôm nào cậu gọi tớ , tớ sách lên tầm Chục chai "Co ca co la" beer nhỉ ? ./ Uống tha hồ .
Mà đang nói " Chỉ Vàng " sao giờ lại " Cá Cơm" :wall: .
Cậu dạo này " Lẫn " ác :alcon:
 
L

linh vy

Guest
25/9/06
9
0
0
ha noi
anh huemis la ai the nhi? sao bao anh bi dau chan co ma van tham gia doi bong hung hon ra phet ay nhi?? :drummer: :friend: Allo cho em tham gia voi! em la co dong vien nhiet tinh nhat day cac anh oi! hihiihihi
 
babyan

babyan

Guest
2/3/06
263
0
0
nguoi lon
linh vy nói:
anh huemis la ai the nhi? sao bao anh bi dau chan co ma van tham gia doi bong hung hon ra phet ay nhi?? :drummer: :friend: Allo cho em tham gia voi! em la co dong vien nhiet tinh nhat day cac anh oi! hihiihihi


Bác ơi thông cảm cho cầu thủ kiêm bình luận viên hết sức đáng iu của chúng ta. :angel:
Hôm qua vì sự ôm hôn nhiệt tình của các cổ động viên cùng sức nóng của ánh nắng mặt trời buổi trưa nên bình luận viên của chúng ta hơi nhầm nhọt sang trồng trọt một xiu xíu.:eyepop:

vì cái hôn gió đầy romantic của anh làm chủ đề thu hút bình luận cho chị em mấy ngày liền, gây mất đoàn kết nội bộ vì chả biết nó bay về phương nào :wall:
 
B

BIENMAN76

Guest
23/9/06
8
0
0
Ha Noi
Cảm xúc thăng hoa

Bác Omar ơi! Bình luận viên sao lại nhầm nhọt sang trồng trọt thế. Huemis đâu có đá. Mà chỉ có Khoithuocbuon đá thôi chứ. Nhưng cũng chúc mừng đội bóng nhiều vì mới ra quân mà đã 2 trận toàn thắng rồi. CỐ GẮNG PHÁT HUY NHA
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Hôm nay vào đọc bài bình luận của omar thấy hay ghê chỉ muốn ra sân đá tiếp cho bõ cơn thèm. Thực ra trận đấu với vnnetsoft hôm vừa rồi là một sự cố gắng của cả 1 tập thể ... chúng ta chưa quen đá trong điều kiện nắng gắt như thế trong vòng 1h30 mà chỉ nghỉ có 5' mà không có một cầu thủ dự bị nào để thay người. Với phần sân ngược nắng và sau mấy đợt rượu cảm giác như không thể chạy nổi nhưng nếu không cố gắng thì quả là uổng công các cổ động viên nữ thân yêu của chúng ta. Khi bàn thua của đội ta đến 1 cách quá bất ngờ có lẽ do ánh nắng gắt làm cho thủ môn hoa mắt tưởng tiền đạo đội bạn là camto nên đưa bóng cho 1 cách nhẹ nhàng như anh vẫn từng tặng hoa bạn gái. Nhưng chính sau bàn thua đó cảm giác như cả đội sôi lên vì tấn công dồn ép cả trận rồi cuối cùng lại để thua thì quả thật là xấu hổ, chính vì thế cả hậu vệ của chúng ta cũng muốn tham gia vào những đợt tấn công làm thót tim 10 cổ động viên xinh đẹp bên ngoài ( chân bé như mình còn táng được mấy quả tý chết :banana: ) . Và kết quả wkt ghi 1 bàn do Omar là 1 điều tất yếu sau những pha bật tường rất ăn ý cộng thêm kỹ thuật và sự bình tĩnh của Văn thơ đã khép lại 1 trận thắng tuyệt vời của sự cố gắng .....
 
S

shark88

Guest
29/9/06
138
0
0
Hà Nội
Đọc bài thuật lại trận bóng mà thấy cảm kích đội bóng quá đi. Hai trận ra quân toàn thắng cả 2. Giỏi thật.
Cho e hỏi chứ cổ động viên nào nhiệt tình cổ vũ nhất ko ạ?
 
omargiaochu

omargiaochu

Guest
17/5/05
430
0
16
Viet Nam
www.sisvn.com
BIENMAN76 nói:
Bác Omar ơi! Bình luận viên sao lại nhầm nhọt sang trồng trọt thế. Huemis đâu có đá. Mà chỉ có Khoithuocbuon đá thôi chứ. Nhưng cũng chúc mừng đội bóng nhiều vì mới ra quân mà đã 2 trận toàn thắng rồi. CỐ GẮNG PHÁT HUY NHA

Sorry Huemis và khoithuoc nhé, cũng tại 2 cái ông này giống nhau quá, có khi sau này phải đeo thẻ tên ở trước ngực ấy, ko thì có khi vợ còn nhầm ấy chứ.

To Shart88 : Em ơi, sao em còn nhỏ thế, mới 18 tuổi thôi à, Thế thì pải gọi Omar = chú đấy nhé.
 
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
278
0
0
44
ha noi
Thế thì nhầm rồi,ông dũng kia thấy anh chàng kia chân nhỏ tưởng cô bé nào chứ CAM_TO, chữ to đã biết to rồi không nhầm được đâu,Dũng ơi lần sau nhớ xem người chứ đừng có nhìn chân mà tưởng là... giờ nhiều co chân cũng to lắm đó nha, à mà cam ơi thế thứ sáu tuần sau có đá không nhỉ để hẹn bên eurowindows nha
Nhắn lại nha
 
Sửa lần cuối:
S

shark88

Guest
29/9/06
138
0
0
Hà Nội
anh ơi đừng vội vàng kết luận chứ?
Ở đời phải biết mình là ai anh ạ.
Nói thật chứ chắc gì ông đã hơn tuổi tôi cơ chứ, đừng có nhìn vào cái đuôi mà nghĩ vậy, HÌ hì
 
Ongtroioi

Ongtroioi

Guest
11/7/05
149
0
0
47
Cao lắm!........
Trận này anh em đội bóng vất vả quá! Chỉ có vừa đủ 7 người mà chiến đấu thật tuyệt vời để dành chiến thắng.:banana:

Tiếc quá ! OTO mặc dù đang chấn thương nhưng nếu chiều T7 đó mà có mặt ở HN là cũng góp mặt trên sân ngay đấy. Dù không đem lại hiệu quả cao trong thi đấu cũng mong mang lại tinh thần chiến đấu cho toàn đội.
Hy vọng từ trận sau các thành viên củat WKT FC tích cực nhiều hơn nữa để không phụ lòng các cổ động viên đáng yêu nhé :flower:
 
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
278
0
0
44
ha noi
shark88 nói:
anh ơi đừng vội vàng kết luận chứ?
Ở đời phải biết mình là ai anh ạ.
Nói thật chứ chắc gì ông đã hơn tuổi tôi cơ chứ, đừng có nhìn vào cái đuôi mà nghĩ vậy, HÌ hì
trời không biết bà hay ông đây chứ mà nhìn đuôi thì biết ngay lên chức lão rồi.hì hì chắc là hôm nào em tặng cho hàm răng giả mà ăn cơm thôi.
Cái ông này không thấy tôi và ông khói thuốc khác nhau à.Ông xem lại đi nha vợ con nhầm thì có mà................:byebye: à
 
S

shark88

Guest
29/9/06
138
0
0
Hà Nội
To Huemis:
Vợ con có nhầm một chút cũng có sao, đằng nào thì cũng là của nhà mình mà, lo gì anh ơi!
 
H

Hieu_Bravo

Cao cấp
7/10/05
291
1
18
26
Bravo
shark88 nói:
anh ơi đừng vội vàng kết luận chứ?
Ở đời phải biết mình là ai anh ạ.
Nói thật chứ chắc gì ông đã hơn tuổi tôi cơ chứ, đừng có nhìn vào cái đuôi mà nghĩ vậy, HÌ hì
Khà khà khà:banana:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều