Tình và tiền bên nào nặng hơn

tôi yêu em không một lời lầm lỗi
nghĩ đến em suốt ngày chỉ có em
Nhưng trời hỡi, sao em không biết
Nỡ đem tiền so sánh với tinh yêu
Nhưng em ơi!tiền thì in bằng giấy
Còn tình yêu thì tận đáy lòng.
Biết thời nay thấy tiền là trên hết
Không ai ngờ trong đó có cả em.
 
tôi mới gia nhập wkt này nhưng thấy có nhiều bài post của anh qua.
Nhưng tôi thắc mắc rằng sao con ng anh mâu thuẫn thế nhỉ? lúc thì tình yêu dạt dào khi thì lại đau khổ tột cùng và rồi lại tự dằn vặt mình bởi những câu hỏi nghe thật là ảo não.
Rốt cuộc tôi đọc xong thì chẳng hiểu anh đang bị làm sao?
HÌ hì, hình như là đang nhặt lá đá ống bơ thì phải?
 
Không phải ai cũng thế...

Đối với một số người thì tiền sẽ nặng hơn, còn với tôi... có lẽ tôi không biết xài tiền chăng?

Tôi luôn quan tâm đến sự chân thật trong tình yêu, sự chân thành của trái tim, và chiều sâu của tâm hồn. Phải có sự sâu sắc trong suy nghĩ, không là người nông cạn, sốc nổi thì tôi mới có thể cảm nhận được những gì thuộc về người ấy...

Tôi đâu đòi hỏi gì lớn lao đâu ngoài chuyện được sống danh chánh ngôn thuận cùng người mình yêu thương, tôi bất chấp tất cả để đến với người ấy, đắng cay, ngọt bùi sẽ chia sẻ cùng nhau... Với ai thì tôi không bảo đảm rằng mình sẽ là người mang lại hạnh phúc cho người khác nhưng nếu với người tôi yêu thì tôi luôn tin tưởng tuyệt đối về điều này. Cái mơ ước xây dựng nên tổ ấm bé nhỏ đã xa rời tầm tay tôi, có lẽ tôi cố chấp, bướng bỉnh, hoặc ngốc nghếch khi không tiếp nhận một tình cảm mới để có thể quên anh đi... tôi đã không làm được điều này và tôi sẽ không thể nào mang lại hạnh phúc cho người mình chỉ mến mà không có tình yêu.

Dù cho thiên hạ có nói những điều không hay về anh thì tôi lúc nào cũng là một cô luật sư bé nhỏ trung thành của anh, anh luôn trắng án.:smash:
 
khoithuocbuontrongdem nói:
tôi yêu em không một lời lầm lỗi
nghĩ đến em suốt ngày chỉ có em
Nhưng trời hỡi, sao em không biết
Nỡ đem tiền so sánh với tinh yêu
Nhưng em ơi!tiền thì in bằng giấy
Còn tình yêu thì tận đáy lòng.
Biết thời nay thấy tiền là trên hết
Không ai ngờ trong đó có cả em.
Thơ anh đâu phải xuống dòng
Thơ anh chỉ để cho lòng thảnh thơi.
:dzo:
 
Tình và tiền bên nào nặng hơn ????? có lẽ là phải biết là có bao nhiêu tiền mới có thể trả lời câu này được ông ạ !
Kính cụ !
 
cam_to_80 nói:
Tình và tiền bên nào nặng hơn ????? có lẽ là phải biết là có bao nhiêu tiền mới có thể trả lời câu này được ông ạ !
Kính cụ !
hình như hơi nhiều " là " thì phải anh ơi. :biggrin:
:dzo:
 
cam_to_80 nói:
Tình và tiền bên nào nặng hơn ????? có lẽ là phải biết là có bao nhiêu tiền mới có thể trả lời câu này được ông ạ !
Kính cụ !
Hôm nay có tải tiền xu
Vác lên mà thấy nặng như thể là….
Ngẫm nghĩ một lúc hóa ra
Tiền xu cân nặng hơn là người yêu!

(Đính chính: không phải 1 tải mà vài tải cơ ạ!)
 
Thực ra đây là vấn đề rất khó nói...
Đơn vị tính không đồng nhất ===> Khó so sánh.
Không có tiêu chuẩn trung gian để qui đổi ===> Khó so sánh.
Nhu cầu sử dụng khác biệt ===> Khó so sánh.
Vì thế, cần phải tổ chức đấu giá theo phương thức khớp lệnh thì mới biết được cái nào quan trọng hơn... :biggrin:
 
Katherine nói:
Hôm nay có tải tiền xu
Vác lên mà thấy nặng như thể là….
Ngẫm nghĩ một lúc hóa ra
Tiền xu cân nặng hơn là người yêu!

(Đính chính: không phải 1 tải mà vài tải cơ ạ!)
Thế này vẫn chưa đc rồi :wall:
 
Nếu em nhẹ hơn tiền một chút thì cũng tàm tạm....
 
đã ai vác được bao tiền nào nặng hơn 30kg hay 40 kg chưa ạ? thế mà người yêu mình nặng 40, 50kg các bác vác tốt nhỉ.
vậy thì đúng là tình nặng hơn tiền rùi
 
Tiền có thể không mua được tình yêu nhưng có thể mua được tình cờ. Tình cờ có thể không tồn tại lâu như tình yêu, nhưng TY cũng có thể vỗ cánh bay đi nếu thiếu tiền. Nhưng có tiền chưa chắc đã níu kéo được tình yêu.

Nói tóm lại cả hai đều có thể nặng nhẹ như nhau tùy góc độ nhìn nhận của bạn và theo hoàn cảnh cụ thể thì ''đèn nhà ai nhà nấy sáng''
 
Người ta thường nói có tiền là có tất cả? mà cái tất cả đó bao gồm cả tình trong đó nên chắc là tiền quan trọng hơn rồi. Đúng không các bác nhỉ?
 
Đúng là phải xem mình có bao nhiêu tiền thì mới trả lời được câu hỏi này.Xin khất!
 
Sao thay ma bi quan qua.Hoc ke toan lam chi de ma phai suy nghi nhung dieu nay.Khong the bang long voi viec so sanh giua tien va tinh chut nao.
 
Sự cân bằng bao giờ cũng dung hòa mọi thứ.

Có ai dám lớn tiếng nói rằng mình không cần tiền hoặc không cần tình nhỡ?
 
hungh123 nói:
Tiền có thể không mua được tình yêu nhưng có thể mua được tình cờ. Tình cờ có thể không tồn tại lâu như tình yêu, nhưng TY cũng có thể vỗ cánh bay đi nếu thiếu tiền. Nhưng có tiền chưa chắc đã níu kéo được tình yêu.

Nói tóm lại cả hai đều có thể nặng nhẹ như nhau tùy góc độ nhìn nhận của bạn và theo hoàn cảnh cụ thể thì ''đèn nhà ai nhà nấy sáng''
Tôi tán thành với suy nghĩ của anh.

Dân kế toán là dân kế toán trong Cty thôi bạn à, chứ họ cũng có trái tim, khối óc, họ cũng biết yêu và đau khổ như ai, bởi vậy mới có câu hát rằng: "tình yêu ai bán mà mua, làm sao để mua lấy trái tim của một người..." :quiet:
 
Back
Top