Những tác phẩm mà bạn yêu thích!

tocdai_friendly

Trung cấp
Xin chào các bạn kế toán!

Các bạn hãy kể về tác phẩm mà bạn yêu thích và tâm đắc nhất. Có thể là một bài thơ, một bộ phim, một cuốn tiểu thuyết, một bản nhạc nào đó mà bạn nhớ mãi và có thể nó còn có một kỷ niệm riêng với bạn. Biết đâu đấy sẽ có người chia sẻ sở thích đó với bạn sẽ cùng bạn bàn luận vấn đề đó.
Xin cảm ơn!

Để bắt đầu, tôi xin nói về một trong những bộ phim mà tôi yêu thích nhất.
Đó là bộ phim "Sự may rủi của trái tim" Bộ phim đó mình xem nhiều lần mà vẫn bị cuốn hút. Nữ diến viên chính là bông hồng có khuôn mặt đẹp nhất nước Anh. Tình tiết phím lãng mạn và khá gay cấn. ĐẶc biệt là kết thúc có hậu.
Có bạn nào thích bộ phim này giống mình không nhỉ???
 
tocdai_friendly nói:
Xin chào các bạn kế toán!

Các bạn hãy kể về tác phẩm mà bạn yêu thích và tâm đắc nhất. Có thể là một bài thơ, một bộ phim, một cuốn tiểu thuyết, một bản nhạc nào đó mà bạn nhớ mãi và có thể nó còn có một kỷ niệm riêng với bạn. Biết đâu đấy sẽ có người chia sẻ sở thích đó với bạn sẽ cùng bạn bàn luận vấn đề đó.
Xin cảm ơn!

Để bắt đầu, tôi xin nói về một trong những bộ phim mà tôi yêu thích nhất.
Đó là bộ phim "Sự may rủi của trái tim" Bộ phim đó mình xem nhiều lần mà vẫn bị cuốn hút. Nữ diến viên chính là bông hồng có khuôn mặt đẹp nhất nước Anh. Tình tiết phím lãng mạn và khá gay cấn. ĐẶc biệt là kết thúc có hậu.
Có bạn nào thích bộ phim này giống mình không nhỉ???

Hồi còn đi học cấp 3 trên TV có chiếu bộ phim "Mối tình đầu". Ôi ngày đó ở tuổi mới lớn, bắt đầu có những rung động đầu đời cảm giác mỗi lần xem phim thật là lạ. Mình lúc nào cũng tưởng tượng mình và một cô bạn cùng lớp là 2 nhân vật chính trong phim chứ. Ngày nào đến lớp cũng để ý những hành động của cô bạn đó, càng để ý thì lại càng thấy những hành động đó giống nữ diễn viên chính trong phim..........:1luvu:
Bây giờ nhiều lúc ngồi nghĩ lại thấy thật buồn cười...đúng là những suy nghĩ và hành động của tuổi mới lớn...ngây thơ và trong sáng.
 
Có mấy tác phẩm thích quá, chả bít cái nào thích hơn:
Harry Potter
Thần Đồng Đất Việt
Đô rê mon
Ruồi Trâu
Bố già
Hội chợ Phù hoa
Thủy hử
Tiếng chim hót trong bụi mận gai
Hồng Lâu mộng
Các truyện ngắn của Nguyễn Thị Thu Huệ, Phan Thị Vàng Anh
…………
Chưa hết, mai kể tiếp!
 
tocdai_friendly nói:
Xin chào các bạn kế toán!

Các bạn hãy kể về tác phẩm mà bạn yêu thích và tâm đắc nhất. Có thể là một bài thơ, một bộ phim, một cuốn tiểu thuyết, một bản nhạc nào đó mà bạn nhớ mãi và có thể nó còn có một kỷ niệm riêng với bạn. Biết đâu đấy sẽ có người chia sẻ sở thích đó với bạn sẽ cùng bạn bàn luận vấn đề đó.
Xin cảm ơn!

Để bắt đầu, tôi xin nói về một trong những bộ phim mà tôi yêu thích nhất.
Đó là bộ phim "Sự may rủi của trái tim" Bộ phim đó mình xem nhiều lần mà vẫn bị cuốn hút. Nữ diến viên chính là bông hồng có khuôn mặt đẹp nhất nước Anh. Tình tiết phím lãng mạn và khá gay cấn. ĐẶc biệt là kết thúc có hậu.
Có bạn nào thích bộ phim này giống mình không nhỉ???

To tocdai

http://www.webketoan.com/forum/showthread.php?t=8663

TD vào đây tham khảo nhé
 
2j29im0.jpg
 
Mình thích nhất :
Hai số phận
Bố già
Không hơn một xu không kém một xu
Huyền thoại mùa thu
Những đứa con của số phận
Phố của Chu Lai
Totochan cô bé bên cửa sổ
Trà hoa nữ
Đồi gió hú
Jen Ero
Tiếng chim hót trong bụi mận gai
.....
Đọc nhiều quá kể sau đây
 
thích cái j nhất bây giờ nhỉ, ui tui thích nhìu lắm kể không hết nhưng trước tiên phải nói đến chuyện tranh, bà con ơi có ai mê chuyện tranh như tui ko, tui nghiện nặng thể loại này. nhất là bô truyện "Mặt nạ thủy tinh" trùi ui đọc hay chết được nhưng mà hic hic chưa bao giờ đọc đến tập cuoi chỉ vì không CH thuê truyện nào có cả. có ai có thể chia sẻ nõi khỏ này với tui ko???????????????????????
 
tocdai_friendly nói:
Mình cũng rất thích đọc đôremon vì khi đọc những câu chuyện này nó giúp mình luôn được sảng khoái tinh thần.Cuời vui thoải mái.
Có bạn nào đã từng đọc TKKG chưa nhỉ?
Uh, doremon doc di doc lai cung khong thay chan,minh khoai nhat la Nobita can thi:). Con TKKG thi cung doc thuong xuyen nhung ma cung lau lam roi, o Viet nam hinh nhu co Ngu Quai Sai Gon cung mo phong theo TKKG thi phai,hom no thay chieu tren HTV9 nhung ko hay lam,khong biet truyen thi the nao???
Ban nao thich doc Doremon thi vao day nhe: http://blog.360.yahoo.com/blog-LBycD6YyerQ1.Pxa7xusi3GVfsq4
 
Tốt hơn bạn hãy xem bộ phim
+ Sự im lặng của bầy cừu
Vì bạn chỉ là
+ Người thừa của dòng họ
 
Uyen nói:
thích cái j nhất bây giờ nhỉ, ui tui thích nhìu lắm kể không hết nhưng trước tiên phải nói đến chuyện tranh, bà con ơi có ai mê chuyện tranh như tui ko, tui nghiện nặng thể loại này. nhất là bô truyện "Mặt nạ thủy tinh" trùi ui đọc hay chết được nhưng mà hic hic chưa bao giờ đọc đến tập cuoi chỉ vì không CH thuê truyện nào có cả. có ai có thể chia sẻ nõi khỏ này với tui ko???????????????????????

Em đọc bộ này rùi,tập cuối cũng xong rùi,nhưng bộ này ra lâu rồi mà.
Em cũng là 1 fan của truyện tranh đây,rất vui được biết bác.keke.
Chẳng hay bây giờ bác có đọc truyện tranh nữa ko?Bi jo có rất nhiều bộ hay...
Em khoái đọc Goong nhưng lâu quá chưa ra tiếp..hic..hic
 
Em thích phim " Trân Châu Cảng " , nội dung fim hợp với tâm trạng lúc đó , bây h muốn xem lại mà khó quá !
 
trang ba gia nói:
Em đọc bộ này rùi,tập cuối cũng xong rùi,nhưng bộ này ra lâu rồi mà.
Em cũng là 1 fan của truyện tranh đây,rất vui được biết bác.keke.
Chẳng hay bây giờ bác có đọc truyện tranh nữa ko?Bi jo có rất nhiều bộ hay...
Em khoái đọc Goong nhưng lâu quá chưa ra tiếp..hic..hic

bạn cũng là fan của thể loại này hả? :wall: súc động wa mãi mới tìm được bạn cùng chí hướng. :biggthump :two: :beernow:
giờ tui vẫn đọc có điều ít hơn bởi do cv và...lớn wa rùi đi thuê truyện cũng ngại. nhưng có quyển nào là thịt quyển đó mặc ai nói sở thích con nít cũng kệ,:inlove:
:beernow: :oknow:
tui iu ban lam do
 
- Film thì mình thích : Bản năng gốc !
Xem xong bây giờ thấy người yêu cầm que chọc đá là thấy kinh kinh .....
- Truyện thì thích tôn ngộ không vì nó là quyển truyện dầy dầy duy nhất cam to đã từng đọc
 
Uyen nói:
bạn cũng là fan của thể loại này hả? :wall: súc động wa mãi mới tìm được bạn cùng chí hướng. :biggthump :two: :beernow:
giờ tui vẫn đọc có điều ít hơn bởi do cv và...lớn wa rùi đi thuê truyện cũng ngại. nhưng có quyển nào là thịt quyển đó mặc ai nói sở thích con nít cũng kệ,:inlove:
:beernow: :oknow:
tui iu ban lam do

Có ai cấm là lớn rồi thì ko được thuê truyện đâu,chỗ em thuê truyện ý hả,có cả bác 50 rồi nhé mà suốt ngày Phong Vân.
Thích gì thì làm thôi,nếu cứ suốt ngày để ý người khác nghĩ gì về mình thì mệt lắm.(nhưng nhiều lúc cũng sợ phải biết)
 
Thỉnh thoảng đọc Thần đồng đất Việt, cười sảng khoái vô cùng! Hihiii, mấy dì cháu nhà tôi mê tít truyện này! Mỗi tội dạo này không sáng tạo bằng dạo trước. Nhưng vân hay lém! Cười chít thui!:biggthump
 
Back
Top