1/10, nghe báo bão đã đi qua, gọi cho thằng bạn duy nhất trong lớp trú ở Đà Nẵng.
" cuộc gọi tạm thời gián đoạn..."
0511 73660..
"cuộc gọi tạm thời gián đoạn..."
090510519...
-Alo, mày à, sao rồi?
- Ơ, H à, sao cậu lại liên lạc được nhỉ? Từ hôm qua đến giờ tớ chẳng gọi đi được.
-Có ai làm sao không?
-Thằng nhóc gửi về cho bà (ở HN) từ trước, không sao. Tớ còn nói chuyện được với cậu, không sao, Nhung đang ngồi cạnh tớ, không sao.
-Khỉ thế, còn nhà cửa?-Uh, biết thế năm ngoái đừng có xây nhà làm gì, nát bét hết rồi, kể cả cái tủ của cậu cũng không giữ được.
-Không ai làm sao là tốt rồi, tổng kết mức độ thiệt hại đi, tớ gọi cho bọn nó.
Im lặng....
-À này, dạo này rảnh không?
-Không, làm sao?
-Tưởng rảnh qua Đà Nẵng dọn nhà hộ tớ, Nhung đang có bầu mà...
Cậu bạn tôi đã bị mất ngôi nhà cùng với các thứ khác, nhưng nó vẫn cười như....địa chủ được mùa, người còn là tốt rồi phải không Dũng.
Tớ đã liên lạc với bọn lớp mình rồi, tất cả sẽ ở bên cạnh cậu, cậu không đơn độc phải không?:1luvu:
" cuộc gọi tạm thời gián đoạn..."
0511 73660..
"cuộc gọi tạm thời gián đoạn..."
090510519...
-Alo, mày à, sao rồi?
- Ơ, H à, sao cậu lại liên lạc được nhỉ? Từ hôm qua đến giờ tớ chẳng gọi đi được.
-Có ai làm sao không?
-Thằng nhóc gửi về cho bà (ở HN) từ trước, không sao. Tớ còn nói chuyện được với cậu, không sao, Nhung đang ngồi cạnh tớ, không sao.
-Khỉ thế, còn nhà cửa?-Uh, biết thế năm ngoái đừng có xây nhà làm gì, nát bét hết rồi, kể cả cái tủ của cậu cũng không giữ được.
-Không ai làm sao là tốt rồi, tổng kết mức độ thiệt hại đi, tớ gọi cho bọn nó.
Im lặng....
-À này, dạo này rảnh không?
-Không, làm sao?
-Tưởng rảnh qua Đà Nẵng dọn nhà hộ tớ, Nhung đang có bầu mà...
Cậu bạn tôi đã bị mất ngôi nhà cùng với các thứ khác, nhưng nó vẫn cười như....địa chủ được mùa, người còn là tốt rồi phải không Dũng.
Tớ đã liên lạc với bọn lớp mình rồi, tất cả sẽ ở bên cạnh cậu, cậu không đơn độc phải không?:1luvu:

