Tình cũ không rủ cũng tới!

  • Thread starter tonglutinhta
  • Ngày gửi
T

tonglutinhta

Guest
15/8/06
69
0
0
38
hà nội
:atom: người ta nói trong tình yêu không có hình tròn, không bao giờ yêu 2 lần chỉ một người....? thế sao còn có câu : "tình cũ không rủ cũng tới".
Ý KIẾN CỦA MỌI NGƯỜI THẾ NÀO? Cùng tranh luận chứ!:banana:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
thuyanh311

thuyanh311

Trung cấp
Tôi không biết thiên hạ thế nào, nhưng tôi có suy nghĩ đến câu này rất nhiều lần, xin mạo muội bộc bạch một tí nhé!
Tôi không áp đặt điều gì cả nhưng thông thường thì "tình cũ" ở đây đa phần là xảy ra cho mối tình đầu. Bởi vì mối tình đầu bao giờ cũng đẹp và nên thơ, tình yêu nó đến từ nhiều hướng và chắc hẳn quý dzị cũng từng biết là tình yêu nó bắt đầu từ thói quen. Người ta yêu nhau và mơ ước sẽ được sống hạnh phúc bên nhau, cũng rất nhiều lý do mà họ không thể đến được với nhau, chia tay trong nuối tiếc là giải pháp cuối cùng. Không nhiều thì ít trong họ có sự nuối tiếc về cuộc tình đó... cho nên khi họ gặp lại nhau thì cảm xúc của 1 trong 2 người ấy vẫn còn, họ không còn oán hận "ông trời" như tâm trạng tại thời điểm chia tay nhau. Họ đã quen rồi cái giai đoạn yêu nhau đó lúc nào cũng như hình với bóng, bây giờ có gặp lại nhau thì cũng bình thường như lúc còn yêu nhau. Thậm chí còn chững chạc hơn, sâu sắc hơn, và cũng dám "liều" lắm... phải không nào??!!:hehe:
 
HoàiTịnhPhương nói:
Tôi không biết thiên hạ thế nào, nhưng tôi có suy nghĩ đến câu này rất nhiều lần, xin mạo muội bộc bạch một tí nhé!
Tôi không áp đặt điều gì cả nhưng thông thường thì "tình cũ" ở đây đa phần là xảy ra cho mối tình đầu. Bởi vì mối tình đầu bao giờ cũng đẹp và nên thơ, tình yêu nó đến từ nhiều hướng và chắc hẳn quý dzị cũng từng biết là tình yêu nó bắt đầu từ thói quen. Người ta yêu nhau và mơ ước sẽ được sống hạnh phúc bên nhau, cũng rất nhiều lý do mà họ không thể đến được với nhau, chia tay trong nuối tiếc là giải pháp cuối cùng. Không nhiều thì ít trong họ có sự nuối tiếc về cuộc tình đó... cho nên khi họ gặp lại nhau thì cảm xúc của 1 trong 2 người ấy vẫn còn, họ không còn oán hận "ông trời" như tâm trạng tại thời điểm chia tay nhau. Họ đã quen rồi cái giai đoạn yêu nhau đó lúc nào cũng như hình với bóng, bây giờ có gặp lại nhau thì cũng bình thường như lúc còn yêu nhau. Thậm chí còn chững chạc hơn, sâu sắc hơn, và cũng dám "liều" lắm... phải không nào??!!:hehe:

Totally agree!!! :biggrin: Chẳng biết mọi người thế nào chứ tui gặp lại mối tình đầu của mình là... đứng ì ra, chẳng nói được cái gì à :ezpi_hear Ông trời bắt thế nào lại làm cùng công ty mới chết chứ, híc híc, cũng may là ai cũng có cuộc sống của người ấy rùi chứ không thì chít :ladiesman :banana: :banana: :banana: con người chứ có phải cỏ cây, máy móc đâu...!!!
 
Sửa lần cuối:
B

blueremembrance

Trung cấp
tonglutinhta nói:
:atom: người ta nói trong tình yêu không có hình tròn, không bao giờ yêu 2 lần chỉ một người....? thế sao còn có câu : "tình cũ không rủ cũng tới".
Ý KIẾN CỦA MỌI NGƯỜI THẾ NÀO? Cùng tranh luận chứ!:banana:


Cái này cũng dễ hiểu thôi mà.

Em cũng đã gặp lại tình cũ của mình. Rất lâu sau khi anh ấy lấy vợ. Và lúc đó, mọi kỷ niệm lại ùa về. Thú thực là cũng đẫ rất khó để kìm nén cảm xúc. Cả anh ấy cũng vậy. Hai người nói chuyện với nhau chỉ nghe thấy "Xin lỗi:, "Rất tiếc"....

Em cũng đã buồn mất mấy tiếng, cho đến khi bạn trai gọi điện chúc em một ngày mới. Em đã kể cho anh ấy nghe, em muốn cùng anh ấy vượt qua rắc rối này. Anh ấy đã nghe mọi chuyện của em. Và chỉ nói một câu làm em thấy mình thật ngốc :"Em ạ, nhìn lại mà xem. Anh ta ngày hôm nay khác anh ta 3 năm trước em yêu. Em đang nghi về người ta cách đây 03 năm mà. Có còn anh ta như thê đâu cho em nghĩ chứ".

Thế đó. Bạn chỉ "tới" với kỷ niệm thôi, với con người của anh ta trong quá khứ. Còn ở hiện tại, anh ta không giống thế đâu. Già hơn, tính toán hơn, lo toan hơn và có hàng ngàn mối quan tâm cho gia đình riêng của chính anh ta.
 
T

tonglutinhta

Guest
15/8/06
69
0
0
38
hà nội
Thực ra em nêu lên vấn đề này bởi vì em có cô bạn đang gặp lại mối tình đầu của nó, khuyên thế nào nó cũng vẫn muốn trở về bên anh ta! Em thương nhỏ bạn lắm! tất nhiên bg thì cả hai vẫn một mình hiện tại là ko người yêu nhưng nghĩ lại những gì trước đây anh ta đối xử với bạn mình thấy thật đáng ghét! Chẳng hiểu anh ta có nghiêm túc thật sự khi quay lại với nhỏ bạn không nữa, chỉ nghe nhỏ kể rằng anh ta thú nhận trước đây tất cả đều là nói dối. Vậy mọi người cho lời khuyên làm thế nào khuyên nhủ nhỏ bạn của em đây?
 
A

account911

Guest
4/12/05
5
0
0
47
bảng cân đối
hạnh phúc hay khổ đau chỉ là cách mà ta cảm nhận về những gì xảy ra. hãy để cho bạn của bạn được sống thật với tình cảm của mình.
 
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
280
0
0
42
ha noi
tonglutinhta nói:
:atom: người ta nói trong tình yêu không có hình tròn, không bao giờ yêu 2 lần chỉ một người....? thế sao còn có câu : "tình cũ không rủ cũng tới".
Ý KIẾN CỦA MỌI NGƯỜI THẾ NÀO? Cùng tranh luận chứ!:banana:
Mình nghĩ thế này đó là tình cảm của con người,không nên đưa ra bàn luận khi con người ta chia tay người ta không muốn nhắc đến nó, nên theo mình tình yêu là cái gì đó mà khó diễn tả khi chia tay là đau khổ là niềm đau không thể xóa vậy nên................
 
thuyanh311

thuyanh311

Trung cấp
Hy vọng là họ hạnh phúc

Tình cảm là chuyện của 2 người, cho dù là không còn yêu tha thiết hay nồng nhiệt như trước đây nữa thì đối với họ đó là một thói quen, hoặc giữa họ có những điều khó nói và khó có thể bỏ nhau... Họ muốn quay trở lại với nhau biết đâu họ lại thật sự sống hạnh phúc hơn giai đoạn trước đây, vì khi xa nhau rồi... mới thấy quý và tiếc nuối. Giữa họ còn có sự tiếc nuối về nhau thì hãy để cho họ lựa chọn nhau một lần nữa, mong rằng họ sẽ sớm nhận ra điều đó. :inlove:
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
20
Xóm liều...
tonglutinhta nói:
:atom: người ta nói trong tình yêu không có hình tròn, không bao giờ yêu 2 lần chỉ một người....? thế sao còn có câu : "tình cũ không rủ cũng tới".
Ý KIẾN CỦA MỌI NGƯỜI THẾ NÀO? Cùng tranh luận chứ!:banana:
Đơn giản là " yêu lại " thôi :wall:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
giai và gái đến với nhau ... khó nhất là vượt qua được 1 cái ngưỡng nào đó. Tình cũ là khi mà cái ngưỡng đó ở chỗ nào thì hai người đã rõ... và thế là ... tèn tén ten .,... em chả nói nữa không có người giờ hay đọc vụng !
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
180
0
0
44
hanoi
Khổ thế sao, tình yêu là bất hủ. Nếu thế tại sao không yêu người ta lần thứ 2 được nhỉ??? Khi chia tay ta mới thấy quí những gì mình đã mất. Nếu thực sự tình yêu là bất hủ thì yêu lần thứ 2 vẫn là tình yêu đẹp và đáng để trân trọng nó. Yêu không phải là lần 1 lần 2 mà là khi chia tay họ không thể quên được nhau, đó mới là tình yêu mãi mãi............
 
T

tiểu_nhị_lang

Guest
tonglutinhta nói:
:atom: người ta nói trong tình yêu không có hình tròn, không bao giờ yêu 2 lần chỉ một người....? thế sao còn có câu : "tình cũ không rủ cũng tới".
Ý KIẾN CỦA MỌI NGƯỜI THẾ NÀO? Cùng tranh luận chứ!:banana:
Không phải tới để mà tiếp tục yêu lại
mà là nhớ mùi mà tới
Hun nhau dăm ba cái rồi ai lại về nhà nấy thôi
 
K

kimyen83

Guest
21/9/06
24
0
0
bien hoa
Mình thỉnh thoảng vẫn gặp lại ban trai cũ của mình,nhưng gặp la cả với đứa bạn gái thân nhất hồi xưa của mình nữa,Mìnhthì rất muốn gặp lại anh ấy 1 mình để tâm sự nhửng gì xảy ra cách nay gần 2 năm,kể từ ngày mình mất anh ấy thật sự ,vá anh ấy đã thuộc về 1 người bạn gái thân nhất của mình.Mình co nhắn tin và gửi bài hát cho anh ay để nói về việc mình muốn tâm sự với anh ấy,nhưng anh ấy ko nhắn lại cho mình lời nào
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
47
Somewhere near you
Nói ''tình cũ không rủ cũng tới'' có thể đúng cũng có thể éo đúng. đó là phụ thuộc vào tình cảm hai người lúc yêu nhau và chia tay vì lý do gì. Nếu lúc chia tay mà vẫn còn yêu nhau za jiết thì sẽ có ''tình cũ không rủ cũng tới'' còn nếu mà lúc chia tay không nói một câu gì hoặc ''híc'' vào mông nhau thì tình cũ rủ cũng éo tới
 
Gau bong

Gau bong

Trung cấp
6/9/06
182
1
18
47
Ha noi
Cái thứ " tình cũ " này quả là có sức hấp dẫn kỳ diệu. Mình không làm sao mà thoát ra khỏi ma lực của nó. Nhiều lúc tự trách mình, tự cảm thấy ghét mình nhưng vì trót chia tay khi vẫn còn yêu quá nhiều nên không thể xóa được hình ảnh ấy, không thể không lo lắng cho người ấy, không thể bắt trái tìm không đập như trống trận khi ở bên người ấy, không thể không mong chờ tin nhắn, và không thể nào ...
 
H

HuyenLy

Guest
27/9/06
39
1
6
39
Đại dương thanh bình
Tình yêu là cảm giác của con tim. Hãy để trái tim lên tiếng...
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA