Ao2day chia tay mọi người

  • Thread starter Thread starter ao2day
  • Ngày gửi Ngày gửi
Katherine nói:
Ao2day ơi trở lại thì phải "chuộc lỗi" với mọi người đi nhá! Hôm nào để chị thiết kế hộ vụ này cho em nhờ!
Chị sẽ bảo em "…" (cái em mà em đã gặp hôm Trung thu í) giúp thêm 1 tay cho vụ chuộc lỗi của em thành công rực rỡ nhá! Hehee
Chị ơi, hum đó anh Quan3ong được gặp những mười mấy "em" cơ. Phải nói rõ ra chị nhé, không được ba chấm đâu đấy. Em là em hay hiểu lầm lắm đấy nhé! Báo cáo để chị và em chị biết vậy mà đề phòng nhá! :thumbsup:
 
Ơ thế cuối cùng là đi hay ở thế . Đi thì thôi, còn ở thì ...:rotfl:
 
Hoadonbanle nói:
Ơ thế cuối cùng là đi hay ở thế . Đi thì thôi, còn ở thì ...:rotfl:
Vấn đề này phải nghĩ kỹ đã "lẻ" ạ
Đi thì thôi luôn hả
Híc sao đàn ông con trai trong web này bạc như vôi
(chẳng bù cho cái hồi còn làm ao2day chính hiệu)
híc híc
may mà còn chị em tha thiết với mình
 
Sửa lần cuối:
Này tớ chả quan tâm nick là trai hay gái đâu nhá.
Ý tớ là dù đi hay ở thì cứ........ :dzo: cái đã .
Còn đâu thì.....:rotfl:
 
thaibinh84 nói:
Chị ơi, hum đó anh Quan3ong được gặp những mười mấy "em" cơ. Phải nói rõ ra chị nhé, không được ba chấm đâu đấy. Em là em hay hiểu lầm lắm đấy nhé! Báo cáo để chị và em chị biết vậy mà đề phòng nhá! :thumbsup:
Em lại "nhanh nhảu" rùi… Hihii, cái đó để em chị tự nói ra…"Thiên cơ bất khả lộ" mà!
 
Hoadonbanle nói:
Này tớ chả quan tâm nick là trai hay gái đâu nhá.
Ý tớ là dù đi hay ở thì cứ........ :dzo: cái đã .
Còn đâu thì.....:rotfl:

anh Lẻ ới ời, nếu :beernow: cho em bon chen với nhá :two:
 
ao2day nói:
Vấn đề này phải nghĩ kỹ đã "lẻ" ạ
Đi thì thôi luôn hả
Híc sao đàn ông con trai trong web này bạc như vôi
(chẳng bù cho cái hồi còn làm ao2day chính hiệu)
híc híc
may mà còn chị em tha thiết với mình
Chị em tha thiết với ao2day còn được chứ, nếu mà chú "lẻ" thiết tha cùng ao2day thì "gay". Thôi hôm nào chú làm lễ cắt ao2day đi nhá :now:
 
Va Anh Toi nói:
Chị em tha thiết với ao2day còn được chứ, nếu mà chú "lẻ" thiết tha cùng ao2day thì "gay". Thôi hôm nào chú làm lễ cắt ao2day đi nhá :now:
Hic hic
Ao2day mà cắt dây đi thì hở hết à?
 
Va Anh Toi nói:
Chị em tha thiết với ao2day còn được chứ, nếu mà chú "lẻ" thiết tha cùng ao2day thì "gay". Thôi hôm nào chú làm lễ cắt ao2day đi nhá :now:
Cắt thế nào được anh VAT ơi
cái thương hiệu @2D em xây dựng mãi mới được
đem ra thị trường là có giá cao đấy
mà giữ lại cũng câu được khối member mới
dại gì bỏ đi được
:biggrin: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
 
tranchan79 nói:
Hic hic
Ao2day mà cắt dây đi thì hở hết à?

Hở là hở thế nào, cắt dây thì thành không dây

Càng hấp dần nhờ :biggrin:
 
babyan nói:
Hở là hở thế nào, cắt dây thì thành không dây

Càng hấp dần nhờ :biggrin:
Eo ôi , kinh nghiệm shế :rotfl:
 
Phú ngành 285 nhớ dai quá
chẳng phải anh là người sáng mắt đầu tiên đó sao
đúng là lần đi offline này lỗ vốn quá
híc
 
anh à !em vừa tham gia Wkt mà lại không được nói chuyện cùng anh thì uổng quá!
 
ao2day nói:
đúng là lần đi offline này lỗ vốn quá
híc
Giấu đầu rồi lại hở đuôi
Ai bảo em thương nhớ một người
Bao anh vỡ mộng vì em đó
(Đổi lại 1 em bé xinh cười...)

(Chuyện này chỉ 2 chị em nhà mình bít em nhờ, sắp có người thứ 3 bít rùi….!)
 
ủa, có sự vụ gì nghiêm trọng mà ao2day lại chia tay mọi người vậy nhỉ? mình nghĩ chuyện chắc ko nghiệm trọng đến mức thế chứ, nếu chỉ có mội chuyện ao2day la một ao3lo thì có gì đâu nhỉ? Đừng quan trọng hóa vấn đề vậy chứ, bạn lên tiếng đi, đừng từ bỏ anh em để mọi người kêu gào khản tiếng rồi kìa
 
cách giải quyết tốt nhất là Admin phẫu thuật cho ông từ ao2dây (áo 2 dây) thành ao3lo (áo 3 lỗ).
gặp cái vu này tự nhiên lai nhớ hồ SV hay hát:" ai đã từng là đàn bà ko bao giờ muốn trở thành đàn ông, ai đã từng ông thì không bao giờ muốn trở thành đàn bà...phải đâu may nhờ rủi chịu..." thế mà ở đây vẫn có
 
Back
Top