Trong công ty không thể tồn tại tình bạn thân có đúng không?

  • Thread starter tocdai_friendly
  • Ngày gửi
tocdai_friendly

tocdai_friendly

Guest
24/10/05
71
0
0
20
Hanoi
Đi làm ngoài công việc bạn còn phải giao tiếp với mọi người. Bạn cũng mong muốn có một cạ để chia sẽ mọi điều có thể là về công việc về gia đình về tình yêu. Hơn nữa còn rủ nhau đi mua sắm, sinh nhật, cưới xin...... Tóm lại bạn cũng mong muốn có một người bạn để đỡ lẻ loi giữa bao người trong công ty của bạn đúng không?
Nhưng có thể tồn tại tình bạn thân giữa đồng nghiệp với nhau không?
Vì người ta vẫn nói nơi nào có cạnh tranh về kinh tế về tiền bạc nơi đó sẽ có sự bon chen thậm chí là chơi xấu nhau nữa.
Tôi thì vẫn tin là có nhưng chị tôi lại nói rằng: Khi đi làm em đừng tin tưởng ai một cách tuỵệt đối như là bạn bè học cùng phổ thông với em. Tốt nhất là ba không: không nghe, không thấy, không buôn. Chỉ có những ngừoi bạn thời phổ thông hay đại học em có thể chia sẻ mọi điều. Còn thì ở nơi làm việc thì tốt nhất là ...... Có thể trước mặt họ tươi cười với em còn sau lưng thì không biết họ sẽ đâm em lúc nào???
Chị tôi khiến tôi băn khoăn tự hỏi có tình bạn thực sự giữa đồng nghiệp với nhau không nhỉ?
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hanhlata

hanhlata

giấc mơ tình yêu!
8/3/06
88
4
8
41
Bamboo
Tớ thân với một chị ở công ty.Không phải do chị ấy là đồng nghiệp hay vì một điều gì khác.Chỉ đơn giản tớ cảm thấy tính cách của chị ấy tương đồng với tớ.Là người có thể lắng nghe chia sẻ cùng tớ mọi chuyện trong cuộc sống.Thế nên dù có là đồng nghiệp hay không tớ cũng k quan trọng.Bạn hãy nghĩ mà xem.Nếu ai cũng nghĩ như chị của bạn tớ nghĩ là hơi tiêu cực vì cuộc sống có người này người khác, không phải ai cũng tốt với mình và cũng không phải ai cũng ghen ghét với mình.Tớ nghĩ tìm một người bạn trong công sở là do con người chứ không phải hoàn cảnh.Tớ nghĩ hoàn cảnh cũng chỉ một phần thôi.
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Sai, hoàn toàn có thể ./
Chả có gì là ko đc cả !
 
B

BIENMAN76

Guest
23/9/06
8
0
0
Ha Noi
Ai cũng nói trong công ty thì khó tồn tại một tình bạn thân. Điều đó cũng có cái đúng và cũng có cái sai.Đúng đó là dành cho những người bon chen chỉ biết mình. Sai là dành cho những người luôn cạnh tranh lành mạnh và coi tình bạn là thiêng liêng cao đẹp
 
thuyanh311

thuyanh311

Trung cấp
Hoadonbanle nói:
Sai, hoàn toàn có thể ./

Tôi không hiểu ý bạn lắm?!
Trong cty có tồn tại tình bạn hay không là do bản thân mình có thể hòa nhập để trở nên tri kỷ với họ hay không. Hơn nữa, dù cho 2 người có cá tính giống nhau hay khác nhau đi nữa thì họ cũng có thể thân nhau chỉ vì có chung một quan điểm nào đó. Nếu như bản thân ta sống thật với chính mình và với mọi người, biết cân nhắc mọi chuyện và hiểu người bạn ấy của mình thì tồn tại một tình bạn cũng là lẽ đương nhiên. Lời của người chị gái dặn dò cũng không sai, mọi việc đều phải thận trọng và suy nghĩ cho thật kĩ trước khi nói huỵch toẹt cho một ai đó mà mình tin tưởng, ông bà xưa thường nhắc nhở chúng ta: "trước khi nói phải uốn lưỡi 7 lần" đó sao?!:flower1:
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
179
0
0
46
hanoi
Tình bạn là thân đòi hỏi cần thời gian, ở đâu cũng thế cần có bạn thân nhất là trong công việc. Chúng ta nên có người bạn thân để có thể tìm được những niềm vui sau những công việc căng thẳng.
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Hoadonbanle nói:
câu này nghe quen quen, hình như cậu này học mót của ai cái câu này.
:dzo:
 
tocdai_friendly

tocdai_friendly

Guest
24/10/05
71
0
0
20
Hanoi
Chị mình đã từng thân với một người ở trong công ty. Thân như 2 chị em. Kết quả chị bị đâm một nhát sau lưng tởn đến già luôn. Từ đó sợ thân với ai ở nơi làm việc.
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Bất kể lúc nào, cho dù ở đâu vẫn luôn luôn có thể tồn tại tình bạn thân. Nếu bạn phủ nhận bạn là người ích kỷ!
 
C

ciao

Guest
20/7/06
2
0
0
Ha noi
Đúng là ở đâu chẳng có quan hệ giữa con người với con người, quan trọng là bạn có thể thân được với 1 ai đó trong công ty hay không thôi
 
H

havt

Guest
6/7/06
44
0
0
42
Bắc-Trung-Nam
Theo mình thì làm bạn thân nơi cty rất dễ đó mọi người chỉ cần mình hòa đồng với mọi người là được rồi.
Mình làm ở cty rất được mọi người quan tâm và chia sẻ mọi chuyện, vì mình phải biết lắng nghe mọi người thì mọi người mới lắng nghe mình được.
Kinh nghiệm của mình ở cty là vậy đó.
Chúc mọi người có những tình bạn thân nơi cty.
 
S

shark88

Guest
29/9/06
138
0
0
Hà Nội
Bạn thân ở công ty ư? khác giới ư? Có chứ, có tình bạn thân thiết giữa những người làm cùng một công ty chứ. Tôi có một cô bạn gái rất thân ở cùng công ty mà còn cùng phòng cơ. Bạn ấy có người yêu rồi, còn tôi thì chưa biết yêu là gì( hình như vô cảm với tính yêu thì phải), nhưng tôi không thích bạn gái đó mà chỉ là bạn thân thôi. Thế nên tôi nghĩ là có tình bạn thân trong cùng cty( tôi cũng không rõ có phải vì tôi vô cảm trong tình yêu không nên mới nghĩ như vây). hìhì
 
D

Dracula_KT

Guest
19/9/06
25
0
1
Thanh xuan - HN
Nghe mọi người nói về chuyện tình bạn ở công sở mình thấy sôi nổi quá. Công ty mình chỉ có mỗi mình là nữ, thỉnh thoảng muốn tâm sự những buồn vui trong cuộc sống cũng khó nhưng mà mình thấy mọi người trong công ty vẫn rất vui vẻ, khi nào có vấn đề buồn mình tìm đến một người bạn học cũ hoặc người bạn thân hiện tại của mình. Ai chẳng có ít nhất một người bạn thân trong cuộc sống đúng không. không nhất thiết cứ phải thân thiết ở trong công ty. Mình rất dị ứng với kiểu chia bè phái ở công ty nhất là công ty có nhiều nữ. Chúc mọi người luôn cân bằng giữa tình bạn và công việc ở công ty. :beer:
http://blog.360.yahoo.com/blog-T9o8.nkldK.rtDyG.qBhSNhg_LzBx1Y-?cq=1
 
Sửa lần cuối:
Dungphan

Dungphan

Trung cấp
6/7/05
82
1
0
43
HCM
Mỗi người đều có mặt tốt mặt xấu cả, ko có ai hoàn hảo ... "hãy cho người khác 1 viên kẹo, bạn sẽ nhận được sự ngọt ngào của nó" (đại í thế tớ cũng ko nhớ rõ nữa). Khi bạn muốn ai đó tin tưởng bạn thì trước tiên bạn phải tin tưởng người khác trước đã... đừng đòi hỏi người khác phải thế này hay phải thế kia khi mà bạn cũng ko thích làm những việc bạn ghét.
Khi học phổ thông chúng ta dễ dàng có được những người bạn thân vì lúc đó chúng ta chưa phải vướng bận vào nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền ...
Đi làm, quyền lợi sát sườn của bạn là "nồi cơm" ... lẽ dĩ nhiên ai cũng muốn cho "nồi cơm" của mình đầy hơn và ngon hơn của người khác ... nhưng chúng ta có rất nhiều con đường - ko cần phải dùng những mánh khóe, ko cần đến những nhát dao ... những kẻ chuyên "đâm sau lưng chiến sỹ" rồi thì trước sau gì cũng phải trả giá... những người đó liệu có hạnh phúc ko?
Nếu chúng ta nhìn mọi người với thái độ dè chừng, với ai bạn cũng nhìn với con mắt nghi ngờ thì nói thật ... dù mọi người có quý bạn đến mấy, dù bạn xinh đẹp giỏi dang đến mấy thì mọi người cũng sẽ xa lánh bạn thôi.
Nên nhìn vào mặt tốt của mọi người để chấp nhận họ (bản thân mình cũng đâu phải là hoàn hảo mà yêu cầu người khác phải thế này, thế nọ). Hãy sống thật chân thành và có chính kiến riêng ...
Có 1 điều mà tớ rút được ra khi tớ bỏ công ty cũ ra đi đó là "Thoát khỏi công viẹc thì chúng ta có thể là anh em hoặc kẻ thù :)(), nhưng trong công việc cái gì cũng phải rõ ràng và rành mạch. Tớ đã từng chứng kiến cảnh 2 người bạn ở cty tớ, bình thường rất quý nhau, đến khi 1 người trong đó làm sai ... đến khi chuyển sang cho người kia, người kia sau khi nhận kết quả thì cũng biết là sai có nói lại với người này... nhưng với bản tính cố chấp nên người kia vẫn ko nhận là sai ... người này cả nể ... cuối cùng là kéo theo sự sai sót trầm trọng của khâu cuối cùng, đến lúc này thì Sếp mới truy ra ... kết quả người kia bị kiểm điểm trước tập thể, ấm ức ...đổ lỗi cho nhau... thế là tan tành 1 tình bạn".
Tớ cũng đồng í với chị Katherin... đừng có vào làm chung công ty với bạn thân của mình :) ... héhé, tớ đang làm cùng với một người khá thân... may mắn là cả 2 chị em đều thẳng thắn, ... trước đây thì chưa bao giờ cãi nhau ... ấy thế mà từ lúc làm cùng nhau đã có những trận cãi cọ kịch liệt (tất nhiên chỉ là vì công việc), nhưng xong là thôi ... nhưng mà ấn tượng về nhau cũng khác với ban đầu ̀.
Hãy cứ sống thật chân thành và thoải mái Tocdai ạ. Những điều chúng ta "nhận" được đều là kết quả mà chúng ta "cho" đi ...
Đôi lúc cũng tự hỏi "Triệu người quen có mấy người thân, lúc lìa trần có mấy người đưa???" ... thế là lại tiêu cực roài, phải dập tắt ngay í nghĩ vớ vỉn ấy ngay :D.
Chắc là chị của Tocdai gặp phải một đồng nghiệp không tốt thôi mà, đôi khi phải cảm ơn những người như thế vì đã giúp mình bản lĩnh hơn nhỉ? Còn rất nhiều người đáng để chúng ta làm bạn lắm, đi ngoài đường chúng ta vẫn gặp rất nhiều nụ cười mà :)
 
Sửa lần cuối:
tocdai_friendly

tocdai_friendly

Guest
24/10/05
71
0
0
20
Hanoi
Tớ đã từng làm ở một công ty toàn nữ. Tớ có một nhược điểm là hay tin người và tớ đã lĩnh hội sự tin người ấy. Người ta cầm dao đâm sau lưng tớ trong khi tớ nghĩ tớ rất rất thân với người đó. Bây giờ khiến tớ sợ tớ hoài nghi
 
Ongtroioi

Ongtroioi

Guest
11/7/05
149
0
0
47
Cao lắm!........
Katherine nói:
Bạn thân thì không nên xin vào làm cùng 1 cty... Vào cty thì nên có bạn thân!

Không nên chứ không phải là không thể phải không bạn?:ezpi_hear
Thực tế có rất nhiều đôi bạn thân có thể kết hợp làm việc cùng nhau 1 cách hiệu quả và càng làm cho tình bạn của họ gắn bó hơn :ladiesman
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
tocdai_friendly nói:
Tớ đã từng làm ở một công ty toàn nữ. Tớ có một nhược điểm là hay tin người và tớ đã lĩnh hội sự tin người ấy. Người ta cầm dao đâm sau lưng tớ trong khi tớ nghĩ tớ rất rất thân với người đó. Bây giờ khiến tớ sợ tớ hoài nghi
Vết thương năm xưa giờ đã thế nào rồi?! Vẫn chưa lành hẳn àh? Hay là đã trở thành vết sẹo lồi rồi? Hic sự hoại nghi sẽ giết chết...everything đấy!
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
tocdai_friendly nói:
Tớ đã từng làm ở một công ty toàn nữ. Tớ có một nhược điểm là hay tin người và tớ đã lĩnh hội sự tin người ấy. Người ta cầm dao đâm sau lưng tớ trong khi tớ nghĩ tớ rất rất thân với người đó. Bây giờ khiến tớ sợ tớ hoài nghi
Ơ sao vừa thấy nói là "Chị mình" xong giờ tóc dài lại bị "Đâm" nữa à .
Chị em nhà này có vẻ.... nhỉ ?
Toàn bị "Đâm" :biggrin:
 

Xem nhiều