SN buồn

  • Thread starter hoacat510
  • Ngày gửi
H

hoacat510

Guest
26/9/06
6
0
0
40
hà nội_hai duong
SN buồn!
Tôi ngồi mong anh đến
Mong gặp anh sau bao tháng ngày xa
Mong nhận được đôi dòng chữ thắm
Nhận được nụ cười, giọng nói ấm êm.

Sn buồn!
Tôi ngồi ngắm sao đêm
Chỉ ngày mai thôi là ngày rắm tháng Tám
Chỉ ngày mai thôi là tôi sang tuổi mới
Vĩnh biệt 21 năm đầu của cuộc đời.

SN buồn!
Giờ ko ai bên cạnh
Bạn bè thì còn mấy ai nhớ đến mình đâu
Chỉ mấy đứa bạn thânh học cung ĐH
Nhưng giờ đây, bọn nó cũng về rồi.

SN buồn!
Chao ôi sao buồn vậy
Chỉ ciòn năm nay là hết tuổi SV
Chỉ năm nay nữa thôi là còpn trên HN
Năm sau ra trường chẳng biết sẽ về đâu.

SN buồn!
Cũng chẳng biết vì sao
Chuyện tình yêu, gia đình hay công việc
Chuyện bạn bè, chuyện tương lai hay chuyện gì nữa
Sao tôi buồn cũng chẳng biết vì sao.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
Hi vọng
Tuổi mới cho em nhiều niềm vui
Bao nhiêu mơ ước ở trong đời
Cười lên em nhé - ngày mai đến
Tương rực sáng phía chân trời!

Hi vọng
Ngày mai em hết buồn
Cớ gì ngồi đó với lệ tuôn
Bao nhiêu hi vọng ngày mai đấy
Bố mẹ chờ em lúc ra trường….

Hi vọng
Em ơi…đừng thất vọng
Dẫu gặp gian truân, lúc sóng lòng…
Vượt qua em nhé, ngày mai đến
Chị chúc em vui với tuổi hồng!

Tặng em này! :flowersun


Chị Katherine
 
Thien Thanh_

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
24/3/06
459
0
18
Miền Trung
hoacat510 nói:
Sn buồn!
Tôi ngồi ngắm sao đêm
Chỉ ngày mai thôi là ngày rắm tháng Tám
Chỉ ngày mai thôi là tôi sang tuổi mới
Vĩnh biệt 21 năm đầu của cuộc đời.

SN buồn!
Giờ ko ai bên cạnh
Bạn bè thì còn mấy ai nhớ đến mình đâu
Chỉ mấy đứa bạn thânh học cùng ĐH
Nhưng giờ đây, bọn nó cũng về rồi.

SN buồn!
Chao ôi sao buồn vậy
Chỉ còn năm nay là hết tuổi SV
Chỉ năm nay nữa thôi là còn trên HN
Năm sau ra trường chẳng biết sẽ về đâu.

SN buồn!
Cũng chẳng biết vì sao
Chuyện tình yêu, gia đình hay công việc
Chuyện bạn bè, chuyện tương lai hay chuyện gì nữa
Sao tôi buồn cũng chẳng biết vì sao.
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Hi Hoacat 510.

Chúc em thêm một tuổi thêm nhiều niềm vui và những nỗi buồn lùi lại. Những gì của ngày hôm qua để nó là của ngày hôm qua thôi nhé.

Ngày mai đến với nắng hồng rực rỡ
Và tình yêu lại nở trên môi em như thể
Chưa bao giờ biết đến những niềm đau.

**************************
Cô gái và hoa cẩm chướng.!
 
H

hoacat510

Guest
26/9/06
6
0
0
40
hà nội_hai duong
"Hạnh phúc dễ tìm nhưng khó giữ". phải chăng nên nắm lấy những cơ hội để ko bao giờ phải ân hận và hối tiếc? Nhưng biết làm gì khi tất cả đã qua? Bây gió muốn thay đỏi cũng đã quá muộn rồi! Và ko nên làm cho mọi thứ thêm rắc rối.
Cám ơn vì tất cả!
 
Sửa lần cuối:
H

hoacat510

Guest
26/9/06
6
0
0
40
hà nội_hai duong
Lời trái tim muốn nói

Rồi mai này anh sẽ quên em
Cô gái nhỏ thương anh nhiều biết mấy
Trước mặt anh,em kiêu kỳ là vậy
Để đêm về nước mắt ướt nhoè mi

Rồi mai này khi đã chia ly
Tên em sẽ chìm vào trăm ngàn tên khác
Như một vật dư thừa vô tình anh đánh mất
Trong cuộc đời đâu thiếu sự lỡ tay

Rồi mai này, rồi mai này đây
Sẽ có một người nâng cho em từng bước
Biết dạy em đặt niềm tin vào phía trước
Vào con người vào sức mạnh của T/Y

Dù người ấy mạnh mẽ biết bao nhiêu
Dù người ấy biết chiều , biết nâng em khi ngã
Dù người ấy-sau này biết làm tất cả
Em cũng chẳng quên rằng đó ko phải là anh
 
L

lời muốn nói

Guest
23/10/06
0
0
0
Hải Dương
Thức trắng

Con chẳng bao giờ thức trắng đêm
Ngoài những lần mải mê bóng đá
Còn mẹ thì thức bao đêm vất vả
Tóc bac nhiều hơn khi mỗi đêm qua

Con nhớ về nơi ấy rất xa
Mẹ có lẽ đêm nay cung thức
Nghề nhà mình biết bao tất bật
Đổi đêm thành ngày cho kip buổi chợ mai

Mẹ hao gầy vất vả nặng xuống vai
Con vẫn biết nhưng vô tình quên mất
Đêm hôm nay miệt mài con thức
Chẳng để ý gì ngoài một trái bóng lăn

Hết đêm rồi , mẹ có thấy ko?
Hai đêm trắng khác nhau quá đỗi
 
H

hoacat510

Guest
26/9/06
6
0
0
40
hà nội_hai duong
Lại một thứ 7 nữa đến. Chẳng khác những ngày thứ 7 đã trải qua.Buồn và mệt mỏi.Vẫn những nỗi nhớ về cha mẹ, về những người thân thương.Cơn gió heo may se lạnh đầu mùa làm cho tôi càng nhớ về lớp cũ:mrstraetz . Nhớ những con người của tập thể A7 thân thương. Nhớ lớp học với cây bàng già trước cửa, mùa đông về , những chiếc lá đỏ quạch và những cành cây khẳng khiu xoè ra, rồi xuân về lại mơn mởn những trồi non lộc biếc. Thế mà đã 3 năm trôi qua , kể từ ngày chúng tôi tốt nghiệp. Bây giờ người vẫn đang đi học , người đã ra trường đi làm, người đã xong quân ngũ .Có đứa thì đã đi xây dựng gia đình.Những kỷ niệm xưa lại tràn về trong tôi. Tôi nhớ!
Thứ 7 hôm nay, ko về quê. Ngồi làm bài nhưng ko tập trung được, thế là tôi lai lên mạng. Nhiều lúc ra mạng chẳng gặp ai, và hôm nay cũng vậy.Trang web này đã giúp tôi rất nhiều trong việc hoc KT và trong những giây phút như thế này. Cảm ơn web ketoan nhiều !:talk:
 
Sửa lần cuối:
L

lời muốn nói

Guest
23/10/06
0
0
0
Hải Dương
:0frown:
Tôi cứ đi đi mãi giữa cuộc đời
Cứ trăn trở và cứ hoài mong đợi
Chưa bước vào yêu đã sợ ngày tan vỡ
Đời vô tình hay tôi chẳng có niềm tin?
 
T

thu6tudo

I have changed
24/6/06
345
3
0
Đồng Nai
Năm ngoái..sinh nhật xong stress nặng, phải nằm è ở nhà, nghỉ học...đau đớn vật vã với cái đầu...Cái điện thoại tắt máy cũng gần 3,4 ngày, im lìm đó và trơ trọi đó.
Cười nói ko là vấn đề, vì dù có đau nặng, mình vẫn cười nói, và dĩ nhiên, chả ai nghĩ mình đang có vấn đề...Uống thuốc, uống thuốc, đỡ rồi lại đau...sinh nhật năm ngoái là sự khủng hỏang ghê gớm, tưởng như ko dứt ra khỏi, tưởng như thế là chịu thua.
Vậy mà mình vẫn qua được, nhưng qua rồi lại thấy sợ, thấy mình ngu ngơ quá, thấy mình kém thông minh quá...Thu6 chỉ mong năm nay, sinh nhật mình sẽ chỉ có niềm vui và tiếng cười, chỉ có những tấm lòng chân thật của những người thật sự yêu mến mình và coi mình là bạn...
Mình sẽ ko tắt máy điện thoại, xem thử coi sẽ có chuyện gì xảy ra...đã qua rồi mà!
 
H

hoacat510

Guest
26/9/06
6
0
0
40
hà nội_hai duong
Thật bất ngờ. Lâu rồi mình mới có dịp ghé qua và nhân đc ngay thông báo co người trả lời trong đề tài này.
Sinh nhật... giờ mình cố gắng ko nhớ lại nữa. Dù sao nó cũng xảy ra rồi.Mình thất vọng vì nhiều thứ, thất vọng về những mối quan hệ của mình, hay chính là mình thất vọng về chính bản thân mình. Trách ai đc? Nhưng phải làm gì bây giờ, nếu tại mình thì mọi người phải góp ý chứ? Mình hi vọng, mọi người sẽ hiểu , bởi mình bây giờ vẫn là mình, vẫn vậy. Còn mọi người thì sao thay đổi nhiều quá?//////
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
179
0
0
46
hanoi
hoacat510 nói:
Thật bất ngờ. Lâu rồi mình mới có dịp ghé qua và nhân đc ngay thông báo co người trả lời trong đề tài này.
Sinh nhật... giờ mình cố gắng ko nhớ lại nữa. Dù sao nó cũng xảy ra rồi.Mình thất vọng vì nhiều thứ, thất vọng về những mối quan hệ của mình, hay chính là mình thất vọng về chính bản thân mình. Trách ai đc? Nhưng phải làm gì bây giờ, nếu tại mình thì mọi người phải góp ý chứ? Mình hi vọng, mọi người sẽ hiểu , bởi mình bây giờ vẫn là mình, vẫn vậy. Còn mọi người thì sao thay đổi nhiều quá?//////

Sinh nhật nhiều khi rất vui, nhưng có những sinh nhật cũng rất buồn. Miễn là sn mình cảm thấy vui là được vì mình lại thêm 1 tuổi 1 tuổi thêm chín chắn và ba mẹ cảm thấy vui vì mình trưởng thành. Một tuổi bước vào đời đóng góp cho đời 1 cái mới.
 
H

hatcat510

Guest
20/9/08
0
0
0
hai duong
Thế là đã 2 năm trôi qua, kể từ ngày đề tài này xuất hiện trên WKT. Bây giờ, tui đã ra trường, đã đi làm được một năm Yêu Kế toán lắm nhưng tôi lại không được làm kế toán. Và bây giờ đây, tâm trạng của tôi cũng giống như ngày ấy, cách đây 2 năm.
Tôi thích làm kế toán, nhưng số phận lại không cho tôi làm cái nghề mà tui yêu thích đó. Diễn đàn thì ngày càng phát triển. Cũng chỉ còn 15ngày nữa là đến sinh nhật. Chắc lại buồn, và có thể buồn hơn ngày sinh nhật năm ấy. Nhưng tôi sẽ cố gắng như Thu6, không tắt điện thoại, để xem năm nay sẽ ntn? :flower:
 
Hoathico

Hoathico

Guest
4/8/08
149
0
0
Hà nội
Sinh nhật vào đúng ngày lễ tình yêu mới thật là buồn... Đáng nhẽ ra mình sẽ được nhận 2 món quà giờ chỉ có mỗi 1 món hic hic buồn ghê.
 
N

nguoiconxunui

Khách vãng lai
29/6/04
1,280
215
63
Bình Định
aso2pc.co.cc
má em bảo "mày sinh lúc nửa đêm chứ ban ngày đâu mà có sinh nhật" thế mới buồn hì hì
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Thế là đã 2 năm trôi qua, kể từ ngày đề tài này xuất hiện trên WKT. Bây giờ, tui đã ra trường, đã đi làm được một năm Yêu Kế toán lắm nhưng tôi lại không được làm kế toán. Và bây giờ đây, tâm trạng của tôi cũng giống như ngày ấy, cách đây 2 năm.
Tôi thích làm kế toán, nhưng số phận lại không cho tôi làm cái nghề mà tui yêu thích đó. Diễn đàn thì ngày càng phát triển. Cũng chỉ còn 15ngày nữa là đến sinh nhật. Chắc lại buồn, và có thể buồn hơn ngày sinh nhật năm ấy. Nhưng tôi sẽ cố gắng như Thu6, không tắt điện thoại, để xem năm nay sẽ ntn? :flower:

Bi quan thế? Hãy tạo cho mình niềm vui đi, để SN không còn là SN buồn nữa.

Chúc vui vẻ.
 
H

hatcat510

Guest
20/9/08
0
0
0
hai duong
Ừ. từ hôm post bài lên . mình cũng thấy tâm trạng mình thoải mái hơn nhiều rồi. Cố gắng tạo cho mình niềm vui, cố gắng thật nhiều để không khóc trước mặt mọi người. Mình sinh lúc 0h30p đêm, nên mình cũng chắc là không có sinh nhật. Còn Ngày lễ tình yêu ư? Mình chưa bao giờ có, vì đến tận bây giờ mình vẫn chưa yêu.
 
Hoathico

Hoathico

Guest
4/8/08
149
0
0
Hà nội
Thế thì đúng là buồn thiệt... Đừng buồn nữa bạn nhé. Vui vẻ lên nào:D
 
H

hatcat510

Guest
20/9/08
0
0
0
hai duong
Mình cũng thấy lên hát bài hát ấy. Buồn ơi ta xin chào mi..........
SN năm nay cũng giống như 2 năm về trước. Mình mong chờ một điều kỳ diệu xảy ra, nhưng rồi chẳng có gì là kỳ diệu cả. Chỉ cần 1 tin nhắn được gửi đến sớm của người ấy .... nhưng mà cũng chẳng có.....
 

Xem nhiều