H
Vô Wkt thấy hàng ngàn những cuộc tình những nỗi lòng.Đúng thật mỗi con người là mỗi tâm hồn!Tâm hồn nào cũng hay cũng thật "rắc rối" theo đúng cái nghĩa "đen xì" của từ ấy.Thấy cũng ghen ,chẳng nhẽ mình thua người ta?
Sắp 20\10 rồi lại nhớ những ngày xưa êm dịu tặng nàng hoa rồi lại ngẫm đến mình vu vơ viết mấy vần:
Trong muôn ngàn bông hoa mình quá nhỏ?
Trong muôn ngàn người mình chẳng là ai?
Người đâu phải hoa là vô nghĩa?
Trong tim người liệu có mình chăng?
Sắp 20\10 rồi lại nhớ những ngày xưa êm dịu tặng nàng hoa rồi lại ngẫm đến mình vu vơ viết mấy vần:
Trong muôn ngàn bông hoa mình quá nhỏ?
Trong muôn ngàn người mình chẳng là ai?
Người đâu phải hoa là vô nghĩa?
Trong tim người liệu có mình chăng?