B
Trên thiên đàng, Eva làm một món ăn đặc biệt cho Adam: món cơm quấn lá nho
Adam ngồi xuống bắt đầu thưởng thức món mới lạ, nhưng rồi bỗng đỏ mặt tía tai hét lên:
- Sao em lại lấy chiếc quần đẹp nhất của anh ra làm cái món này thế hả??
***
Adam và Eva dạo chơi trên thiên đàng. Eva hỏi:
- Anh có yêu em không?
- Còn ai khác nữa đâu! Adam chán ngán đáp
***
Cô giáo giảng: - Tổ tiên loài người chúng ta là ông Adam và bà Eva.
- Thưa cô - một học sinh đứng dậy nói - sao lại thế ạ? Hôm vừa rồi, bố em bảo: "Tổ tiên của chúng ta là loài khỉ".
- Được rồi - cô giáo đáp- em ngồi xuống. Có thể bố em nói đúng đấy, nhưng bây giờ chúng ta hãy tạm chưa nói gì về gia đình em đã nhé
Adam ngồi xuống bắt đầu thưởng thức món mới lạ, nhưng rồi bỗng đỏ mặt tía tai hét lên:
- Sao em lại lấy chiếc quần đẹp nhất của anh ra làm cái món này thế hả??
***
Adam và Eva dạo chơi trên thiên đàng. Eva hỏi:
- Anh có yêu em không?
- Còn ai khác nữa đâu! Adam chán ngán đáp
***
Cô giáo giảng: - Tổ tiên loài người chúng ta là ông Adam và bà Eva.
- Thưa cô - một học sinh đứng dậy nói - sao lại thế ạ? Hôm vừa rồi, bố em bảo: "Tổ tiên của chúng ta là loài khỉ".
- Được rồi - cô giáo đáp- em ngồi xuống. Có thể bố em nói đúng đấy, nhưng bây giờ chúng ta hãy tạm chưa nói gì về gia đình em đã nhé