B
Hi all, Mặc lâu nay ở Phút nghỉ ngơi đã có Mỗi ngày một bài thơ và nhìu mục khác rất hay, tuy nhiên người ta nói : một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ, do đó để giúp các bạn có được vài thang "thuốc bổ" sau những giờ Nợ, Có...Banhmy_Sotvang lập ra mục Mỗi ngày một truyện cười, mong mọi người sẽ hưởng ứng nhiệt tình.
Truyện thứ nhất: Ngoáy thử xem
Một chiếc Mercedes đỗ xịch trước cửa hàng thịt. Một bà dáng vẻ sang trọng bước vào hỏi mua 3 con vịt Vân Đình. Anh chàng bán thịt vốn mới vào làm còn ngớ nga ngớ ngẩn không biết loại vịt nào là loại mà khách hàng yêu cầu vì trong cửa hàng có đến gần chục loại vịt ngan khác nhau.
Bà khách bảo:
- Cậu đưa con đó cho tôi!
Anh bán hàng làm theo lờị đưa con vịt cho bà khách. Bà khách chọc sâu ngón tay trỏ vào dưới phao câu con vịt, ngoáy một cái rồi lắc đầu:
- Không phải, con này nuôi ở Phủ Lý. Cậu đưa tôi xem con kia!
Bà khách cũng dùng ngón tay ngoáy một cái vào phao câu con vịt, rồi lắc đầu:
- Cũng không phải, con này nuôi ở Thanh Hóa.
Thử đến con thứ ba sau khi ngoáy xong thì bà khách hài lòng:
- Đúng rồi! Nó đây! Con này mới là vịt Vân Đình chính cống.
Rồi bà vui vẻ hỏi anh chàng bán hàng đang đứng ngẩn tò tí te:
- Cậu mới đến làm ở đây hả? Cậu từ đâu tới đây?
Anh chàng bán hàng nhanh nhẹn quay lưng lại, tụt quần, chổng mông lên:
- Bà đoán thử xem !!!
*********************
Thiên địa bất nhân
Dĩ vạn vật vi sô cẩu
Thánh nhân bất nhân
Dĩ bách tính vi sô cẩu.
Truyện thứ nhất: Ngoáy thử xem
Một chiếc Mercedes đỗ xịch trước cửa hàng thịt. Một bà dáng vẻ sang trọng bước vào hỏi mua 3 con vịt Vân Đình. Anh chàng bán thịt vốn mới vào làm còn ngớ nga ngớ ngẩn không biết loại vịt nào là loại mà khách hàng yêu cầu vì trong cửa hàng có đến gần chục loại vịt ngan khác nhau.
Bà khách bảo:
- Cậu đưa con đó cho tôi!
Anh bán hàng làm theo lờị đưa con vịt cho bà khách. Bà khách chọc sâu ngón tay trỏ vào dưới phao câu con vịt, ngoáy một cái rồi lắc đầu:
- Không phải, con này nuôi ở Phủ Lý. Cậu đưa tôi xem con kia!
Bà khách cũng dùng ngón tay ngoáy một cái vào phao câu con vịt, rồi lắc đầu:
- Cũng không phải, con này nuôi ở Thanh Hóa.
Thử đến con thứ ba sau khi ngoáy xong thì bà khách hài lòng:
- Đúng rồi! Nó đây! Con này mới là vịt Vân Đình chính cống.
Rồi bà vui vẻ hỏi anh chàng bán hàng đang đứng ngẩn tò tí te:
- Cậu mới đến làm ở đây hả? Cậu từ đâu tới đây?
Anh chàng bán hàng nhanh nhẹn quay lưng lại, tụt quần, chổng mông lên:
- Bà đoán thử xem !!!
*********************
Thiên địa bất nhân
Dĩ vạn vật vi sô cẩu
Thánh nhân bất nhân
Dĩ bách tính vi sô cẩu.
Sửa lần cuối:

