Giao lưu văn nghệ sinh nhật Web - Miền Bắc

  • Thread starter Phuong Nam
  • Ngày gửi
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
okanemochi.jp

okanemochi.jp

Guest
uh! gần đến ngày 5/11 không biết văn nghệ của ta thế nào. Chứ nghe chừng ảm đạm quá trời!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
T

tiểu tiên nữ

Guest
1/9/06
2
0
0
40
never land
Em cũng xin một chân, thời gian vừa rồi em chuyển chỗ làm tới công ty mới nên hơi bận rộn một chút. Giờ thì xong rồi, chắc chắn chiều thứ bảy nào mọi người cũng thấy em ở 62 Trần Quốc Toản
 
K

kenny

Guest
24/4/06
0
0
0
Hanoi
To Babyan va Hanhlata: anh quyet dinh se cong hien tai nang cua minh lam chan hat be cho dan dong ca WKT nhe.

To Othermembers: Tich cuc di tap thoi...
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Hát đê !
Cứ buôn lăng nhăng !
 
babyan

babyan

Guest
2/3/06
263
0
0
nguoi lon
:talk: Chương trình giao lưu văn nghệ của chúng ta không giới hạn các tiết mục tham gia có thể là hát đơn ca,song ca, kịch....nên rất mong sự đóng góp của các thành viên cho buổi sinh nhật của chúng ta thêm đông vui.

Các bạn đăng ký như sau:
Tên (nik)
Tiết mục trình bày:

Ai cũng phải đi làm, tối về có nhiều việc cần giải quyết nên giành một buổi tối để tập tành cũng không phải là dễ. Vì vậy đẻ buổi tập của chúng ta có hiệu quả, không làm mất thời gian của mọi người thì em có ý kiến như sau:

Mọi người học thuộc trước lời bài hát đến đó chúng ta cùng hát chung với nhau thế sẽ nhanh và hiệu quả hơn.
Hôm nay thứ hai ngày 23 tháng 10 thân mời các bạn 7h30 phút có mặt tại hội trường chung cư làng QUỐC TẾ THĂNG LONG để tập văn nghệ ( địa chỉ cụ thể sẽ thông báo ngay sau đây)

Các thành viên của W sẽ hát chung hai bài tốp ca. Sau buổi tập thứ nhất mọi người đã chọn 1 bài là "Hành khúc ngày và đêm"
Đây là lời:

Hành khúc ngày và đêm
Rất dài và rất xa là những ngày thương nhớ
Nơi cháy lên ngọn lửa là trái tim...
là trái tim yêu thương........
--------- * ---------- * ----------- * -----------
Anh đang mùa hành quân pháo lăn dài chiến dịch
Bồi hồi đêm xuất kích chờ nghe tiếng pháo ran
Ngôi sao như mắt Anh trong những đêm không ngủ
Giáo án Em vẫn mở cho ánh sao bay vào
Ngày và đêm xa nhau đau chỉ dài và nhớ
Thời gian trong cách trở đốt cháy ngời Tình Yêu
Pháo Anh lên đồi cao nã vào đầu giặc mỹ
Bục giảng dưới hầm sâu Em cũng là chiến sỹ
Cái chết cúi gục đầu
Cuộc đời xanh tươi trẻ ngày đêm ta bên nhau
Những đêm ngày chiến đấu
Ngày đêm ta bên nhau những đêm ngày chiến đấu
Đêm ngày trong chiến đấu Anh với Em
Sống vẫn gần nhau.......
--------- * ---------- * ----------- * -----------
Anh đang mùa hành quân pháo lăn dài chiến dịch
Bồi hồi đêm xuất kích chờ nghe tiếng pháo ran
Ngôi sao như mắt Anh trong những đêm không ngủ
Giáo án Em vẫn mở cho ánh sao bay vào
Ngày và đêm xa nhau đau chỉ dài và nhớ
Thời gian trong cách trở đốt cháy ngời Tình Yêu
Pháo Anh lên đồi cao nã vào đầu giặc mỹ
Bục giảng dưới hầm sâu Em cũng là chiến sỹ
Cái chết cúi gục đầu
Cuộc đời xanh tươi trẻ ngày đêm ta bên nhau
Những đêm ngày chiến đấu
Ngày đêm ta bên nhau những đêm ngày chiến đấu
Đêm ngày trong chiến đấu Anh với Em
Sống vẫn gần nhau.......
Đêm ngày trong chiến đấu Anh với Em
Sống vẫn gần nhau.......


------------
Hoan nghênh các thành viên tham gia đóng góp và cảm ơn mọi người
.
 
M

my memory

Guest
14/10/06
30
0
0
Ha Noi
pác nào dẫn tui đi với tui không bít đường
 
babyan

babyan

Guest
2/3/06
263
0
0
nguoi lon
my memory nói:
pác nào dẫn tui đi với tui không bít đường

Các bạn ơi tối này hẹn mọi người ở phòng công chứng số 3 lúc 7h30 đường Trần đăng Ninh đối diện làn Quốc Tế Thăng Long nhé.

đến alo cho mình
Babyan: 0983322658
 
huemis

huemis

sonbt@eurowindow.biz
2/11/05
278
0
0
44
ha noi
Mình hát gì nhỉ thôi xin chân chạy xô làm ông bầu vậy cso bac s nào cần ông bầu thì bao em nha
 
babyan

babyan

Guest
2/3/06
263
0
0
nguoi lon
Buổi tập văn nghệ thứ hai diễn ra tại chung cư toà nhà B4, làng Quốc tế Thăng Long rất thoáng mát rộng rãi. Các thành viên tập rất nhiệt tình, vui vẻ và có hiệu quả.

Trong lúc tập hát còn được phu nhân của thành viên Zippo mời nước và ăn hoa quả. Buổi tập nào mà cũng hoành tráng thế này thì ....:thanx:

Hôm qua vì lý do riêng mà một số thành viên vắng mặt, thời gian ko còn nhiều rất mong các thành viên tham gia đầy đủ vào buỏi tập tiếp theo.:welcome_2
 
K

kenny

Guest
24/4/06
0
0
0
Hanoi
Hôm qua không đi được nhưng đã ngồi nghe bài Hành khúc ngày và đêm qua mạng 30 lần và rất háo hức buổi tập sau thể hiện
 
babyan

babyan

Guest
2/3/06
263
0
0
nguoi lon
Cả nhà thân mến!!!

hum nay, ngày 25/10 mời cả nhà tham dự buổi tập văn nghệ tiếp theo tại hội trường tầng 9 chung cư B4 làng quốc tế Thăng Long lúc 7h30 nhá.

Rất mong cả nhà có mặt đông đủ.:lol:
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
179
0
0
46
hanoi
Thằng lẻ trông thế mà đàn bà cứ thích chọc mấy cô em thôi. Lẻ ơi hôm nào đi hát với anh nhớ mặc quần dài nhé. Suót ngày mặc váy thía Ôi nhầm suốt ngày mặc quần đùi chân thì bé. Tối nay đưa mấy con mực đi nhỉ
 
Phuong Nam

Phuong Nam

Guest
14/11/05
220
1
0
Ha Noi
Tối qua, đội văn nghệ tập hợp khá đông đủ và đã tập xong bài tốp ca thứ nhất.
Các bạn đã thống nhất chọn "Cô gái mở đường" để hát tiếp cho liền mạch chủ đề.
Mọi người có thời gian hãy nghe trước bài hát ở link này:
http://www.nhacso.net/Music/Song/Cach-Mang/2005/10/05F5E6C3/

Và đây là lời bài hát:
Cô Gái Mở Đường

Sáng tác: Xuân Giao

Đi dưới trời khuya sao đêm lấp lánh
Tiếng hát ai vang động cây rừng
Phải chăng em cô gái mở đường
Không thấy mặt người chỉ nghe tiếng hát

Ơi những cô con gái đang ngày đêm mở đường
Hỏi em bao nhiêu tuổi mà sức em phi thường
Em đi lên rừng cây xanh mở lối
Em đi lên núi núi ngả cúi đầu
Em đi bắc những nhịp cầu
Nối những con đường Tổ quốc yêu thương
Cho xe thẳng tới chiến trường

Cô gái miền quê ra đi cứu nước
Mái tóc xanh xanh tuổi trăng tròn
Bàn tay em phá đá mở đường
Gian khó phải lùi nhường em tiến bước
Em có nghe tuiếng súng nơi tiền phương giục lòng
Miền Nam tha thiết gọi cả nước ta lên đường

Tiếng nói Bác Hồ trong tim ngời sdáng
Như sao mai lấp lánh rọi núi rừng
Soi cho em đắp chặng đường
Trên đất quê nhà Tổ Quốc yêu thương
Ôi con đường mới anh hùng

Đêm đã về khuya sương rơi ướt áo
Tiếng hát em vẫn vang vọng núi rừng
Mặc bom rơi pháo sáng mịt mùng
Em vẫn mở đường để xe đi tới
Yêu biết bao cô gái vui ngày đêm mở đường
Rừng trăm hoa thắm nở chẳng có hoa nào bằng

Em đi san rừng em đi bạt núi
Em như con suối nước chảy không ngừng
Em đang bước tiếp chặng đường
Theo những anh hùng Tổ quốc yêu thương
Góp công cùng tiền phương chiến thắng thù
 
babyan

babyan

Guest
2/3/06
263
0
0
nguoi lon
Các thành viên thân mến, buổi tập tiếp theo của chúng ta sẽ tổ chức vào thứ hai ngày 30/11 lúc 7h30 tại hội trường chung cư B4 làng quốc tế Thăng Long.

CHúng ta chỉ còn khoảng 2 buổi đẻ tập trước khi chính thức biểu diễn nên thứ hai là một buổi hết sức quan trọng.

Mong mọi người tập lại bài "Hành khúc ngày và đêm" và đặc biệt nghe và học thuộc bài "cô gái mở đường"để sắp xếp đội hình cho buổi biểu diễn.

Mong các thành viên có mặt đông đủ
thanks!!!
 
Hoadonbanle

Hoadonbanle

Guest
19/5/05
613
0
0
22
Xóm liều...
Ối giời , thế mà đã hát rồi á . :wall:
Chắc quả này nghỉ ? :wall:
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
4
16
Searching...
babyan nói:
Các thành viên thân mến, buổi tập tiếp theo của chúng ta sẽ tổ chức vào thứ hai ngày 30/11 lúc 7h30 tại hội trường chung cư B4 làng quốc tế Thăng Long
30/10 chứ Babyan nhỉ? Hic
 
tuan_duong

tuan_duong

Guest
21/3/05
22
0
1
Ha Noi
Cả nhà bận biu ghê ta, trương trình đợt này hoành tráng đây. Hum này các bác cho iem làm chân đón tiếp nhé :angel:
 
B

BIENMAN76

Guest
23/9/06
8
0
0
Ha Noi
Ngồi nhà đang tập lại bài,cũng đã thuộc rồi,hôm nào lên đó không biết thế nào,hì chúc mọi người diễn tốt nha.
 
babyan

babyan

Guest
2/3/06
263
0
0
nguoi lon
Cả nhà ơi bài này cũng rất hay, mọi người nghe và cho ý kiến đẻ tối nay (30/10) tập nhá

Ðến với con người Việt Nam tôi

Nhạc & lời: Xuân Nghĩa

Này bạn thân nơi năm châu bốn phương, Việt Nam đất nước chúng tôi xin chào. Ngày nào còn chìm trong khói bom, mà giờ đây cất cao lời ca vang.

Hà nội thủ đô con tim dấu yêu. Ngược xuôi phố xá đã vui thêm nhiều. Tàu vào Nam rộn vang tiếng ca. Ngàn bàn tay vẫy nhau chào tương lai.

Sài Gòn hôm nay bao nhiêu đổi thay. Hoà theo sức sống với bao công trình. Từ bàn tay cùng nhau đắp xây, để giờ đây chúng tôi gọi mời.

ĐK: Hãy đến với những con người Việt Nam tôi. Đến với quê hương đất nước thanh bình. Đến với tết đón giao thừa ngày ba mươi. Với những chiến công mùa xuân năm ấy.

Quê hương tôi đây đã sống hôm qua. Quê hương tôi đây vẫn sáng hôm nay. Quê hương tôi đây sẽ mãi mai sau. Vang danh non sông trái tim Việt Nam.

Một ngày cha ông vang danh núi sông. Một ngày đất nước đứng lên thanh bình. Ngày dựng xây cùng bao cánh tay. Ngày hôm nay bước lên cùng anh em.

Mảnh đạn năm xưa gieo trên đất nâu. Giờ đây đã hoá những thân lúa vàng. Gởi vào trong từng trang sách thơ, chờ tương lai trái tim mỉm cười

Vào đây nghe tạm
http://www.soundclick.com/bands/pagemusic.cfm?bandID=401934
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
Thay đổi cứ xoành xoạch nhẩy :rotfl:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

Xem nhiều