Câu lạc bộ thơ CHUỐI & CHÂM

  • Thread starter hungh123
  • Ngày gửi
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
cam_to_80 nói:
Khiếp

Thơ gì chỉ có vần uôi
Làm em chỉ muốn rút bút làm thơ
chưa hết... gì nhanh thế anh
để e:

Khi xưa, cái thủa hàn vi
Cam to cũng chẳng có gì để phô
Hôm nay có chị bi bô
Làm thơ với cả 1 bồ chữ uôi
Cam to sực nhớ đến bút
Vương tay định móc nhất thời định khoe
Tiếc thay ngòi bút đã tòe
Mực thì cũng hết... chả hiểu khoe cái gì?:biggrin:
:dzo:
( ngó cảnh sinh tình
Làm thơ chỉ để chứng minh.. thơ vần)
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Lostly

Lostly

Trung cấp
cam_to_80 nói:
Chui vào mục thơ chuối
Chỉ làm toàn vần uôi
Anh thì chìa cái đuôi
Chị lại thèm quả chuối
Thôi thì bài thơ cuối
Viết cũng để cho xuôi
Em xin tả cái ... con Ruồi
:cheesebur

Thôi hết nhá !
cái ... của con ruồi
Cam kêu to như quả chuối
Tối về bị vợ đuổi
Vì ... ấy nó giiiống ... Cam.

Miễn bình luận:ladiesman
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Mời em ăn một quả chuồi
Để em nhớ mãi cái buổi hôm nay

Email anh viết thật bay
Bướm em mong đợi cả ngày lẫn đêm

Anh đi chiến dịch Pờ Lê
Ku dài dằng dặc biết ngày nào ra

Anh đi chiến dịch Ban Mê
Thuột xong vài bữa rồi về với em

Anh đi chiến dịch bản Mường
Tè xong rồi lại tìm đường về xuôi

Anh đi chiến dịch đảo Côn
Lôn em ở lại xóm thôn vui vầy

Yêu thay chị nữ dân công
Nửa đêm khuya khoắt đem lộn vào đây

Bác Hồ quả thật có kinh
Nghiệm trong sử sách có mình bác thôi

Cùng vào lăng bác đi cầu
Nguyện cho thân quyến vừa giầu vừa sang

Bốn ông chung một đĩa lòng
Lợn ngồi chễm chê. bên thùng bia hơi
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Thơ gì mà chỉ mỗi vần uôi
Quanh đi quẩn lại cũng là ..uồi
Thơ thẩn dăm vần quanh bụi chuối
Sang hơn cũng chỉ đến cái đuôi
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
tranchan79 nói:
Thơ gì mà chỉ mỗi vần uôi
Quanh đi quẩn lại cũng là ..uồi
Thơ thẩn dăm vần quanh bụi chuối
Sang hơn cũng chỉ đến cái đuôi

Chủ đề củ chuối thơ vần uôi
Loanh quanh vần chuối là đúng rồi
Thơ thẩn như vầy nó mới độc
Con người tiến hóa từ có đuôi.
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Go to the Toilet
“Ai ơi bỏ trúng mới tài,
Nếu bỏ ra ngoài kỹ thuật còn non”.

“Còn non thì mặc còn non,
Bỏ trật vài hòn thì đã làm sao?!”.

“Làm sao là nghĩa thế nào,
Bỏ trật ra ngoài là mất vệ sinh!”.

“Vệ sinh thì mặc vệ sinh,
Kỹ thuật của mình chỉ có thế thôi”.

“Thế thôi thì đi ra ngoài,
Luyện tập thành tài rồi hãy về đây!”.

“Thơ hay thì thật là hay,
Bỏ ra tiền túi quét ngay bức tường!”.
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Làm thơ sao mệt quá chừng
Đi đâu cũng có cặp vần theo chung
làm thơ phải nặn chữ ra
nặn sao kô khéo thì là cóc thui

Cóc mà có nhảy lung tung
pà kon cô bác bắt giùm tui nghen
tui đây chẳng thích cóc gì
nhưng mà lỡ thả thì đành chịu thôi

Làm thơ ôi mệt quá chừng
thơ đi nửa đoạn đứt đường dây tơ
làm thơi ôi mệt thấy mồ
đội ô đi chợ thấy mà phờ râu
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Sao chẳng để vào 1 dòng cho dễ đọc nhỉ
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Lâu rồi không vào chuối
Hôm nay vào xem chuối
Chuối vẫn cứ là chuối
Chẳng trách là củ chuối
Chán chẳng muốn củ chuối
Chỉ muốn châm cho chuối
Chết cha đời nhà chuối
 
letmyha

letmyha

Hư không
18/5/04
814
6
0
44
The land of the living
Ngang qua củ chuối em châm
Rượu vào ba tháng nó thâm đen xì!
 
T

Tuấn Giang

Học lại từ đầu!!!
13/1/06
158
0
16
Mama said
hungh123 nói:
Go to the Toilet
“Ai ơi bỏ trúng mới tài,
Nếu bỏ ra ngoài kỹ thuật còn non”.

“Còn non thì mặc còn non,
Bỏ trật vài hòn thì đã làm sao?!”.

“Làm sao là nghĩa thế nào,
Bỏ trật ra ngoài là mất vệ sinh!”.

“Vệ sinh thì mặc vệ sinh,
Kỹ thuật của mình chỉ có thế thôi”.

“Thế thôi thì đi ra ngoài,
Luyện tập thành tài rồi hãy về đây!”.

“Thơ hay thì thật là hay,
Bỏ ra tiền túi quét ngay bức tường!”.


Mình tiếp một tí nhé:

"Bỏ mà trúng lỗ là thường
Bỏ bôi lên tường mới gọi là siêu..."

"Là siêu, ai bảo là siêu?
Phải vẽ được diều thì mới là hay"

Cú:

Hay gì thì kệ ... mày
Đừng có bày hày, ông đập phọt ...:bigok:

:D Góp vui các bác tí.
 
Sửa lần cuối:
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
Số tôi số chẳng ra gì
Vợ thì đời cũ, ti vi đời đầu
Đời đầu nên chẳng có râu
Xoa mông vỗ đít mà mầu chẳng lên
Ti vi hàng xóm nhà bên
Chưa sờ đến núm đã lên ầm ầm
Ước gì trời nổi cơn giông
Để tôi sang đó ôm nhầm ti vi.
 

Xem nhiều