Nhớ mùa thu Hà Nội

  • Thread starter hungh123
  • Ngày gửi
Hà Nội mùa này sấu chín chưa em?

Hà Nội mùa này sấu chín chưa em?
Hàng me Sài Gòn đang vào mùa thay lá
Thoang thoảng vị chua khiến lòng anh nhớ quá
Nhớ mùa sấu rụng phố Tràng Thi

Nhớ dáng em ngồi, nhớ bước em đi
Nhớ tiếng em cười, hờn ghen bóng gió
Yêu em, yêu em vì em là ngọn lửa
Hơ ấm lòng anh khi tất cả đã xa vời

Tuổi đang yêu chua chát cũng ngọt bùi
Trái sấu chia đôi tay - và - tay - chấm - muối
Chỉ có vậy mà lòng anh bối rối
Ðể bây giờ thèm sấu nhớ tay ai?

Anh muốn tức thì hoá cánh chim bay
Ra nhặt sấu giữa phố đông Hà Nội
Cho hai đứa lại xoè tay chấm muối
Có sao đâu, dù sấu đã trái mùa!...

Hà Nội mùa thu vắng những cơn mưa
Em hát với Sài Gòn, mưa lâm thâm mái phố
Thấm vào anh từng hạt thương, hạt nhớ
Hạt sấu nào chín rụng giữa bàn tay !

Lê Giang
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
Minh Ngọc

Minh Ngọc

Guest
1/2/05
8
0
0
Ha Noi
camchuong nói:
Ơi chị làm thơ hay quá. Lâu lâu rồi mới lại thấy có một người chạm vào sợi dây đồng cảm về thơ trong tâm hồn em.



Hà Thành mùa này đã vắng những cơn mưa?
Và sợi nắng vàng cũng không còn óng nữa/
Cho em mường tượng phố phường vắng vẻ
Và đôi tình nhân ấm áp bên nhau.

Em nhớ Hà Thành cũng từ những hư không
Là khi một mình trong đêm khuya ấy
Chỉ có bóng đèn, và nỗi nhớ da diết
Và lãng mạn vô cùng ở lứa tuổi đôi mươi

Hà Thành bây giờ đã sắp sang đông?
Lá có rơi chuẩn bị cho chồi biếc
Và mưa giăng mắc cho lòng ai trống trải
Vì nỗi một mình ở giữa mùa đông?

Thế rồi, mùa thu và heo may
Cũng bỏ đi không bao giờ trở lại
Mà dẫu có quay lại thì chẳng như cũ nữa
Ôi nhạt nhoà, kỉ niệm dấu yêu

Vâng , biết tình yêu có bao giờ khôngthổn thức
Màkhi xa vẫn da diết hơn nhiều
Như thể gần nhau, tưởng chẳng bao giờ xa cách
Để lúc mất đi mới nhoi nhói trong lòng...


Thế là vẫn luôn còn một chỗ thân quen
Để em quay về và muôn vàn thương nhớ
Ơi cái rét mùa đông ơi chờ em đi nhé
Chẳng mấy mà lại đến tháng 12.


Ừ, chị cũng có một thủa nào đôi mươi
Và cũng có những lần xa Hà Nội
Cũng yêu mùa thu, cũng một thời nhức nhối
Nhưng mà em ơi, thủa đó đã xa rồi….

Có những niềm riêng thao thức giữa chơi vơi
Lạc lõng giữa bao người không chờ đợi
Hết mùa thu qua rồi đến mùa đông tới
Chị hong vàng kỷ niệm giữa đêm trôi…

Chị yêu nơi này, không chỉ bởi mùa thu
Không phải những nhớ thương ngày cũ
Không chỉ riêng nồng nàn hương hoa sữa
Với những chiều mưa xao xuyến ở trong lòng…

Em ạ, Hà Thành kể cả những ngày đông
Vẫn ấm áp mỗi lần xa nghĩ tới
Xôn xao gió làm tung làn tóc rối
Những tiếng cười khua vỡ cả đêm trăng

Em ạ, chiều nay mờ tím sương giăng
Hà Thành ẩn mình trong nỗi nhớ
Chị em mình mỗi người một miền trăn trở
Mơ mộng rồi…em nhỉ..dấu yêu ơi!
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Le Phuong Dung nói:
Em ạ, chiều nay mờ tím sương giăng
Hà Thành ẩn mình trong nỗi nhớ
Chị em mình mỗi người một miền trăn trở
Mơ mộng rồi…em nhỉ..dấu yêu ơi!

Chiều nay mờ tím sương giăng?
Câu thơ chị làm em chạnh lòng nhớ nữa
Cái ngày ở gần Hồ Tây và trăn trở
"Em đâu là chiều mà nhuộm anh đến tím", anh ơi.

Giờ thì xa và đã khác đi nhiều
Chị trở về bên Hà Thành rêu phong cổ kính
Em nơi này ồn ào náo nhiệt
Ngỡ quen được rồi mà có lúc lại như không

Chị giờ này đi dạo giữa phố đông
Và thấy mùa đông sáng nào cũng gõ cửa
Em chỉ len lén bắt gặp chút hương lạnh
Một thoáng Sài Gòn mỗi sáng chẳng mờ sương

Ừ, thì tại em đang xa Hà Nội
Và tại vì em cũng thương nhớ nơi này
Dẫu chẳng thể tối ngày mơ và mộng
Nhưng xúc động vô cùng khi gặp chi nơi nay

Mà sao em cứ mong đến tháng mười hai
Để lại nhớ Vũ Bằng quá đỗi
Nhớ những bài văn "mười hai thương nhớ"
Chạm vào hồn mình những mảnh vỡ hồn nhiên.

****************
Cô gái và hoa cẩm chướng.

Hi chị,. Lãng mạn chút cho đời bớt mệt nhọc, chị nhỉ?:quiet:
 
Minh Ngọc

Minh Ngọc

Guest
1/2/05
8
0
0
Ha Noi
camchuong nói:
Để lại nhớ Vũ Bằng quá đỗi
Nhớ những bài văn "mười hai thương nhớ"

To Cẩm Chướng: Em nhớ cuốn "Thương nhớ mười hai" của Vũ Bằng thì có nhớ "Lục tàu xá, chí mà phù" của Phạm Bằng không? Hìhì
Khi nào ra Hà Nội chị "đãi" em nhé!
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Le Phuong Dung nói:
To Cẩm Chướng: Em nhớ cuốn "Thương nhớ mười hai" của Vũ Bằng thì có nhớ "Lục tàu xá, chí mà phù" của Phạm Bằng không? Hìhì
Khi nào ra Hà Nội chị "đãi" em nhé!
Nghe những món ăn thật gần mà thời gian sao nó lại xa vời thế :quiet:

Hà nội mùa này ... vắng những cơn mưa
....
..........Hoa sữa thôi rơi, em bên tôi một chiều không tắm ....
 
H

HuyenLy

Guest
27/9/06
39
1
6
41
Đại dương thanh bình
Nhớ Hà Nội quá, nơi tôi đã có một mối tình thật đẹp đã xaaaaaa xa mãiiiiiiiiiii
 
Sửa lần cuối:
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Lâu rồi mới được đọc những bài thơ Nam - Bắc trao nhau.Hay thật!!! Lại nhớ đến CC và LQH???
ừ nhỉ?Mà sao bác LQH để CC đợi hoài vậy nhỉ???
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Hà Nội bây giờ có còn mùa Thu nữa không nhỉ?
 
H

HuyenLy

Guest
27/9/06
39
1
6
41
Đại dương thanh bình
Em nghĩ là vẫn còn chứ làm sao mất được.
Vẫn còn những buổi
"Sáng mát trong như sáng năm xưa
Gió thổi mùa thu hương cốm mới
Sáng mát lạnh trong lòng Hà Nội
Những phố dài xao xát hơi may
"
...
Em nhớ một tình yêu đã xa
Nhớ quá con đường Thanh Niên
Những buổi chiều ngồi bên hồ Ngọc Khánh
....
 
tho moc

tho moc

thợ lành nghề
26/6/06
206
0
16
20
HN
cam_to_80 nói:
Nghe những món ăn thật gần mà thời gian sao nó lại xa vời thế :quiet:
câu này e cười gần chết anh ơi. đúng là :talk: (ko ngửi đc)
:dzo:
 
Minh Ngọc

Minh Ngọc

Guest
1/2/05
8
0
0
Ha Noi
camchuong nói:
Mà sao em cứ mong đến tháng mười hai
Để lại nhớ Vũ Bằng quá đỗi
Nhớ những bài văn "mười hai thương nhớ"
Chạm vào hồn mình những mảnh vỡ hồn nhiên.
Chị sợ hết Tháng Mười, em lại mong đến tháng Mười hai
Chị sợ hết mùa thu vàng mê mải
Như con chim trắng kiêu kỳ không quay đầu trở lại
Vi vút bay về nơi ấy ngút ngàn…

Hết mùa thu lại vắng hương Hoàng lan
Chị chạy mãi dọc đôi bờ thương nhớ
Đâu rồi em những yêu thương một thuở
Tháng Mười xa, lại da diết trong lòng…

Em ạ, mai này Hà Nội có vào đông
Tháng Mười xa dần giữa vòng xoay quy luật
Giữ hộ chị nhé em, để không bao giờ mất
Sợi tơ vàng óng ả của ngày thu….

Chị sẽ đợi em ở Tháng Mười hai
Cho trọn vẹn mười hai thương nhớ
Hà Nội bây giờ là nơi chị ở
Cũng là nơi đợi bước em về….
 
Le Phuong Dung nói:
Chị sợ hết Tháng Mười, em lại mong đến tháng Mười hai
Chị sợ hết mùa thu vàng mê mải
Như con chim trắng kiêu kỳ không quay đầu trở lại
Vi vút bay về nơi ấy ngút ngàn…

Hết mùa thu lại vắng hương Hoàng lan
Chị chạy mãi dọc đôi bờ thương nhớ
Đâu rồi em những yêu thương một thuở
Tháng Mười xa, lại da diết trong lòng…

Em ạ, mai này Hà Nội có vào đông
Tháng Mười xa dần giữa vòng xoay quy luật
Giữ hộ chị nhé em, để không bao giờ mất
Sợi tơ vàng óng ả của ngày thu….

Chị sẽ đợi em ở Tháng Mười hai
Cho trọn vẹn mười hai thương nhớ
Hà Nội bây giờ là nơi chị ở
Cũng là nơi đợi bước em về….


Hay quá! mọi người tiếp tục đi, nàng yêu chàng kém tuổi à? :cool2:
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
45
Hà đông
Le Phuong Dung nói:
Chị sẽ đợi em ở Tháng Mười hai
Cho trọn vẹn mười hai thương nhớ
Hà Nội bây giờ là nơi chị ở
Cũng là nơi đợi bước em về….
Hay !
được cái lời thơ mộc mạc nhưng rất tình cảm ...

Dạo này thấy mấy nhà thơ cũ đi đâu cả rồi nhể ... thơ hay thế này mà chả ai hưởng ừng gì, Cam to muốn hùa vào viết quá nhưng chỉ sợ lại hỏng cái mùa thu Hà nội thì khổ ví dụ khen chị Le Phuong Dung thế này:

Tống giang - Thỏ mốc - Chân Trần
Đi đâu ? thơ thẩn kém phần tốt tươi
Mấy ông giờ thật là lười
Chỉ còn mỗi chị là người cần C.. ù

:drummer:
 
PA83

PA83

鸡子鸭子!
4/4/06
231
2
18
TB
Anh Le nói:
Hay quá! mọi người tiếp tục đi, nàng yêu chàng kém tuổi à? :cool2:

Híc!2 Female chính hiệu đấy
 
Minh Ngọc

Minh Ngọc

Guest
1/2/05
8
0
0
Ha Noi
Anh Le nói:
nàng yêu chàng kém tuổi à? :cool2:
Hic, người ta đang làm thơ với em Cẩm Chướng cơ mà! Huhuuuu, cái pác này nghĩ sai quá đáng!
 
hungh123

hungh123

Trung cấp
1/2/05
53
0
6
49
Somewhere near you
tho moc nói:
Mới xa hà nội có bao lâu
Mà sao nhớ cảnh hóa âu sầu
Hà nội phải chăng đẹp đến thế
Hay tại a quên cái cần câu? :biggrin:

Dù xa Hà nội chẳng bao lâu
Nhớ Hà nội lắm đến âu sầu
Hà nội đương nhiên đẹp phải biết
Quên gì ai nỡ quên cần câu!

:mrstraetz
 

Đính kèm

  • hanoi2akb0.jpg
    hanoi2akb0.jpg
    89.4 KB · Lượt xem: 38
Sửa lần cuối:
Minh Ngọc

Minh Ngọc

Guest
1/2/05
8
0
0
Ha Noi
T

tiểu_nhị_lang

Guest
Le Phuong Dung nói:
Chị sợ hết Tháng Mười, em lại mong đến tháng Mười hai
Chị sợ hết mùa thu vàng mê mải
Như con chim trắng kiêu kỳ không quay đầu trở lại
Vi vút bay về nơi ấy ngút ngàn…

Hết mùa thu lại vắng hương Hoàng lan
Chị chạy mãi dọc đôi bờ thương nhớ
Đâu rồi em những yêu thương một thuở
Tháng Mười xa, lại da diết trong lòng…

Em ạ, mai này Hà Nội có vào đông
Tháng Mười xa dần giữa vòng xoay quy luật
Giữ hộ chị nhé em, để không bao giờ mất
Sợi tơ vàng óng ả của ngày thu….

Chị sẽ đợi em ở Tháng Mười hai
Cho trọn vẹn mười hai thương nhớ
Hà Nội bây giờ là nơi chị ở
Cũng là nơi đợi bước em về….

Chị sợ hết Tháng Mười, em lại mong đến tháng Mười hai
Chị sợ hết mùa thu vàng mê mải
Chút heo may cuối đời con gái
Mùa thu sau chị đã theo chồng

Giữa hai mùa là khoảng cách mênh mông
Em mất chị, mất tuổi thơ và giá lạnh
Tháng mười hai, với em không cô quạnh
Tháng mười hai, cô bé đã lớn rồi.
 
camchuong

camchuong

Sơ cấp
17/10/04
11
0
1
HT- HN
Le Phuong Dung nói:
Chị sợ hết Tháng Mười, em lại mong đến tháng Mười hai
Chị sợ hết mùa thu vàng mê mải
Như con chim trắng kiêu kỳ không quay đầu trở lại
Vi vút bay về nơi ấy ngút ngàn…






Em ạ, mai này Hà Nội có vào đông
Tháng Mười xa dần giữa vòng xoay quy luật
Giữ hộ chị nhé em, để không bao giờ mất
Sợi tơ vàng óng ả của ngày thu….



Chị sẽ đợi em ở Tháng Mười hai
Cho trọn vẹn mười hai thương nhớ
Hà Nội bây giờ là nơi chị ở
Cũng là nơi đợi bước em về….

Chị sợ hết mùa thu vàng mê mải
Em cũng sợ hết lá vàng rơi
Nhưng thu buồn thu níu bao nhiêu
Rồi cũng phải trôi đi theo vòng quy luật


Chị chạy dọc đôi bờ thương nhớ
Để cứ yêu thương mãi một mùa
Còn em trải dài theo từng mùa mê mải
Mong tháng mười hai thật nhanh thật nhanh...

Mai này Hà Nội có vào đông
Em sẽ nhắc chị về mùa thu kỉ niệm
Có một sợi dây chăng giữa em và chị
Hai tâm hồn đồng cảm với nhau

Em mong khi về vào tháng mười hai
Mùa đông sẽ không buốt giá nhiều
Để môi hồng thắm đào phai nở
Chị đón em về và đãi em ăn
(hihi)

**********************
Cô gái và hoa cẩm chướng

Chị Dung ơi, vui quá là vui. Em sẽ đòi chị đưa đi ăn thật đấy.
 

Xem nhiều