Cứ ngỡ Vịt con chỉ thích nhậu
Ai ngờ văn chương lãng mạn dữ dzậy
___________________@Vịt con
Cánh diều là mơ mộng, Ngọn cỏ thì hiền hòa chỉ có cơn gió là ngốc ngếch thôi
Gió cứ thổi cánh diều mà đâu biết diều càng lên cao thì càng vui mắt người cầm dây
Nhưng
khi đêm xuống
khi những cánh diều đã được thu về tay vị chủ nhân đích thực của nó
Chỉ còn gió và cỏ dại
trong khoảng im lăng mênh mông và sâu thẳm ấy
muôn đời trước và ngàn đời sau
Chỉ có gió thổi và cỏ dại rì rào
hát mãi khúc tình ca
"...Cô ấy là cánh diều
Em yêu là ngọn cỏ
Anh sẽ là con gió
Thổi em vào hư vô"
Ai ngờ văn chương lãng mạn dữ dzậy
___________________@Vịt con
Cánh diều là mơ mộng, Ngọn cỏ thì hiền hòa chỉ có cơn gió là ngốc ngếch thôi
Gió cứ thổi cánh diều mà đâu biết diều càng lên cao thì càng vui mắt người cầm dây
Nhưng
khi đêm xuống
khi những cánh diều đã được thu về tay vị chủ nhân đích thực của nó
Chỉ còn gió và cỏ dại
trong khoảng im lăng mênh mông và sâu thẳm ấy
muôn đời trước và ngàn đời sau
Chỉ có gió thổi và cỏ dại rì rào
hát mãi khúc tình ca
"...Cô ấy là cánh diều
Em yêu là ngọn cỏ
Anh sẽ là con gió
Thổi em vào hư vô"

