camchuong nói:
Có nhiều lúc em muốn mình là gió
Để phiêu du ở tít chốn xa vời
Không lo lắng, không bộn bề suy nghĩ
Một mình thôi với cõi trời bao la
Cũng có lúc em mong em là cỏ
Nằm lặng im một góc sân đồi
Hay khép mình bên góc tường nhỏ bé
Có mặt đất làm tri kỉ suốt đời
Rồi có khi lại muốn mình sôi nổi
Đấy là lúc em mơ làm cánh diều
Ơi cuộc sống vô vàn điều mới mẻ
Em vươn mình bay thật cao thật xa
Gió - cánh diều - và cỏ!
Em ước tối nay...
**************
Cô gái và hoa cẩm chướng!
Em ơi em xin em đừng là gió
Để bôn ba trên khắp mọi nẻo đời
Không lo lắng, không bộn bề suy nghĩ
Nhưng anh đây làm sao đuổi kịp em
Nhưng em ơi xin em đừng là cỏ
Nhỡ vô tình anh lại dẫm lên em
Anh không muốn phải làm người mắc lỗi
Mặt đất kia đâu hiểu được lòng này
Còn nếu em muốn làm người sôi nổi
Và em ước mơ thành những cánh diều
Thì điều đó anh sẵn sàng ủng hộ...
...Làm dây diều đưa em bay cao xa
***:flowersun