Điểm hẹn cho tình yêu ?

babyacc

Mít đặc
Theo các vị tiền bối thì nơi nào được coi là lý tưởng nhất cho các đôi trai gái yêu nhau ???
 
Hà nội đất chật người đông
Một cái ghế đá bốn mông vẫn vừa
Nhớ thời các cụ ngày xưa
Cánh đồng bát ngát áo mưa thành giường!

( Sáng ra tráng miệng 1 bài cho vui )
 
" Gặp em trên cao lộng gió
rừng Trường Sơn ào ào lá đỏ
Em đứng đứng ở bên cầu".... cầu....
 
congvinh nói:
Hà nội đất "trật" người đông

Sai chính tả rồi, "chật" chứ.
Thế à ! may quá sửa rồi :banana:


Ngẫm cái chính tả của thơ tôi
"Rồi" trong rảnh rỗi lại thành Dồi
Kiểu này áp dụng về với vợ
"Chật" mà thành "Trật" ... đứt mất thôi !
 
cam_to_80 nói:
Thế à ! may quá sửa rồi :banana:


Ngẫm cái chính tả của thơ tôi
"Rồi" trong rảnh rỗi lại thành Dồi
Kiểu này áp dụng về với vợ
"Chật" mà thành "Trật" ... đứt mất thôi !

Ơ! Hà Đông đã đến mùa"Lạc" đâu nhỉ???

Điểm hẹn của tình yêu là:

Anh dệt đôi chiếu hoa
Cho em trải giữa nhà
Mời thầy mẹ em sang
Để anh thưa, để anh thưa...???
 
babyacc nói:
Theo các vị tiền bối thì nơi nào được coi là lý tưởng nhất cho các đôi trai gái yêu nhau ???

.... babyacc nhờ ! :talk: biết rồi mà cứ chả vờ hỏi cơ!
 
Sửa lần cuối:
Đã biết gì đâu hả hocon. Cũng muốn được đi dạo lém hocon à.... :two:
 
babyacc nói:
Đã biết gì đâu hả hocon. Cũng muốn được đi dạo lém hocon à.... :two:
Hihi, anh baby vào đây đi, thu6 dẫn đi công viên, trong đó toàn cây..lùm không à:)
 
thu6tudo nói:
Hihi, anh baby vào đây đi, thu6 dẫn đi công viên, trong đó toàn cây..lùm không à:)

Ơ thế vào công viên để xem cây à...? Hà nội cũng nhiều cây lắm thu6 à... Tụi bạn trong đó cũng kêu vào...:wall: (không lẽ tụi nó kêu mình vào rồi dẫn ra công viên xem cây...?)
 
còn ở đất Sài thành này như thế nào nhỉ?cũng có nhiều điểm hẹn lý tưởng. quangtèo cũng biết một chỗ cũng rất hay, quán B & A, thoáng mát và lãng mạng, kèm theo 1 chút lành lạnh khi ngồi bên bờ sông Sài Gòn. phía dưới chân cầu sài gòn.
còn các nơi khác thì sao nhỉ??????????
 
"...cùng mắc võng trên rừng Trường Sơn
Hai đứa ở hai đầu xa thẳm .....":inlove:
 
Biển một bên và em một .. bên....
Chỉ tội sao lắm muỗi thế không biết!
 
thành phố buồn, nhớ không em, cơn gió chiều nhẹ buốt tâm hồm.
đàlạt, vâng đó là nơi lý tưởng cho các cuộc hò hẹn. như bên bờ hồ xuân hương, với những hạt sương trắng và không khí lành lạnh, khiến cho ta càng gần nhau thêm...
:inlove: :biggrinda :inlove:
 
thongdo nói:
thành phố buồn, nhớ không em, cơn gió chiều nhẹ buốt tâm hồm.
đàlạt, vâng đó là nơi lý tưởng cho các cuộc hò hẹn. như bên bờ hồ xuân hương, với những hạt sương trắng và không khí lành lạnh, khiến cho ta càng gần nhau thêm...
:inlove: :biggrinda :inlove:

Ối anh ơi...em ở Hà nội, đang tính sau này có người yêu tìm một chỗ lý tưởng ở Hà nội để đưa nàng đi chơi mỗi tuần mà anh cho em địa chỉ ở tận Đà Lạt thì....làm sao em dám yêu ai nữa...:wall:
 
babyacc nói:
Ối anh ơi...em ở Hà nội, đang tính sau này có người yêu tìm một chỗ lý tưởng ở Hà nội để đưa nàng đi chơi mỗi tuần mà anh cho em địa chỉ ở tận Đà Lạt thì....làm sao em dám yêu ai nữa...:wall:
Cầu Long Biên - Thiên nhiên trong lành (trường hợp bạn muốn tự do như cánh chim trời,ờ nhưng đi buổi tối sợ lắm,mình chỉ đi buổi chiều,đứng ngắm sông Hồng,rất tuyệt)
Cafe thì lên tầng 3 Klub - Trúc Bạch (nhìn Hồ Tây hay cực)
Hay là Family - Triệu Việt Vương (rất lãng mạn và ấm cúng)
 
Dưới gốc cây đa cụt
Anh vẫn chờ đợi e
Cho dù đèn vụt tắt
thì còn ánh sao vàng
 
trang ba gia nói:
Cầu Long Biên - Thiên nhiên trong lành (trường hợp bạn muốn tự do như cánh chim trời,ờ nhưng đi buổi tối sợ lắm,mình chỉ đi buổi chiều,đứng ngắm sông Hồng,rất tuyệt)

Hay đấy...nhưng đi một mình à? Để babyacc đi cùng Trang bà già nhé...có đôi cho nó lãng mạn...hì hì :inlove:

trang ba gia nói:
Cafe thì lên tầng 3 Klub - Trúc Bạch (nhìn Hồ Tây hay cực)
Nó ở gần phố nào thế...?

trang ba gia nói:
Hay là Family - Triệu Việt Vương (rất lãng mạn và ấm cúng)
Có không gian riêng cho 2 người không Trang bà già? Hôm nào đi thử nhé...?
 
Back
Top