Tâm sự cuối tuần.

  • Thread starter congvinh
  • Ngày gửi
congvinh

congvinh

Guest
21/4/06
108
0
0
Ho Chi Minh City
Hơi..., mệt quá
wave-smily.gif
thở chút đây:

Hôm qua

Ngày hôm qua đi làm mới sáng sớm đã bực mình đến nỗi tối về ăn cũng không ngon (phóng đại chút xíu). Không biết tên nào ngốc đến nỗi mà gủi Fax đến điện thoại hơn chục lần k được mà vẫn cứ gọi để gởi (chắc là mới vô nghề spam quảng cáo nên chưa biết cách Fax). Nếu fax và điện thoại xài chung và ưu tiên điện thoại thì khi nghe bên kia "Hello" bên này (bên gửi) bấm "Start" là bên kia người ta hiểu và chuyển sang tính hiệu nhận Fax và sẽ nhận dc Fax, nếu máy bận thì gọi lại và thao tác như thế. Đằng này máy của mình cũng không bận, gọi lần nào cũng có người Hello và bên kia nghe hello thì cứ việc nhấn "start" (tí...t dài) mà không cần biết bên mình có xài chung Fax+Điện thoại hay không, đúng là bên mình xài Fax riêng, có đến 3 Fax và nhiều điện thoại, "nó" làm như vậy hơn chục lần thử hỏi có điên hay không. Định gọi cho tổng đài hỏi để "sửa lưng nó một phát" nhưng bận việc nhiều, vã lại chưa chắc tổng đài cũng k trả lời do hình như dịch vụ đó có thuê bao. Định rút dây ra thì sợ xếp gọi, nên cứ lì đến khi kết thúc việc này. Mình tự hỏi sao có người lại vô tâm thiếu suy nghĩ như thế, khi gửi thì gọi 1080 sẽ có số fax ngay hoặc gửi 1,2 thậm chí 3 lần k được thì thôi ai lại chơi kiểu "nhá máy" như vậy >> không lợi ích cho ai cả.

Hôm nay

Hôm trước mấy đứa trong lớp gặp nhau ở đám cưới thằng bạn và rủ chủ nhật này tới nhà mình "nhậu" chơi, đang gọi điện loan báo thì nghe tin một em trong lớp vừa bị mất xe >> thật chán, mấy kẻ ăn trộm không tìm người giàu có mà lấy. Mấy đại gia giàu có tính tiền toàn là đơn vị "vé" và nghe đâu có người thuê nguyên một phòng ký túc xá của 1 trường đại học sửa lại như "lầu son gác tía" để cho con trọ học (www.vietamnet.vn), mấy vị này mà lấy chiếc @ thì cũng không sao nhĩ, đằng này em dành dụm mua đựơc chiếc Anfa mới được vài tháng chứ mấy vậy mà đã không cánh mà bay. Mà em này là nổi tiếng hiền à nha, hồi trước thấy sau tấm ảnh lưu niệm của lớp có ghi thương tặng "cục đất" ý là nói em hiền như đất ấy mà quả thật như vậy, vậy mà rõ khổ. ...
... nhiều chuyện nhức đầu quá, giờ phải suy nghĩ xem ngày mai đãi tụi nó cái gì đây :wall: .

Ngày mai

...chắc say


à mời mọi người post tâm sờ ư nặng lên đây cho nhẹ bớt cõi lòng.

______________________________
Trời yên lặng sao lòng tôi cuộn sóng,
Nợ tang bồng sao trả mãi không xong.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA