L
Hắn đến với cô bắt đầu bằng một tin nhắn nhầm trong điện thoại, rồi hai người một Saigon một Hanoi có dịp gặp nhau, và đã thắm thiết yêu nhau luôn tự khi nào quên đi mất rằng chưa biết gì về nhau.
Cứ thế hắn bay đi bay lại SG-HN 1 tháng mấy lần, cô gái kia vì thế ngây ngất trong tình yêu.
Đùng một cái cô biết hắn có vợ và có 1 đứa con gái xinh xắn học giỏi (cấp quận ở HN). Cô gái đau khổ tột cùng, hắn nói và van xin tình yêu (có thể là hắn yêu cô thật vì cô có rất nhiều ưu điểm mà người đàn ông nào cũng thích), hắn nói rằng hắn ly thân vợ bao năm rồi, hai người chỉ còn tình bạn thôi. Thế là hắn hót, cô gái tin, và quên đi quá khứ của hắn. Rồi thì hắn vào hẳn Saigon công tác. Cô gái cũng ích kỷ, cấm hắn điện thoại về nhà vợ ở HN, hắn đồng ý.
Một lần cô phát hiện hắn nhắn tin cho vợ và quên xóa với nội dung "anh nhớ mọi người", thế là cô tức điên lên ném vỡ tung cái điện thoại. Rồi thì giận nhau và tiếp theo là những lời hứa. Cô gọi điện thoại cho vợ hắn ta hỏi tình hình, vợ hắn ta nói không quan tâm tới hắn nữa, thế là cô càng yên tâm và tha thứ.
Ai ngờ sau 1 năm ở SG, hắn lại lén cô bay về HN và ở chung trong gđ vợ 3 ngày, dẫn con đi chơi. Tối về ngủ với vợ. Sau 1 tháng cô gái biết được chuyện này, đánh hắn một trận gần phải đi bệnh viện (dĩ nhiên hắn không kháng cự vì hắn yêu cô ấy và hắn có lỗi). Rồi thì vợ hắn gọi điện thoại nhục mạ cô ấy "Nó nói yêu mày đấy con ạh, thế mà hắn còn mò về đây đòi hỏi làm chuyện ấy với tao, tao bố thí cho nó trong sự khinh bỉ và thù hận, tao xem hắn như con vật gần mười năm nay rồi..."
Vợ hắn ta đã đánh trúng điểm yếu của cô gái, cô là người hết sức tự ái.
Cô trở nên căm thù hắn. Căm thù cả người đàn bà độc ác. Tâm trí cô gái nặng nề cả nửa năm nay.
Hiện giờ cô gái vẫn chưa quên được hắn, cô suốt ngày đau buồn. Còn hắn ta thì đang làm thủ tục li dị, cô gái là người gửi đơn li dị giùm hắn (chuyện thật nực cười) và cô vẫn liên lạc với hắn nhưng không còn cảm giác yêu hắn ta nữa (không biết cô đang muốn gì đây)?!
Cô gặp hắn vẫn tươi tỉnh như thường nhưng cô đau khổ, cô tâm sự với lizzi rằng chỉ có chết đi mới rửa được sự nhục nhã đó thôi, và lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện chết chóc.
Mong các bạn cho lời khuyên để liz về khuyên cô ấy, liz cũng rất đau khổ khi thấy bạn mình như vậy.
Cứ thế hắn bay đi bay lại SG-HN 1 tháng mấy lần, cô gái kia vì thế ngây ngất trong tình yêu.
Đùng một cái cô biết hắn có vợ và có 1 đứa con gái xinh xắn học giỏi (cấp quận ở HN). Cô gái đau khổ tột cùng, hắn nói và van xin tình yêu (có thể là hắn yêu cô thật vì cô có rất nhiều ưu điểm mà người đàn ông nào cũng thích), hắn nói rằng hắn ly thân vợ bao năm rồi, hai người chỉ còn tình bạn thôi. Thế là hắn hót, cô gái tin, và quên đi quá khứ của hắn. Rồi thì hắn vào hẳn Saigon công tác. Cô gái cũng ích kỷ, cấm hắn điện thoại về nhà vợ ở HN, hắn đồng ý.
Một lần cô phát hiện hắn nhắn tin cho vợ và quên xóa với nội dung "anh nhớ mọi người", thế là cô tức điên lên ném vỡ tung cái điện thoại. Rồi thì giận nhau và tiếp theo là những lời hứa. Cô gọi điện thoại cho vợ hắn ta hỏi tình hình, vợ hắn ta nói không quan tâm tới hắn nữa, thế là cô càng yên tâm và tha thứ.
Ai ngờ sau 1 năm ở SG, hắn lại lén cô bay về HN và ở chung trong gđ vợ 3 ngày, dẫn con đi chơi. Tối về ngủ với vợ. Sau 1 tháng cô gái biết được chuyện này, đánh hắn một trận gần phải đi bệnh viện (dĩ nhiên hắn không kháng cự vì hắn yêu cô ấy và hắn có lỗi). Rồi thì vợ hắn gọi điện thoại nhục mạ cô ấy "Nó nói yêu mày đấy con ạh, thế mà hắn còn mò về đây đòi hỏi làm chuyện ấy với tao, tao bố thí cho nó trong sự khinh bỉ và thù hận, tao xem hắn như con vật gần mười năm nay rồi..."
Vợ hắn ta đã đánh trúng điểm yếu của cô gái, cô là người hết sức tự ái.
Cô trở nên căm thù hắn. Căm thù cả người đàn bà độc ác. Tâm trí cô gái nặng nề cả nửa năm nay.
Hiện giờ cô gái vẫn chưa quên được hắn, cô suốt ngày đau buồn. Còn hắn ta thì đang làm thủ tục li dị, cô gái là người gửi đơn li dị giùm hắn (chuyện thật nực cười) và cô vẫn liên lạc với hắn nhưng không còn cảm giác yêu hắn ta nữa (không biết cô đang muốn gì đây)?!
Cô gặp hắn vẫn tươi tỉnh như thường nhưng cô đau khổ, cô tâm sự với lizzi rằng chỉ có chết đi mới rửa được sự nhục nhã đó thôi, và lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện chết chóc.
Mong các bạn cho lời khuyên để liz về khuyên cô ấy, liz cũng rất đau khổ khi thấy bạn mình như vậy.

